Hotline 24/7
08983-08983

NSƯT Công Lý: 'Không sợ bị chê khi đóng Bắc Đẩu'

Nghệ sĩ Ưu tú chia sẻ anh thoải mái đón nhận mọi góp ý để hoàn thiện vai diễn trong "Táo quân" - series hài Tết Nguyên đán.

- Cảm xúc của anh khi tiếp tục tham gia Táo quân - Gặp nhau cuối năm lần thứ 16?

- Khi nhận lịch tập trung, tôi thấy sợ. Ban ngày, chúng tôi làm việc ở cơ quan, đêm mới có thời gian tập luyện. Việc này kéo dài nhiều ngày, gây mệt mỏi, căng thẳng. Thời điểm cận Tết, ai hỏi tôi thích gì nhất, tôi đều trả lời: "Tôi bây giờ chỉ thèm ngủ thôi".

Vai Nam Tào của Xuân Bắc và Bắc Đẩu của tôi đóng vai trò cầm trịch, nặng phần kịch bản, lời thoại. Tôi phải đổi giọng, cách diễn liên tục để vai không nhàm chán, đồng thời khắc họa đúng tính cách nhân vật. Năm nào tôi cũng nói với anh Đỗ Thanh Hải: "Thôi, năm nay cho tôi đóng Táo thôi, đóng Bắc Đẩu mệt quá!". Hơn nữa, tình cảm mọi người dành cho chương trình rất lớn, áp lực sau mỗi năm vì thế cũng tăng theo.

- Nhân vật Bắc Đẩu anh thể hiện trong Táo quân 2018 từng bị một số tổ chức, cá nhân nhận xét xúc phạm, miệt thị cộng đồng LGBT. Anh nói sao?

- Bắc Đẩu là vai có đặc thù riêng, là một nhân vật không ra đàn ông cũng chẳng phải đàn bà, không ai biết giới tính thật của anh ta. Chúng tôi tự nghĩ ra cách tạo hình, thay đổi qua từng năm. Ở số đầu tiên, Đẩu vẫn có vẻ ngoài nam tính với tóc đinh, áo vest nhưng lại đeo khuyên tai dài, dũa móng tay. Tôi sau đó nói với Xuân Bắc năm sau vẫn "ngầu" như thế nhưng điệu bộ phải ỏn ẻn hơn chút. Qua thời gian, Bắc Đẩu nữ tính dần, diêm dúa, điệu đà hơn. Đó là nhờ sự chăm chút của êkíp. Về phần lời thoại, chúng tôi không hề có ý xúc phạm ai. Tôi có nhiều bạn bè thuộc giới tính thứ ba. Họ cảm thấy cách thể hiện của tôi và những câu thoại trong Táo quân là điều bình thường, thậm chí tự hào với vai Bắc Đẩu. Vì thế, tôi không ngại bị chỉ trích.

- Anh nghĩ gì khi tổng thể chương trình và vai diễn của mình những năm gần đây bị chê nhạt, rườm rà?

- Từ ngày mới làm Táo quân, chúng tôi đã quen với việc đón nhận những ý kiến khen, chê trái chiều. Tất nhiên, ai cũng thích được nghe những câu ngọt ngào nhưng lời chê cũng có nhiều tác dụng. Sau mỗi chương trình, tôi luôn đọc những bình luận tích cực và tiêu cực, đặc biệt chú trọng các phần phê bình. Những góp ý chân thành chỉ ra chỗ này được, chỗ kia chưa ổn rất hữu ích, giúp chúng tôi hoàn thiện hơn. Nếu vì bị chê mà không làm thì Táo quân sẽ không tồn tại lâu như thế.

Với riêng vai Bắc Đẩu, tôi thấy tự hào bởi đó là một nhân vật nổi bật, được nhớ đến nhiều trong Táo quân. Với tính cách chua ngoa, nanh nọc, những vấn đề đả kích được Bắc Đẩu xoáy đến tận cùng, giúp người xem thấy thấm thía. Sau 16 năm, nhiều người cho rằng cách thể hiện của Đẩu một màu. Tuy nhiên, việc thay đổi một nhân vật đã ăn sâu vào tiềm thức khán giả rất khó và không nhất thiết phải làm khác đi. Bắc Đẩu hiện tại rất dễ dàng truyền tải thông điệp của vở. Chúng tôi từng thử nghiệm làm mới nhân vật nhưng không hiệu quả.

Tạo hình của Bắc Đẩu (trái) trong "Táo quân" 2018.


- Điều gì khiến anh gắn bó lâu dài với chương trình?

- Trải qua 16 năm, chúng tôi từ những người bạn diễn trở thành anh chị em thân thiết, như một gia đình. Chúng tôi biết rõ sở thích của nhau - Vân Dung thích ăn món này, Xuân Bắc nghiện món kia... Ai có đồ gì ở nhà đều gói mang đến cho anh chị em. Từ những việc nhỏ như thế, chúng tôi cảm thấy gắn kết, yêu thương nhau nhiều hơn.

Cả êkíp ăn ý từ cuộc sống đến khi lên sân khấu. Chúng tôi nắm rõ từng mảng miếng, cách diễn của bạn. Kể cả khi ai đó thoại, chọc cười những câu nằm ngoài kịch bản, chúng tôi vẫn đối đáp được.

- Những diễn viên trẻ mới tham gia Táo quân như Minh Tít, Trung Ruồi làm thế nào để hòa nhập với các anh?


- Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện, giúp đỡ các gương mặt mới. Họ là nhân tố tạo ra sự mới mẻ, bứt phá của chương trình. Chẳng hạn, tôi vẫn nói với họ: "Các cháu cứ diễn thoải mái theo những gì mình thích, sáng tạo càng hay, các chú sẽ ứng biến theo. Thế nhưng họ vẫn hơi rụt rè, tự tạo áp lực cho mình.

- Anh có dự định gì trong thời gian tới?

- Trong năm 2018, tôi ít xuất hiện vì dành nhiều tâm huyết làm phó đạo diễn, đóng phim truyền hình Dịp giáp Tết, ngoài dồn sức tập luyện Táo quân 2019, tôi tham gia phim Tết Chân dài lắm chiêu 3. Dù xuất hiện trong tác phẩm hài, tôi lại đảm nhiệm một vai bi. Nhân vật tôi đóng là ông Gì. Nhà nghèo, ông dồn sức nuôi con gái học hành đến nơi đến chốn. Thế nhưng cô ta muốn đổi đời sớm nên sa ngã. Năm mới, tôi mong muốn được làm dự án phim truyền hình chất lượng tốt.

Theo VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X