Hotline 24/7
08983-08983

Nỗi niềm của những nghệ sĩ đơn thân khi Tết đến, Xuân về

Khi các nghệ sĩ khác sum vầy bên gia đình riêng thì họ, những nghệ sĩ đơn thân vẫn canh cánh nhiều nỗi niềm khó nói mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Dịp Tết Nguyên đán chính là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm của nhiều nghệ sĩ, trong khi mọi người nghỉ Tết thì họ vẫn làm việc không ngừng nghỉ để đem đến cho khán giả những sản phẩm nghệ thuật đặc sắc. Tuy nhiên, cũng có những nghệ sĩ dành thời gian nghỉ ngơi dịp Tết để quây quần bên gia đình.

Và cũng có những người nghệ sĩ bao nhiêu năm nay vẫn đơn côi lẻ bóng đón Tết một mình. Hãy xem họ có tâm sự gì vào ngày lễ cổ truyền của dân tộc.

Nghệ sĩ hài Minh Vượng


Nghệ sĩ hài Minh Vượng.
Nghệ sĩ hài Minh Vượng.

Mới đây, nữ nghệ sĩ hài đã chia sẻ những nỗi niềm khiến chúng ta phải giật mình trong những ngày Tết đã cận kề. Nhớ đến những ngày Tết là Minh Vượng lại nhớ về tuổi thơ: "Mấy ngày Tết Tây, đường phố vắng và văn minh hẳn... Đi đường nhiều khi giật mình tưởng nhầm phố...? Mỗi lần bước chân ra đường vắng, tôi hay nhớ về tuổi thơ mũi dãi khóc nhè đi mua cho bà giuộc dầu hoả về thắp đèn...

Đường Lò Đúc-Ô đống mác 5g chiều đã vắng hoe,mưa mùa đông sắp Tết u ám càng tăng nỗi sợ hãi của đứa trẻ là tôi lúc ấy khoảng 5 tuổi, tay nắm chặt đồng 2 xu, vừa khỏi rơi vừa đỡ sợ...! Nhớ một bác gái đi cùng đường cho bám nhờ ống quần để tôi khỏi khóc...! ".

Và từ tuổi thơ đó, Minh Vượng lại ngẫm nghĩ đến cái Tết nay, chị kể, ngày đó dù không đủ ăn, đủ mặc nhưng người với người sao yêu thương nhau đến thế mà bây giờ khi vật chất đã đủ đầy thì lại thiếu tặng nhau một chữ Tình. Có lẽ những tâm sự đó không phải chỉ của riêng Minh Vượng, chia sẻ của chị khiến nhiều người phải giật mình nhìn lại, liệu có phải mình đã sống với nhau quá vô tâm và hời hợt?

Phải chăng, chính vì thế mà vào ngày Tết, Minh Vượng không bao giờ đi diễn xa hoặc du lịch. Chị từng tâm sự: "Tôi luôn có những tình cảm, tình thương, không chỉ với người hiện tại mà còn với cả những người đã đi xa. Nếu ba ngày Tết, mình đi du lịch thì sướng thân mình nhưng nhà cửa sẽ lạnh lẽo, ông bà tổ tiên hẳn cũng sẽ cô đơn, tôi không thể dứt bỏ”.

Minh Vượng quan niệm, người phụ nữ là người giữ bếp lửa của nhà mình, đốt lên ngọn lửa hạnh phúc, đừng bao giờ để ngọn lửa ấy nguội lạnh. Bởi thế, dù bận đến đâu thì chị cũng không bao giờ mua đồ ăn sẵn mà tự tay vào bếp chuẩn bị tất cả mọi thứ. Bởi theo chị, người ta có thể ở một nghìn chốn nhưng chỉ có một chốn để đi về. Cái chốn ấy, chính là ngày cuối năm.

Nghệ sĩ Quốc Khánh


Nghệ sĩ Quốc Khánh.
Nghệ sĩ Quốc Khánh.

Đóng đinh với vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo quân từ nhiều năm nay, Quốc Khánh luôn là một nhân vật quen thuộc trên màn ảnh dịp Tết. Và cũng bao năm nay, anh vẫn "phòng đơn gối chiếc" đón Tết.

Anh từng bị gia đình thúc ép nhiều về chuyện yên bề gia thất nhưng rồi họ cũng đành “bó tay”. Với anh, hôn nhân giống như một cái vòng tròn, nhiều lúc cho một chân vào rồi lại… rút ra, không dám tiến tới nữa.

“Phụ nữ đến với tôi nhiều, nhưng tôi sợ… Tôi sợ ai đến với mình khó có thể thông cảm cho lối sống của một người vốn thích tự do”, Quốc Khánh bộc bạch về lý do vẫn là “lính phòng không” đến bây giờ.

Chính vì không lấy vợ, nên hằng năm Quốc Khánh vẫn sum vầy quây quần đón Tết cùng với bố mẹ, gia đình.

Chỉ khác một điều là, với một nghệ sỹ như anh, dịp cuối năm cũng là khoảng thời gian mà anh bận bịu quay cuồng với những lịch diễn, lịch quay dày đặc. Dù vậy, anh tâm niệm: "Trên đời, mọi việc đều công bằng. Nếu mình làm hết sức, nếu luôn biết nỗ lực, cố gắng thì chắc chắn sẽ được trả công xứng đáng. Chỉ cần mọi người biết mình cần gì, muốn gì và nỗ lực hết mình vì ước mơ, mong muốn của mình, chắc chắn sẽ được bù đắp."

Thế nhưng, Tết năm nay có lẽ Quốc Khánh sẽ buồn hơn năm ngoái, bởi một thành viên trong gia đình anh đã mãi mãi về cõi vĩnh hằng, đó chính là người mẹ kính yêu của nam nghệ sĩ gạo cội.

NSND Trung Hiếu


NSND Trung Hiếu.
NSND Trung Hiếu.

Với Trung Hiếu, mỗi khi Tết đến thì áp lực nhất là chuyện anh vẫn còn độc thân, bởi đi đâu anh em, bạn bè cũng hỏi thăm. Ở tuổi 43, nam diễn viên vẫn nhận mình như thanh niên, ham vui, thích khám phá nhiều thứ và mê say công việc tới mức quên mất chuyện lập gia đình. Anh quan niệm, kết hôn là cái duyên do trời se.

Trung Hiếu tin vào duyên số, thích thuận theo tự nhiên và cho rằng, tình yêu không thể dùng chữ “cố gắng” mà được. Danh hài 43 tuổi lạc quan cho rằng: “Lấy vợ muộn lại có cái hay riêng, vì biết đâu, mình không phải lấy vợ nhiều lần!”.

Vẫn còn độc thân nên mỗi dịp Tết đến, Xuân về, anh lại ra Văn Miếu viết thư pháp, một trong những thú vui tao nhã của anh. Tự học thư pháp từ vốn tiếng Trung bập bõm nhưng năng khiếu về hội họa đã giúp Trung Hiếu có những tác phẩm ưng ý. Với nam diễn viên, thư pháp là cách để anh tĩnh tâm và lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Hiện tại, công việc bận rộn khiến Trung Hiếu không thể dành nhiều thời gian cho thư pháp như trước đây, nhưng vào mỗi dịp Tết, bạn bè Trung Hiếu vẫn xin anh chữ để treo ở nhà. Hy vọng năm mới Mậu Tuất, Trung Hiếu sẽ thực hiện được lời hứa “Năm sau, tôi sẽ lấy vợ” mà năm nào anh cũng chia sẻ với phóng viên bắt đầu từ năm 2009.

Theo Hương Ly - Gia đình và Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X