Hotline 24/7
08983-08983

Tại sao cô ấy được yêu thương còn tôi thì không?

Đó là câu hỏi của rất nhiều cô gái trên thế gian này, tôi đảm bảo. Và câu trả lời đơn giản chỉ là như thế này thôi: vì bạn không phải là cô gái ấy.

Đừng vội nghĩ rằng cô ấy được yêu thương, được nuông chiều, được chăm sóc và bảo vệ là bởi vì cô ấy xinh đẹp hơn bạn, giỏi giang hơn bạn, khéo léo hơn bạn, hoặc là may mắn hơn bạn. Đôi khi người ta chọn che chở và bảo vệ cho một cô gái không vì những lý do kể trên, mà chỉ đơn giản là vì cô ấy xứng đáng, và cô ấy cho người khác có cảm giác muốn được làm những điều ấy.

Còn bạn thì sao?

Có phải bạn cũng giống như tôi, như một số những cô gái khác, luôn cố gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ? Có phải bạn cũng giống như tôi, cho việc dựa dẫm vào tình yêu thương của bạn trai là một việc làm gây phiền nhiễu hết sức? Nếu bạn gật đầu hoặc đang mỉm cười đồng tình, thì tôi hiểu rồi. Chúng ta giống nhau, và chúng ta đang yêu sai cách, cho nên chúng ta không được đón nhận tình yêu thương và sự chăm sóc đúng mực. Mặc dù chúng ta đều là những cô gái tốt, và chúng ta xứng đáng.

Đêm qua, tôi ngồi đọc lại những tin nhắn cũ của người yêu trong hòm inbox. Tôi vô tình biết được rằng anh ấy đã từng inbox cho các shop quần áo để hỏi mua một chiếc áo len cho bạn gái, hoặc là một chiếc khăn len. Anh ấy còn cẩn thận hỏi size S liệu có vừa với vóc dáng của cô ấy hay không, và nếu không vừa thì có thể đổi hay không…

Tại sao cô ấy được yêu thương còn tôi thì không? - Ảnh 1.

Anh ấy là một chàng trai tốt và rất sẵn lòng quan tâm tới bạn gái, tôi thừa nhận điều đó. Tôi cũng vì anh là một người có trái tim ấm áp như thế mà để trái tim mình nghiêng ngả về phía anh. Cho nên tôi không trách cứ, cũng không hờn ghen với quá khứ. Tôi chỉ buồn rười rượi.

Tại sao anh ấy chưa từng làm điều tương tự như thế với tôi? Tôi cũng là con gái, cũng thích những món quà nhỏ, cũng thích được bạn trai mình bất ngờ đem đến tặng một bộ váy áo vừa size mình mặc. Những việc đơn giản ấy, thật sự nói lên rất nhiều điều.

Và sau khi trằn trọc một đêm, tôi đem câu hỏi lớn của mình hỏi những đứa bạn. Có người trách cứ tôi đã nghĩ quá nhiều, bởi vì bạn trai hiện tại của tôi vẫn đang đối xử với tôi rất tốt. Chẳng qua là cách yêu của anh ấy với mỗi cô gái trong đời mình sẽ không giống nhau mà thôi. Cũng có người cho rằng, anh ấy không quan tâm tôi giống như từng quan tâm bạn gái cũ, là bởi vì tôi không cho anh ấy cơ hội làm điều đó.

Khi anh ấy hỏi cân nặng và chiều cao của tôi, tôi luôn tự ti không nói, tìm mọi cách để giấu nhẹm đi. Khi anh ấy hỏi tôi thích cái váy này chứ? Tôi đều lắc đầu phủ nhận, mặc dù trong lòng tôi có thích thật. Khi anh ấy hỏi tôi có muốn được đưa đi mua giày cao gót hay không, tôi lại cho rằng phiền phức quá thế làm gì, vì tôi tự đi mua được…

Tại sao cô ấy được yêu thương còn tôi thì không? - Ảnh 2.

Cuối cùng, hoàn toàn là do tôi từ chối, là do tôi tự khước từ sự quan tâm của người yêu mặc dù trong lòng vẫn rất thích.

Bạn tôi nói, mẫu con gái như tôi chính là vì quá kiên cường, quá mạnh mẽ, cho nên không chừa cho đàn ông con trai một xíu cơ hội nào để quan tâm tới mình hết. Cho dù có chuyện long trời lở đất xảy ra, vẫn một mực khăng khăng rằng: "Em ổn!". Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì một mình bơ vơ lạc lõng ngồi ôm mặt khóc tu tu ở một góc nhà đến thê thảm vô cùng.

Tôi gật đầu thừa nhận. Đúng là đâu đó trong con người tôi vẫn tồn tại một cô gái bé nhỏ như thế. Một cô gái luôn muốn được người ta cưng nựng và chiều chuộng, chăm sóc, nhưng lại luôn tỏ ra vẻ mình ổn mà, mình tự lo được cho mình mà, phiền hà tới người khác làm gì. Cô gái nhỏ ấy đầy mâu thuẫn, rất khó chiều, và có cái tôi cao chót vót.

Tại sao cô ấy được yêu thương còn tôi thì không? - Ảnh 3.

Chao ôi, nghĩ đi nghĩ lại thì chúng ta cứ như thế chỉ khiến trái tim mình thêm mệt mỏi. Chừa cho người khác một cách cửa đủ rộng, để họ lách người vào hòa nhập cùng cuộc sống của mình cũng đâu phải là quá tệ?

Chứ đừng như bây giờ, rõ là ao ước được yêu thương, ao ước được nâng niu bởi người đàn ông của mình. Nhưng bất cứ lúc nào anh ấy hỏi đến cũng giả vờ làm ngơ đi. Đàn ông thường không thích vòng vo, họ không thể trở thành siêu nhân để có thể đoán bắt được ý nghĩ trong đầu bạn.

Ví như cái trò giận hờn mà đòi cắt hết liên lạc từ điện thoại đến facebook, zalo, thậm chí cả email mà vẫn muốn người ta tìm được cách để liên lạc với mình ấy, bạn biết chứ? Rõ trẻ con và hoang đường. Nhưng có phải là chúng ta vẫn thích vẽ vời ra vài chuyện hoang đường ấy trong tình yêu không? Và câu chuyện được yêu thương, được quan tâm chăm sóc cũng tương tự như vậy. Không phải là bạn không được hưởng những điều ấy, mà là bạn đã "phong tỏa" mọi nẻo đường trước khi người yêu bạn bắt đầu thực hiện chúng rồi!

Theo Trinh Leng Keng - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X