Hotline 24/7
08983-08983

Pakistan đau đớn tiễn biệt các nạn nhân bị Taliban thảm sát

Vụ thảm sát 141 người trong trường học của Taliban làm rung chuyển Pakistan, khiến bao gia đình phải chịu nỗi đau mất người thân và bị thế giới lên án mạnh mẽ.

141 người, hầu hết là trẻ em hôm qua thiệt mạng trong vụ tấn công của Taliban vào trường học do quân đội quản lý. Trong ảnh là người thân của Mohammed Ali Khan, một học sinh 15 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công, đau đớn trước linh cữu thiếu niên này ở Peshawar, tây bắc Pakistan. Ảnh: Reuters

">141 người, hầu hết là trẻ em hôm qua thiệt mạng trong vụ tấn công của Taliban vào trường học do quân đội quản lý. Trong ảnh là người thân của Mohammed Ali Khan, một học sinh 15 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công, đau đớn trước linh cữu thiếu niên này ở Peshawar, tây bắc Pakistan. Ảnh: Reuters

Ali Khan gào khóc và ôm nhau trong đau đớn. Ảnh: Reuters

">Người nhà Ali Khan gào khóc và ôm nhau trong đau đớn. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông chạm tay vào quan tài của nạn nhân trong lễ tang, trước khi chôn cất ở Peshawar. Một quan chức quân đội Pakistan giấu tên cho biết nhóm khủng bố xông vào trường và kích nổ bom tự sát làm nhiều người thiệt mạng. Chúng còn "thiêu một giáo viên ngay trước mặt các học sinh trong một phòng học". Ảnh: Reuters

">Một người đàn ông chạm tay vào quan tài của nạn nhân trong lễ tang, trước khi chôn cất ở Peshawar. Một quan chức quân đội Pakistan giấu tên cho biết nhóm khủng bố xông vào trường và kích nổ bom tự sát làm nhiều người thiệt mạng. Chúng còn "thiêu một giáo viên ngay trước mặt các học sinh trong một phòng học". Ảnh: Reuters

Trẻ em đứng cạnh thi thể nạn nhân trong đám tang. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif thông báo để quốc tang trong ba ngày.Ảnh: Reuters

">Trẻ em đứng cạnh thi thể nạn nhân trong đám tang. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif thông báo để quốc tang trong ba ngày. Ảnh: Reuters

Gia đình học sinh Osama Taher, 15 tuổi, đứng vây quanh thi thể cậu bé. Taliban tuyên bố chúng nhằm vào ngôi trường để trả đũa hoạt động của quân đội Pakistan. "Chúng tôi muốn họ phải cảm thấy nỗi đau", phát ngôn viên của Taiban, Muhammad Umar Khorasani nói. Ảnh: Reuter

">Gia đình học sinh Osama Taher, 15 tuổi, đứng vây quanh thi thể cậu bé. Taliban tuyên bố chúng nhằm vào ngôi trường để trả đũa hoạt động của quân đội Pakistan. "Chúng tôi muốn họ phải cảm thấy nỗi đau", phát ngôn viên của Taiban, Muhammad Umar Khorasani nói. Ảnh: Reuter

Những người đàn ông rước quan tài nạn nhân trong đám tang. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif mô tả vụ tấn công là "thảm kịch quốc gia do những kẻ man rợ gây ra"."Đây là những đứa trẻ của tôi. Đây là mất mát của tôi, là mất mát của cả đất nước", ông nói. Ảnh: Reuters

">Một người đàn ông đốt nến tưởng niệm các nạn nhân.Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif mô tả vụ tấn công là "thảm kịch quốc gia do những kẻ man rợ gây ra". "Đây là những đứa trẻ của tôi. Đây là mất mát của tôi, là mất mát của cả đất nước", ông nói. Ảnh: Reuters

Người nhà một học sinh bị thương trong vụ tấn công an ủi lẫn nhau bên ngoài bệnh viện Lady Reading Hospital tại Peshawar, nơi chữa trị cho phần lớn nạn nhân. Ảnh: Reuters

">Người nhà một học sinh bị thương trong vụ tấn công an ủi lẫn nhau bên ngoài BV Lady Reading Hospital tại Peshawar, nơi chữa trị cho phần lớn nạn nhân. Ảnh: Reuters

Cảnh sát đứng cạnh những quan tài trống tại bệnh viện sau vụ tấn công của Taliban.Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ việc. "Bằng cách nhắm mục tiêu vào học sinh và giáo viên trong cuộc tấn công ghê tởm này, những kẻ khủng bố một lần nữa cho thấy sự đồi bại của chúng", ông nói và cho biết thêm Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của Pakistan để chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan. Ảnh: Reuters

">Cảnh sát đứng cạnh những quan tài trống tại bệnh viện sau vụ tấn công của Taliban.Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ việc. "Bằng cách nhắm mục tiêu vào học sinh và giáo viên trong cuộc tấn công ghê tởm này, những kẻ khủng bố một lần nữa cho thấy sự đồi bại của chúng", ông nói và cho biết thêm Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của Pakistan để chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan. Ảnh: Reuters

Cô gái Pakistan giành giải Nobel Hòa bình,Malala Yousafzai từng bị Taliaban bắn hồi năm 2012, phát biểu về vụ tấn công trường học với một sự quyết tâm."Tôi đau lòng bởi hành động phi lý và máu lạnh của khủng bố ở Peshawar. Trẻ em vô tội trong trường đáng ra không phải chịu sự kinh hoàng như thế này.Tôi cùng hàng triệu người khác trên thế giới, thương tiếc cho những người anh chị em của tôi",Malala nói, "nhưng chúng ta sẽ không bao giờ bị đánh bại". Ảnh: Reuters

">Cô gái Pakistan giành giải Nobel Hòa bình, Malala Yousafzai từng bị Taliaban bắn hồi năm 2012, phát biểu về vụ tấn công trường học với một sự quyết tâm."Tôi đau lòng bởi hành động phi lý và máu lạnh của khủng bố ở Peshawar. Trẻ em vô tội trong trường đáng ra không phải chịu sự kinh hoàng như thế này.Tôi cùng hàng triệu người khác trên thế giới, thương tiếc cho những người anh chị em của tôi", Malala nói, "nhưng chúng ta sẽ không bao giờ bị đánh bại". Ảnh: Reuters

Theo Phương Vũ - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X