Hotline 24/7
08983-08983

Rơi nước mắt hình ảnh người yêu ngày đêm chăm sóc Thái Lan Viên

"Bây giờ em không cần đẹp, em chỉ cần anh sống thôi", người yêu ca sĩ trẻ Thái Lan Viên nghẹn ngào tâm sự.

Sáng 10/4, thông tin và những hình ảnh nam ca sĩ trẻ Thái Lan Viên tiều tụy, hốc hác vì lâm trọng bệnh đã khiến nhiều người xúc động.

Từ một nam ca sĩ điển trai với nụ cười duyên dáng, dễ thương, giờ đây Thái Lan Viên gần như phải nằm bất động trên giường bệnh, từng ngày chiến đấu với căn bệnh lao phổi, viêm phổi, tràn khí dịch phổi.

Chị Lê Trần Hồng Điệp - người yêu của ca sĩ Thái Lan Viên cho biết hiện phổi của anh đã bị hỏng 95%. Dù các bác sĩ luôn tận tình cứu chữa nhưng chị cũng không biết có may mắn được cùng anh khỏe mạnh trở về hay không.

Trong suốt 3 tháng nằm trên giường bệnh, chị Điệp cũng là người duy nhất ở bên săn sóc, chăm lo cho anh. Theo lời kể của chị Điệp, mẹ của ca sĩ Thái Lan Viên mất từ khi anh mới sinh ra.

Vừa chào đời, chiếc mũi và lá phổi của cậu bé Thái Lan Viên đã phải hít thở không khí trong lồng kính bệnh viện.

Đến năm 5 - 6 tuổi, bố Thái Lan Viên cũng bỏ anh đi. Từ đó tới nay, anh trở thành đứa trẻ mồ côi, không họ hàng, bà con thân thích.

"Anh nói với em là giờ chỉ có một mình anh ấy thôi, không có họ hàng gì cả, mà có họ hàng ở đâu anh cũng không biết", chị Điệp kể.

Hiện giờ, chị Điệp là người thân duy nhất của nam ca sĩ trẻ Thái Lan Viên

Hiện giờ, chị Điệp là người thân duy nhất của nam ca sĩ trẻ Thái Lan Viên

Tính tới thời điểm này, chị và ca sĩ Thái Lan Viên đã yêu nhau được 10 năm. "Hồi nhỏ nhà 2 đứa ở cạnh nhau, lớn lên thì cũng không rõ tại sao lại có tình cảm nữa chị ạ", bạn gái Thái Lan Viên ngượng ngùng nhớ lại.

"Hồi mới yêu, em còn đang đi học ở quê, còn anh thì ở Sài Gòn. Hai đứa ít gặp nhau lắm, chỉ có dịp hè em mới lên chơi với anh. Đến khi em lên Sài Gòn học Đại học thì 2 đứa có điều kiện ở gần nhau hơn", chị Điệp nói thêm.

Đôi bạn trẻ được ở gần nhau càng thêm vui vẻ, hạnh phúc. Đột nhiên tháng 8/2014, Thái Lan Viên phải đi cấp cứu. Tuy nhiên, ở bệnh viện, các bác sĩ chưa phát hiện ra bệnh tình của anh.

Tới tháng 2/2015, Thái Lan Viên một lần nữa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

"Em còn nhớ hôm đó anh đang ở nhà thì đột nhiên bị khó thở. Em tưởng anh chỉ bị ốm sốt bình thường thôi, nên đi mua thuốc cảm cho anh uống.

Uống 1 tuần rồi mà anh cũng không đỡ, em nói anh đi viện đi mà anh không chịu. Anh bảo em đi mua thuốc cho anh uống thêm 1 tuần nữa xem thế nào.

Tới hôm 24 Tết, anh không thể thở nổi nữa.

Em phải bắt anh vào viện bằng được. Các bác sĩ khám xong bảo cái phổi "nát" hết trơn rồi. Thế mà anh ấy vẫn còn không chịu nhập viện, em năn nỉ quá trời anh ấy mới chịu nằm đây điều trị", chị Hồng Điệp buồn bã tâm sự.

Nhập viện gần 3 tháng trời, bao nhiêu vốn liếng tích cóp của cả chị Điệp và ca sĩ Thái Lan Viên gần như cạn kiệt.

Các bác sĩ vẫn động viên tinh thần và tận tình cứu chữa, nhưng nếu không có đủ kinh phí để tiếp tục điều trị, thì dù cố gắng thế nào cũng khó lòng qua khỏi.

"Cả tiền của em, cả tiền của anh dồn lại được hơn 150 triệu. Nhưng giờ gần như chẳng còn đồng nào nữa chị ạ. Em chưa biết phải làm gì nữa. Chỉ có 2 đứa em với nhau..."

Suốt 3 tháng liền 1 thân 1 mình chăm sóc người yêu bị bệnh nặng, sự mệt mỏi và lo lắng hiện rõ trong giọng nói của cô gái trẻ:

"Anh ấy đau nhiều lắm, đêm khuya thì hay bị sốt. Từ ngày vào viện anh gần như không ngủ được, thành ra em cũng phải thức theo. Mấy bữa nay anh có ăn được một chút đồ loãng, cháo cũng phải xay nhuyễn ra.

Dạo này có cô hộ lý cùng trông anh giúp em nữa. Em một mình vậy, thi thoảng có chuyện gì em phải nhờ cô đi kêu các bác sĩ".

Chỉ 3 tháng nằm trên giường bệnh, Thái Lan Viên đã từ một chàng thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai trở thành bệnh nhân có thân hình tiều tuy, gầy mòn, chỉ còn da bọc xương.

Nhiều người hỏi chị Điệp, nhìn người yêu đẹp trai ngày xưa giờ bị như vậy thấy sao? Chị chỉ rưng rưng nước mắt bảo: "Bây giờ em không cần đẹp, em chỉ cần anh sống thôi".

Bạn đọc ủng hộ xin liên hệ trực tiếp với Thái Lan Viên theo số 0933386141 (gặp Viên). Thái Lan Viên đang điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (120 Hùng Vương, P.12, Q.5), khu A, lầu 3, phòng 10A.


Theo Vân Anh - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X