Hotline 24/7
08983-08983

Rơi máy bay Indonesia: Ảnh chụp phút cuối và trường hợp may mắn thoát chết

Một hành khách trên chuyến bay thảm họa của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) đã gởi một bức ảnh "tự sướng" cho vợ ngay trước khi máy bay cất cánh.

Trang Daily Mail hôm 29-10 tiết lộ anh Deryl Fida Febrianto đã gởi ảnh "tự sướng" của mình cho vợ vào lúc 6 giờ 1 phút, ngay trước khi chuyến bay JT-610 chở 188 người khởi hành từ Jakarta và rớt hơn 1.500m xuống biển Java của Indonesia.

Mới cưới

Trong bức ảnh cuối cùng chàng trai 22 tuổi này gởi cho vợ, Febrianto đeo một chiếc khẩu trang màu xanh lá và ngồi trên ghế của chiếc máy bay xấu số lúc nó chuẩn bị khởi hành tới Pangkal Pinang, hòn đảo phía Bắc thủ đô Jakarta.

Febrianto và vợ - Lutfinani Eka Putri, 23 tuổi - mới chỉ kết hôn 2 tuần trước đó và anh đang trên đường tới làm việc trên một tàu du lịch.
Febrianto và vợ - Lutfinani Eka Putri, 23 tuổi - mới chỉ kết hôn 2 tuần trước đó và anh đang trên đường tới làm việc trên một tàu du lịch.

Lutfinani cho biết chồng cô gởi tin nhắn từ máy bay vào lúc 6 giờ 12 nhưng tới 6 giờ 15, anh ngừng trả lời tin nhắn của cô.

Chia sẻ với báo giới, người phụ nữ trẻ cho biết cô cùng chồng lớn lên cùng nhau. Lutfinani còn cho các phóng viên xem bức ảnh cả hai tươi cười trong ngày cưới.

Lutfinani cho các phóng viên xem bức ảnh cô cùng chồng tươi cười trong ngày cưới.
Lutfinani cho các phóng viên xem bức ảnh cô cùng chồng tươi cười trong ngày cưới.

 "Khi thấy tin (vụ rơi máy bay), tôi nhận thấy số hiệu chuyến bay trùng khớp với bức ảnh tấm vé anh Deryl đã gởi. Tôi đã bật khóc"- Lutfinani chia sẻ.

Theo người phát ngôn Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Yusuf Latief, khả năng không có người sống sót trong thảm họa này. Hiện chưa có bất cứ công bố nào về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Giám đốc Điều hành Lion Air – ông Edward Sirait hôm 29-10 nói rằng chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 trong tai nạn này đã xảy ra một vấn đề kỹ thuật chưa xác định vào chuyến bay trước đó – từ đảo Bali tới Jakarta. Nhưng vấn đề đó đã được xử lý.

"Kiên nhẫn nào, cầu nguyện điều tốt đẹp nhất cho cha"

"Chúng tôi chưa dám nói điều gì đúng, điều gì không đúng. Chúng tôi cũng rất bối rối về việc tại sao chuyện này lại xảy ra, bởi đây là một chiếc máy bay mới"- ông Sirait nói.

Tại sân bay Jakarta, người ta không khỏi nhói lòng trước những đôi mắt đẫm lệ của những người thân của các hành khách trên chuyến bay đang đợi tin: một người mẹ vỗ về đứa con trai còn nhỏ xíu rằng "hãy đợi và can đảm lên", một người mẹ khác nói với cô con gái nhỏ đang khóc nức nở "kiên nhẫn nào, cầu nguyện điều tốt đẹp nhất cho cha".

Nỗi đau của thân nhân hành khách chuyến bay xấu số. Ảnh: AP
Nỗi đau của thân nhân hành khách chuyến bay xấu số. Ảnh: AP

Tuy nhiên, những tin tức duy nhất đến với họ cho tới nay là những phần thi thể, mảnh vỡ tìm thấy nổi trên mặt nước quanh hiện trường vụ rơi máy bay.

Những hình ảnh do cơ quan tìm kiếm cứu nạn công bố cho thấy những bức ảnh của những giấy tờ thuộc về các hành khách, trong đó có những chiếc thẻ chứng minh thư. Trong số đó, còn có hình ảnh một đôi giày trẻ em!

Một chiếc ví của hành khách trên chuyến bay xấu số được tìm thấy. Ảnh: AP
Một chiếc ví của hành khách trên chuyến bay xấu số được tìm thấy. Ảnh: AP

Thoát chết nhờ… kẹt xe

Ông Sony Setiawan, công chức thuộc Bộ Tài chính Indonesia lẽ ra phải đi chuyến bay JT610 của Lion Air để tới TP Pangkal Pinang hôm 29-10 nhưng ông trễ chuyến bay đó vì kẹt xe.

Hàng tuần, ông Setiawan - sống tại TP Bandung, phía tây hòn đảo Java, cũng như các đồng nghiệp đều di chuyển từ thủ đô Jakarta đến TP Pangkal Pinang bằng máy bay. "Tôi thường đi chuyến JT610, tôi và bạn bè luôn đi chuyến này"- ông Setiawan cho biết hôm 29-10. "Tôi không biết vì sao giao thông ở tuyến đường thu phí rất tồi tệ. Tôi thường đến Jakarta vào 3 giờ nhưng sáng 29-10, 6 giờ 20 tôi mới có mặt tại sân bay và không bắt kịp chuyến JT610".

Truyền thông địa phương cho rằng vụ kẹt xe tưởng như là điều xui xẻo ngay sáng đầu tuần vô tình đã cứu mạng ông Setiawan, bởi có khả năng không ai sống sót sau vụ tai nạn.

Tuy nhiên, người đàn ông này trải lòng cảm giác vui mừng của ông không lớn vì ông biết nhiều người, gồm 6 đồng nghiệp đã được tìm thấy thi thể, không được may mắn.


Theo Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X