Hotline 24/7
08983-08983

Ông bố bò lê khắp nơi tìm con trai bị bắt cóc

Đôi chân không thể đi lại bình thường, ông bố Trung Quốc vẫn lặn lội khắp nơi tìm con trai.

Anh Chen Shengkuan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sinh ra với đôi chân dị tật không thể đứng lên, anh phải di chuyển bằng cách chống cả 2 bàn tay xuống đất. Thế nhưng suốt hơn một năm qua, anh vẫn bò lê khắp nơi tìm con trai thất lạc.

ong-bo-bo-le-khap-noi-tim-con-trai-bi-bat-coc

Ông bố bò lê khắp nơi tìm con trai thất lạc. Ảnh: reporterindia.

Theo thông tin trên mảnh giấy tìm con, cậu bé Chen Zhaoyuan bị mất tích khi mới 20 tháng tuổi. Anh Shengkuan cho biết sự việc diễn ra ngày 2/1/2015, bé bị bắt cóc khi đang chơi với các anh em họ, lúc đó không có người lớn trông nom.

Báo cảnh sát địa phương nhưng không có kết quả, anh Shengkuan bỏ công việc tại một nhà máy nhựa, cùng vợ đi khắp nơi tìm con.

ong-bo-bo-le-khap-noi-tim-con-trai-bi-bat-coc-1

Anh Shengkuan giơ ảnh chụp con trai trước khi cậu bé bị bắt cóc. Ảnh: reporterindia.

Đi đến đâu, anh cũng mang theo bức ảnh của con và một tấm bảng ghi rõ thông tin, đặc điểm nhận dạng của bé. 

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm con trai mình", anh Shengkuan nói trên tờ Yangcheng Evening News.

ong-bo-bo-le-khap-noi-tim-con-trai-bi-bat-coc-2

'Tôi sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm con trai mình'. Ảnh: reporterindia.

Hiện tại, anh Shengkuan vẫn đang tìm con tại thành phố rộng lớn Quảng Châu, Trung Quốc. 

Theo Mộc Miên - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X