Hotline 24/7
08983-08983

Suýt vỡ tim do mắc hội chứng 'tay vượn'

Lượng máu trong cơ thể Andrew Bamforth không được bơm đi khắp cơ thể, mà nó đi vào tim, khiến tim có thể nổ tung.

Andrew Bamforth đã may mắn sống sót sau khi trải qua cuộc phẫu thuật vô cùng khó khăn
 
Một thanh niên 25 tuổi sống tại thị trấn Huddersfield (nước Anh) vừa được các bác sĩ cứu sống sau cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng đồng hồ.

Các bác sĩ tại bệnh viện địa phương Huddersfield Royal cho biết, tính mạng của Andrew Bamforth ở trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Ảnh chụp CT cho thấy, động mạch chủ của anh bị tách làm đôi, và một bên có nguy cơ sưng tấy.

Bamforth kể lại: “Lượng máu trong người tôi không được bơm đi khắp cơ thể, mà nó đi vào tim. Các bác sĩ cho biết, với lượng máu này, tim của tôi có thể nổ tung”.
 
Trước khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ cũng không hy vọng có thể cứu được tính mạng của chàng trai này. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã đến với anh.

Bamforth bị mắc một căn bệnh rất hiếm gặp: hội chứng Marfan (hay còn gọi là hội chứng người vượn, hội chứng người cao). Nguyên nhân của hội chứng này bắt nguồn từ sự khiếm khuyết của một nhiễm sắc thể có tên gọi fibrillin-1.

Người bệnh thường có biểu hiện cao quá mức, thân hình gầy, tay và chân rất dài. Đây là căn bệnh khá nguy hiểm, có thể gây những biến chứng về tim mạch, hoặc ảnh hưởng đến thị giác gây đục thủy tinh thể.

Sắp tới, gia đình Bamforth sẽ phải tiến hành kiểm tra sức khỏe bởi vì Marfan được biết đến là một hội chứng di truyền với tỉ lệ di truyền là 70%. 30% các trường hợp còn lại là do tự phát, không có tiền sử gia đình.
 
AloBacsi.vn
Theo Hà Hiền - Khoa học & Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X