Hotline 24/7
08983-08983

Sự thật kinh hoàng sau cánh cửa, vợ con chết, chồng thoi thóp nguy kịch

Sau khi cánh cửa tiệm cầm đồ được mở, người dân cùng lực lượng chức năng không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng người vợ và con gái đã chết, bên cạnh là người chồng đang nằm thoi thóp.

Ngày 25/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Trịnh T.B. (SN 1991, quê huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá), bé gái 3 tuổi (con chị B.) và anh Cao.H.H. (SN 1991, ngụ tỉnh Thanh Hoá) trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh tượng kinh hoàng

Sự việc được phát hiện vào khoảng 19g ngày 24/4, tại tiệm cầm đồ Toàn Cầu, đường ĐT746, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, hàng xóm sinh sống bên cạnh tiệm cầm đồ Toàn Cầu, không thấy vợ chồng này ra ngoài. Gọi cửa nhiều lần nhưng đôi vợ chồng trẻ không hồi âm, nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Hiệp đã có mặt mở cửa đi vào bên trong thì tá hoả phát hiện chị B. và con gái T.V. đã tử vong, cạnh đó anh H. đang nằm thoi thóp, ngay lập tức, anh này được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

“Do tối ngày 23/4, cả khu phố bị mất điện, nhưng sáng hôm sau vẫn không thấy gia đình chú H. mở cửa. Lúc đầu, tôi tưởng vợ chồng mệt nên chưa mở hàng, nhưng đến chiều tối vẫn không thấy ai ra ngoài. Nghi có chuyện, tôi qua đập cửa thì không ai trả lời. Sợ quá, tôi liền báo cho chủ nhà và gọi công an, khi họ tới phá cửa vào bên trong phòng kiểm tra thì phát hiện cả 3 đã nằm bất động. Riêng chú H. thoi thóp được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay”, chủ cửa hàng kinh doanh sắt thép T.N. cạnh nhà nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng kể.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc

Cũng theo các nhân chứng, sau khi vào kiểm tra thì phát hiện chị B. nằm ôm con, bé gái 3 tuổi cơ thể tím tái, trên miệng có nhiều vết máu, mọi người đã lập tức sơ cứu nhưng hai mẹ con đã ngưng thở nên phải giữ nguyên hiện trường đợi lực lượng chức năng. Riêng người chồng đang thoi thóp được chuyển thẳng lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để điều trị. Sáng cùng ngày, lãnh đạo BVĐK tỉnh Bình Dương cho biết, đang tích cực chữa trị, phục hồi sức khoẻ cho anh H..

Sau khi sự việc được phát giác, Công an thị xã Tân Uyên đã có mặt phong toả hiện trường, phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự (PC54 - Công an tỉnh Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ cũng có mặt phối hợp thu thập dấu vết tại hiện trường để điều tra.

Theo ghi nhận của PV, tiệm cầm đồ trên rộng khoảng 30m2, bên ngoài là nơi vợ chồng nạn nhân kinh doanh bán điện thoại, đồ điện tử và dịch vụ cầm đồ, phía trong là phòng ngủ của cả gia đình, đều có cameara an ninh giám sát. Bà chủ của căn nhà trên cho biết, anh H. đã thuê trọ ở đây khá lâu, hai vợ chồng sống rất hoà đồng với mọi người và chưa từng nghe họ to tiếng với nhau.

Người thân nạn nhân đau đớn trước cảnh tượng trên

“Tôi không biết vì chuyện gì mà cả gia đình lại bị như vậy, họ rất hiền lành, trong khi có kinh tế ổn định, con gái thì rất dễ thương, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ”, bà chủ căn nhà cho thuê bần thần nói.

Liên quan đến vụ việc trên, khi nhận hung tin, hàng chục người thân của nạn nhân từ khắp nơi đã đổ về hiện trường gào khóc thảm thiết khiến cảnh tượng não nề, hỗn loạn. Một người thân cho biết, đôi vợ chồng cưới nhau được hơn 5 năm nay, tất cả gia đình hầu như sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

“Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cháu tôi còn quá nhỏ, chúng nó có ra đi thì để lại đứa cháu cho tôi, tôi nuôi và chăm sóc. Cháu tôi nó đáng yêu như thế”, cha ruột chị B. nức nở nói.

Cha chị B. không thốt nên lời khi thấy con gái và cháu tử vong.

Cũng theo thông tin từ cha ruột chị B., gia đình ông này sinh sống tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trong thời gian gần đây, ông đã tính mua cho con gái miếng đất để đưa con cùng cháu mình về ở gần và mở cửa hàng kinh doanh, nhưng chưa kịp thì sự việc đau lòng trên xảy ra.

Ngày 25/4, một lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên cho biết, bước đầu khám nghiệm hiện trường đã phát hiện anh H. nằm thoi thóp đang nôn ói nhiều dịch tiết. Cách đó vài mét, vợ anh và con gái 4 tuổi đã tử vong, miệng cũng sùi bọt trắng. Cả 3 đều có dấu hiệu uống thuốc độc. Tuy nhiên, cơ quan pháp y vẫn đang tiến hành điều tra, đồng thời phải chờ anh H. tỉnh để lấy lời khai ban đầu.

Theo Phùng Sơn - Người đưa tin

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X