Hotline 24/7
08983-08983

Nữ bác sĩ nài nỉ để được chữa bệnh

Khoa Nhi, BV K TƯ (Tân Triều - Hà Nội), mọi người thường gặp dáng vẻ tất bật của BS Phạm Thị Việt Hương. Trong 15 năm công tác tại đây, chị giành lại sự sống cho nhiều bệnh nhi.

"Làm căng" vì thương bệnh nhi

Chuyện BS Hương từng nài nỉ để chữa cho bệnh nhân không còn lạ. Nhiều người khi biết co,n cháu mình mắc bệnh trọng, đã từ chối điều trị. Gặp những trường hợp này, BS Hương từ chỗ giải thích nhẹ nhàng, tư vấn rồi đến “làm căng” rằng, nếu không điều trị thì người bệnh sẽ chết nhưng nhiều gia đình vẫn bỏ ngoài tai, đưa con, cháu về. Đến nước này, BS Hương không chịu “buông tha”, vẫn kiên trì gọi điện cho bố mẹ, ông bà bệnh nhi mong họ đưa con, cháu trở lại điều trị.

bs-huong.jpgMỗi bệnh nhi đều được BS Hương hết lòng điều trị và coi như con

“Khi được xác định người nhà bị ung thư, nhiều gia đình không muốn chạy chữa. Với những bé mới vài tuổi đã mắc ung thư, bố mẹ càng hoang mang. Vừa lo lắng bệnh tật cho con, họ vừa lo chi phí điều trị. Có những phụ huynh khi thấy con tiên lượng không tốt, đã bế con trốn viện và đánh mất cơ hội được sống sót của trẻ. Không ít lần bác sĩ phải chạy theo thuyết phục người nhà cho bệnh nhi ở lại điều trị”, BS Hương nhớ lại.

Có trường hợp, bệnh nhi đang thực hiện phác đồ điều trị, gia đình bỗng cho con về dùng thuốc Nam, thuốc gia truyền để rồi bệnh không đỡ mà nặng thêm. BS Hương bức xúc không biết làm thế nào phải lên trang cá nhân chia sẻ.

BS Hương kể, đó là trường hợp bé Phạm Đạt Bảo L., sinh năm 2012, quê Hải Dương. "Bé L. được chẩn đoán u nguyên bào thần kinh, với khối u 8cm đã di căn. Các bác sĩ xác định đây là bệnh nhạy cảm với hóa trị, nếu truyền hóa chất vào là u có thể tan được. Bệnh nhi điều trị ở BV Nhi TƯ và tôi đã nhờ một đồng nghiệp tại BV Nhi TƯ lưu ý trường hợp của bé L.

gap-benh-nhan.jpgNiềm vui của BS Hương khi gặp lại bệnh nhân từng được mình điều trị khỏi

Ai dè, đã chẩn đoán đâu ra đấy, chỉ việc điều trị thì người nhà quyết định cho bé về chữa bằng thuốc Nam của thầy lang. Người nhà cho biết, lấy thuốc của thầy lang tận Hà Giang. Thuốc gồm rễ cây không biết tên gì dùng uống, xoa và đắp vào khối u. Bệnh không đỡ, sức khoẻ bé L. suy kiệt, khối u to lên. Sau 2 tháng, u to đến nỗi chiếm hết ổ bụng, siêu âm không đo được kích thước. Bé L. trong tình trạng suy kiệt da bọc xương, không thở nổi, rất đáng thương, tiên lượng xấu. Người nhà đưa bé đến cầu cứu. Nhìn bệnh nhi, các bác sĩ vừa giận, vừa thương” - BS Việt Hương nhớ lại.

Mỗi lần gặp tình cảnh như thế, gần cả đêm BS Hương trăn trở, day dứt, ám ảnh hình ảnh của người bệnh mà không sao chợp mắt. Mỗi trường hợp điều trị, trẻ khỏe mạnh lại là một niềm vui nhưng có những trẻ không may mắn phải ra đi khi còn quá nhỏ, khiến các bác sĩ không cầm được lòng.

Vì cuộc sống người bệnh

Gắn bó với ngành y, lại là lĩnh vực ung thư trẻ em, BS Hương luôn cố gắng hết sức trong công việc. Bởi những người bệnh còn quá nhỏ, các em còn cả tương lai phía trước. 

Một ngày làm việc của BS Hương từ sáng đến chiều muộn. Nào là điều trị cho bệnh nhi, ca này chưa xong, lại đến bé khác. Chị còn kiêm cả nhà tâm lý khi phải giải quyết nhiều ca khó.

“Sức người có hạn, nhiều lúc mệt lắm nhưng mình phải cố. Còn biết bao bệnh nhi đang cần mình. Các thiên thần bé nhỏ mắc trọng bệnh, cần tìm lại sự sống”, BS Hương tâm sự.

nhi.jpgBS Hương cùng các đồng nghiệp trẻ

Hơn 15 năm gắn bó với khoa Nhi, BV K Trung ương, đến nay có rất nhiều bệnh nhân gọi chị với cái tên âu yếm “mẹ Hương”. Công việc bận rộn, nhiều lúc BS Hương cảm thấy có lỗi với gia đình bé nhỏ của mình. Ở đó có chồng và các con chị. Tuy nhiên, chồng chị rất thương yêu gia đình và cảm thông với công việc của vợ. Đó chính là động lực giúp chị tiếp tục cống hiến sức lực của mình để cứu sống những bệnh nhi, đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Theo L.Hà - Phụ nữ Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X