Hotline 24/7
08983-08983

Nhật ký AloBacsi tuần 4 tháng 10: Chỉ tại trái thanh long ruột đỏ

Ăn thanh long ruột đỏ rồi tưởng đi cầu ra máu, nuốt răng giả bằng nhựa, bé uống thuốc con nhộng bị nghẹn, bé nuốt mẩu vải... là những rắc rối mà bạn đọc AloBacsi gặp liên hệ đến hotline tuần qua.

9 giờ tối thứ 7, hotline 08983 08983 réo, bên kia là giọng nam rất khẩn trương: “Cho tôi gặp bác sĩ N.S.T.! Tôi có việc gấp lắm”.

Tư vấn viên giải thích, đây là hotline của trang AloBacsi.vn chứ không phải số di động của bác sĩ N.S.T. thì anh kể là mình uống thuốc do bác sĩ T. kê, được 2 ngày, bỗng nhiên hôm nay đi cầu ra máu đỏ lòm. Gọi điện vào số máy bàn của phòng mạch không ai nghe máy, tất tả chạy đến nơi thì họ đóng cửa rồi. Giờ anh muốn biết có nên tiếp tục uống thuốc hay là ngưng?

Sau nghe anh đọc tên thuốc, BS.CK1 Trịnh Ngọc Bình nhận thấy đó chỉ là các loại mát gan, bổ gan, ngoài ra cũng khó có khả năng thuốc gây xuất huyết ồ ạt như thế, nhất là hôm qua không bị, nay lại bị.

Bác sĩ hỏi kỹ những món hôm nay anh đã ăn, hóa ra thủ phạm là trái thanh long ruột đỏ! Hồi trưa anh chàng đã “quất” nguyên cả trái, không đi cầu ra phân màu đỏ cũng uổng!

Các trường hợp khác gọi đến hotline là nuốt răng giả bằng nhựa không có mắc cài, bé nuốt mẩu vải đều khiến bạn đọc lo lắng, nhưng nếu bình tĩnh suy xét thì sẽ bớt run, là bởi những dị vật này không phải là kim loại, không sắc nhọn, kích thước cũng không lớn. Quý bạn đọc có thể xem lại: Nhật ký AloBacsi ngày 7/8: Lỡ nuốt thuốc còn nguyên vỏ, mần răng bây chừ?

Tuy nhiên, tình huống này thì đúng là nguy hiểm: bạn đọc 0986923… cho biết con chị vừa uống thuốc con nhộng nhưng bị mắc nghẹn, đã ăn thêm bánh mà viên thuốc vẫn không trôi xuống, lại còn ói và khó thở. Chị hỏi AloBacsi nếu viên thuốc cứ nằm đó thì có sao không? Vì bé khó thở, có khả năng viên thuốc đi vào đường thở (thanh quản, khí quản, phế quản) nên AloBacsi giục chị đưa bé đi bệnh viện ngay.

Nói về nuốt dị vật, trước đây cũng có một chú nhóc hay hỏi vào fanpage AloBacsi - Hỏi bác sĩ trả lời, tư vấn viên AloBacsi đã đặt biệt danh cho bạn đọc nhí này là Nuốt Đủ Thứ. Trộm vía, gần đây không thấy em ấy hỏi, chắc là đã hết nuốt linh tinh :)

Dạo một vòng qua facebook của các bác sĩ tư vấn tuần qua, thấy BS.CK2 Trần Minh Khuyên kể chuyện thân nhân quá tin tưởng Google rồi tự chẩn bệnh cho người nhà của mình: Khi “bác sĩ Google” chọc ngoáy một buổi khám tâm thần kinh khiến AloBacsi nhớ ngay đến một bạn đọc nhờ tư vấn về bệnh "đau trực tràng giai đoạn đầu" (?!), đã đi khám ở phòng mạch tư, với các biểu hiện đau bụng khi ăn đồ chua cay nóng, và chảy máu ở hậu môn. AloBacsi đã khuyên bệnh nhân cần phải đi khám thêm để làm rõ chẩn đoán, nhưng:

Thú thật là tư vấn viên cũng rầu 5 phút, tuy nhiên, nỗi lo cho sức khỏe của bạn đọc này thì vẫn còn hoài. Chỉ mong bạn tìm được cơ sở y tế uy tín, và đặt niềm tin đúng chỗ, để khỏi tiền mất tật mang!

Quý bạn đọc có thể theo dõi nhiều buổi trò chuyện của các bác sĩ - chuyên gia, chia sẻ những thông tin thiết thực về việc bảo vệ sức khỏe tại kênh youtube: AloBacsi - video.

Nếu có thắc mắc về sức khỏe, kính mời bạn đọc đặt câu hỏi và gửi về chương trình thông qua:
Website: AloBacsi.com

Fanpage: AloBacsi - Hỏi bác sĩ trả lời
Email: tuvan@alobacsi.vn
Hoặc trò chuyện trực tiếp với bác sĩ trong thời lượng của các buổi tư vấn trực tuyến qua số điện thoại: 08983 08983
Trân trọng!

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X