Hotline 24/7
08983-08983

Quà lũ lụt đến cán bộ, mì tôm chạy về nhà dân

Người dân bức xúc tố: các phần quà có giá trị của các đoàn cứu trợ lũ lụt như có chân, chạy hết vào nhà quan xã.

Qua lu lut den can bo, mi tom chay ve nha dan
Cụ Cúc  ngậm ngùi cho biết nhà chỉ nhận được mấy gói mì tôm sau lũ lụt. Ảnh: Dân trí

Chuyện bò, dê, gà, thỏ cấp hỗ trợ cho người nghèo chạy vào nhà cán bộ đã là chuyện không còn lạ và khá dễ hiểu, vì dù sao đó cũng là những động vật có chân có mắt nên chọn nhà cán bộ có điều kiện để chạy vào. Nhưng còn chuyện ở xã Thiệu Dương (Thanh Hóa) thì mới thực sự là khó hiểu.

Báo Dân trí cho biết, theo phản ánh của hàng chục hộ dân thôn 4, xã Thiệu Dương, việc cán bộ thôn phân bổ quà lũ lụt từ các đoàn từ thiện không công bằng. Mới đây nhất, có đoàn của một ngôi chùa trong Bình Dương đến xã này để trao 170 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, trong đó có 1 yến gạo, chăn, quần áo ấm, bát, 300.000 đồng tiền mặt và 1 đoàn tăng ni Phật tử của một ngôi chùa trên địa bàn với 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Người đứng đầu trong đoàn khi đến đã thông báo số phần quà trên sẽ dành cho những gia đình người già, cô đơn, bệnh tật, ốm đau thế nhưng theo người dân ở đây thì rất nhiều người già, bệnh tật, ốm đau lại không có trong danh sách nhận quà. Người dân phản ánh hàng chục suất quà được bố trí cho gia đình cán bộ thôn như: Thôn trưởng, Bí thư thôn, cán bộ của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, đều là những hộ có điều kiện khá giả.

Qua lu lut den can bo, mi tom chay ve nha dan
Cụ Lược cũng chỉ nhận được mấy gói mì tôm... Ảnh: Dân trí

Những nhà nghèo, có người ốm đau liệt giường trong nhà thì được phát cho 5 gói mì tôm. Người dân cho biết gần 300 suất quà mà người nghèo chỉ có 1-2% thôi còn nhà 2, 3, 4 tầng đến nhận hết. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương xác nhận có tên vợ của bí thư thôn và trưởng thôn trong danh sách nhận quà.

Tuy những phần quà cứu trợ vật chất không có nhiều, nhưng đó là sự ăn chặn, hớt tay trên của những người cùng khổ. Giữa cảnh bão lũ hoạn nạn khó khăn, những nhà nghèo khó, nhà tranh vách nứa còn thiệt thòi gấp trăm lần những gia đình cán bộ có điều kiện, ấy thế nhưng được một đồng hỗ trợ của các đoàn từ thiện, Trưởng thôn, Bí thư thôn cũng “hớt” mất thì người nghèo còn biết trông vào đâu.

Sự liêm sỉ không còn nữa, hay nói đúng hơn, đồng tiền đã ăn mòn lương tâm họ, khiến cho họ bất chấp đạo lý, bất chấp tình làng nghĩa xóm để ăn chặn của người nghèo. Những khuôn mặt khắc khổ của những ông già bà lão trong những hộ gia đình nghèo dày chi chít nếp nhăn như những dấu hỏi, không biết hỏi ai.

Nếu sự việc không bị phát giác, câu chuyện ém nhẹm quà hỗ trợ để rồi quà chạy về hết nhà cán bộ, mì tôm chạy về nhà dân nghèo có lẽ sẽ không ai biết, rồi ai đó sẽ nuốt trôi. Than ôi, ăn được chỗ quà ấy, người có béo ra được vài lạng, có trơn lông đỏ da được bao lâu?

Dân nghèo ở thôn 4, xã Thiệu Dương có trách thì cũng chẳng biết trách ai, thôi thì cứ trách cái đống quà từ thiện kia, sao không có chân, không có mắt, không có cánh bay mà cũng cứ chạy về nhà giàu có, để mì tôm chạy hết về nhà dân nghèo.

Đọc những tin tức thế này mới biết, có những người tuy không đói gạo đói cơm mà đói lương tâm, đói nhân cách. Và những kẻ đói khát ấy, biết bao nhiêu tiền, quà cho đủ?

Theo Mi An - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X