Hotline 24/7
08983-08983

Nước mắt tuôn rơi ở đầm tôm hùm lớn nhất Sông Cầu

Gần 40 vạn con tôm hùm trị giá hàng chục tỷ đồng trong phút chốc trôi vèo theo bão. Đã 6 ngày qua, nước mắt người dân vẫn chưa ngừng rơi.

Đầm Cù Mông là vùng nuôi tôm hùm, cá mú lớn nhất ở TX Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), cơn bão số 12 sóng to, gió mạnh làm bừa neo, va đập, gần 40 vạn con tôm hùm sao, tôm hùm xanh bị thiệt hại.

Dọc theo bờ đầm nhiều can nhựa, phuy nhựa, lồng nuôi trôi dạt vào bờ người dân gom lại chất thành “núi”. Sau bão 6 ngày, nước mắt người dân vẫn còn rơi.

Ông Đỗ Văn Chính, Trưởng phòng Kinh tế TX Sông Cầu cho biết, toàn thị xã, hơn 394.360 con tôm hùm các loại bị thiệt hại. Có 97 bè nuôi trồng thủy sản ở đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài bị vỡ, hư hỏng nặng do sóng to. Sóng đánh chìm 35 chiếc tàu thuyền và xuồng nhỏ 27 chiếc. Ao, đìa bị hư hỏng 16 ha nuôi tôm, cua.

Theo ông Chính, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 60 tỷ đồng và còn rất nhiều lồng bè bị sóng đánh hư hỏng, tôm hùm nuôi bị sốc nước ngọt ngắc ngư, chưa thể thống kê kịp.

Lồng bè nuôi bị sóng đánh cuộn lại

Lồng nuôi trôi dạt vào bờ người dân gom lại chất thành “núi”

Người dân khiêng tấm lưới rách chất lên bờ
 
Bão số 12,Phú Yên
Bỗng chốc trắng tay, người nuôi tôm khóc ròng

Thất thần đứng nhìn lồng bè bị rách nát

Sau bão 6 ngày nước mắt người dân vẫn còn rơi

Bà Nguyễn Thụ Lụa, ở xã Xuân Thịnh (TX Sông Cầu) mếu máo khi kể về thiệt hại tiền tỷ tôm hùm

Người dân mót lại tấm lưới rách

Tàu thuyền, cây cối bị bão vùi xuống cát

Theo Mạnh Hoài Nam - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X