Hotline 24/7
08983-08983

Phía sau những trang “Facebook không quân”

Những ngày qua, trang “Rubik Thời sự - Kênh QPVN” và “Không quân Confessions” trên Facebook đã trở thành tâm điểm với những người quan tâm thông tin về sự kiện rơi máy bay Su30-MK2 và CASA-212.

Giao diện các trang “Rubik Thời sự - Kênh QPVN” và “Không quân Confessions”
Giao diện các trang “Rubik Thời sự - Kênh QPVN” và “Không quân Confessions”

Trưa 17/6, khi phóng viên nhiều tờ báo theo dõi vụ rơi hai máy bay Su30-MK2 và CASA-212 đang loay hoay vì không tiếp cận được nguồn thông tin thì fanpage “Rubik Thời sự - Kênh QPVN” của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) đã liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh, clip về sự việc, đồng thời thông báo các đồng nghiệp có thể sử dụng lại toàn bộ nội dung này.

Cầu nối cảm xúc

Status đầu tiên về sự việc “CASA - Những lời nguyện cầu cho các anh” được đăng tối 16-6, kèm theo clip về kíp bay 9 người của CASA-212 - 8983 mà các phóng viên QPVN ghi lại từ trước đã trở thành một diễn đàn của những lời cầu nguyện cho các phi công. Nối tiếp sau đó cứ khoảng 2 tiếng một lần, những clip, hình ảnh và thông tin mới nhất về CASA và Su30-MK2 được cập nhật.

Hiệu ứng lan đi nhanh chóng. Dù đêm khuya, những lượt chia sẻ, bình luận cứ tăng lên hàng trăm rồi hàng ngàn lượt cho mỗi status, mỗi bài viết, mỗi video.

Câu chuyện của “Rubik Thời sự - Kênh QPVN” không chỉ là thông tin mà mỗi dòng status đều kèm theo một suy nghĩ, cảm xúc về sự việc. Từ fanpage này, những người theo dõi sự việc biết rằng lẽ ra nhóm phóng viên của QPVN đã bay cùng CASA-212 - 8983 vào sáng 16/6. Nhưng thời tiết xấu nên được kíp bay yêu cầu ở lại. Và những phóng viên của QPVN đã không còn cơ hội ghi hình thêm một lần nào nữa về CASA-212 - 8983 và 9 thành viên kíp bay... Cảm xúc từ thông tin và cách đưa tin của “Rubik Thời sự - Kênh QPVN” đã tạo ra hàng ngàn comment, lượt chia sẻ.

Cùng thời điểm này, fanpage “Không quân Confessions” cũng thu hút một lượng lớn những người quan tâm đến vụ hai chiếc máy bay mất tích.

“Không quân Confessions” trở thành một cầu nối cảm xúc khi liên tục cập nhật những dòng cảm xúc, những bài thơ... xúc động về hình ảnh các phi công và máy bay mất tích.

Để rồi nhanh chóng trở thành một nơi ghi dấu những tình cảm mến thương, niềm hi vọng và lời nguyện cầu của cộng đồng mạng với các phi công.

Và nước mắt vì thế đã nhiều lần lặng lẽ rơi chung trên fanpage khi tìm được phi công Trần Quang Khải, rồi cùng trào dâng hi vọng về 9 phi công trên CASA...

Không có độc quyền, 
chỉ có chia sẻ

Nhà báo Phạm Gia Hiền - trưởng ban thời sự của Truyền hình QPVN - đã nói vậy về câu chuyện của “Rubik Thời sự - Kênh QPVN”.

Ông Hiền cho biết trang Facebook này hình thành khoảng hai năm trước do ông và nhà báo Lê Anh Ngọc - trưởng phòng nội dung của Truyền hình QPVN - và một số thành viên khác điều hành. Với vụ máy bay Su30-MK2 và CASA-212 mất tích cũng như nhiều thông tin quân sự khác, Truyền hình QPVN là nơi có thông tin đầu tiên và nhiều khi là duy nhất.

Nhưng sự độc quyền thông tin đó, những người làm Truyền hình QPVN hiểu rằng họ có được là do đặc thù công tác.

“Trong sự việc này, nhiều người hỏi chúng tôi tại sao không giữ thế độc quyền. Nhưng chúng tôi tự hỏi mình độc quyền cái gì đây, độc quyền sự đau thương à?” - ông Hiền nói.

Ông Hiền cho rằng việc chia sẻ các thông tin trong phạm vi cho phép về sự việc này còn nhằm mục đích không để tạo ra những khoảng trống thông tin để các luồng thông tin sai lệch chen vào.

“Trong thời gian đó, trên mạng đã xuất hiện những thông tin rất sai lệch. Khi chúng ta không có thông tin đầy đủ, kịp thời thì những luồng thông tin sai lệch đó sẽ lên ngôi, gây hoang mang cho dư luận” - ông Hiền chia sẻ.

Là admin của trang, ông Hiền cho hay trước khi quyết định chia sẻ các thông tin về hai vụ tai nạn máy bay lên “Rubik Thời sự - Kênh QPVN”, các thành viên của Truyền hình QPVN đã ngồi lại để bàn bạc. Cũng đã có chút “đấu tranh” nhưng khi nhìn về cái tên của fanpage, mọi người hiểu rằng: “Thông tin cũng như trò chơi rubik - tất cả sau những xáo trộn đều phải trở về đúng sự thật, những khối màu sắc ban đầu” - ông Hiền nói.

Trong khi đó, fanpage “Không quân Confessions” được tạo vào cuối năm 2015 từ những người yêu mến không quân Việt Nam. Admin của trang này là 6 bạn trẻ, có người đang thuộc biên chế của một đơn vị thuộc Quân chủng phòng không không quân, có người đang là sinh viên trong nhà trường quân đội, có hai người là sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội. Cả 6 bạn trẻ này thay nhau điều hành fanpage. Mục đích như một admin của trang nói là nhằm ghi lại những dòng cảm xúc, sự yêu mến của mọi người đến không quân Việt Nam.

“Trang Facebook của chúng tôi là nơi chia sẻ của hậu phương với các chiến sĩ không quân” - một admin của trang nói.

Theo Viễn Sự - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X