Hotline 24/7
08983-08983

Nhân cách trái ngược BS Tường ném xác bệnh nhân

Bệnh nhân được BS Nguyễn Mạnh Tường điều trị tại khoa Ngoại BV Bạch Mai đã đánh giá, nhận xét rất khác lạ về BS này trước khi xảy ra vụ việc.

Đa nhân cách?

Vụ việc bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường Nguyễn Mạnh Tường ném xác nữ bệnh nhân Lê Thị Thanh Huyền xuống sông Hồng phi tang vào đêm 19/10 khiến dư luận bàng hoàng, căm giận nhiều ngày qua.


Những bệnh nhân BV Bạch Mai cũng hết sức quan tâm tới người vừa chạy chữa cho mình mấy hôm trước.

Tại phòng bệnh 408 được trực tiếp phụ trách bởi BS Tường, nhiều người nhà bệnh nhân cho biết ngày thường, Tường là một bác sĩ nhiệt tình, trách nhiệm và giỏi chuyên môn.

Sự xuất hiện của BS Tường khi thăm khám khiến mọi người rất yên tâm. Đồng thời, anh ta là một người vui tính, nói chuyện rất có duyên và khá hài hước.

Người nhà bệnh nhân theo dõi bài viết về vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường trên báo. Ảnh: Minh Tú
Người nhà bệnh nhân theo dõi bài viết về vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường trên báo. Ảnh: Minh Tú


Anh N.T.H chăm người nhà tại phòng 408 đã hơn một tuần nay cho biết khi mới vào nhập viện, thấy mọi người xung quanh ai cũng khen BS Tường.

Nhưng sau khi vụ việc xảy ra, những người từng được bác sĩ khám chữa đều bàng hoàng kinh ngạc, không ai có thể nghĩ rằng một bác sĩ những hành động bên ngoài tốt đẹp như vậy lại có thể vô nhân tính đến thế.

Ông H.M.T (ngoài 60 tuổi, Hà Nội), người nhà của bệnh nhân tại phòng 322 khoa Ngoại cho biết vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường ông rất quan tâm, thường xuyên mua báo để đọc.

Tuy người nhà không được Nguyễn Mạnh Tường điều trị nhưng ông đã gặp BS này vài lần, lần nào cũng thấy Tường vui vẻ, niềm nở và khá thân thiện. Ông H.M.T nhớ có lần gặp tường ở hành lang, thấy ông nhiều tuổi, Tường còn cúi chào và cười rất tươi với ông.

Ông H.M.T cho biết: "Tôi cũng như rất nhiều bệnh nhân, người nhà ở đây đều cho rằng rất đáng tiếc cho anh Tường. Là một người có học, có đào tạo, có kiến thức và ở trong môi trường văn minh, nhưng cách xử sự và suy nghĩ về mọi việc của anh ta quá kém.

Nếu như có sơ suất trong công việc, gọi là tai nạn nghề nghiệp, thì pháp luật, công luận hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng hành động của anh sau đó, phải nói rằng trời không dung, đất không tha".

Bác sĩ có một gia đình hoàn hảo

Ông Nguyễn Văn Liệu (59 tuổi, xóm 6A, trưởng thôn Hoàng 3 xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Anh Tường quê gốc Thái Bình, mua đất, xây nhà và chuyển đến đây ở năm 2011. Vợ chồng anh chị ấy đều làm trong ngành Y, có 2 con trai nhỏ. Họ chuyển đến đây mới hơn 2 năm, mọi hoạt động trong xóm đều tham gia đầy đủ.

Những lần quyên góp, ủng hộ, từ thiện trong các hoạt động của khu phố anh chị ấy đều tham gia. Khi cùng mấy đồng chí cơ quan công an Thành phố đến khám xét gia đình, trong nhà không có dấu vết gì liên quan đến cái chết của chị Huyền".

Một số người sống gần nhà BS Tường cũng cho biết: "Vợ chồng chú ấy đi làm cả ngày đến tối mới về, ít gặp lắm nhưng mỗi lần xóm ngõ tổ chức việc gì cô chú ấy cũng tham gia nhiệt tình và vui vẻ hòa đồng với mọi người.

Căn nhà số 15 của Nguyễn Mạnh Tường và gia đình
Căn nhà số 15 của Nguyễn Mạnh Tường và gia đình


Nhà tôi là dân lao động chân tay thôi, nhìn cô chú ấy tưởng sẽ khó gần nhưng thực sự khi sống gần một thời gian mới thấy họ chân thành, gần gũi lắm. Từ tối qua biết tin mà tôi không tin vào những gì tôi được nghe". Một người giấu tên sống gần nhà cho hay.

Chị Hoa (43 tuổi, bán hàng nước trước ngõ rẽ vào nhà BS Tường) cho biết thêm: "Dạo trước sáng nào cũng thấy chú Tường đạp xe đạp cùng với con gái đi qua đây, hình như chú ấy đạp xe lên bệnh viện E chỗ vợ làm rồi đi ô tô đến BV Bạch Mai.

Là người cạnh nhà xa ngõ với chú Tường nhưng tôi có mấy lần nói chuyện với chú ấy. Thấy vị bác sĩ trẻ tuổi, trẻ người này khá thân thiện, nhìn khuôn mặt phúc hậu không ai nghĩ chú ấy lại gây ra cái sự việc như thế này".

Hàng xóm của bác sĩ Tường không khỏi thắc mắc sao một người có trình độ và y đức nghề nghiệp sẵn có lại hành động như vậy. Nói về điều này, ông Liệu trưởng thôn Hoàng 3 chia sẻ: "Trong công việc nhiều khi không tránh khỏi những sai sót, nhưng sự việc này thật không thể hiểu nổi cách hành xử của BS Tường.

Nếu phát hiện trong quá trình làm bệnh nhân có biểu hiện tím tái thì nên nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện cấp cứu hoặc khi người khách đó đã chết thì nên báo với cơ quan công an thì sự việc cũng không đến nỗi".
                                                                                                                                     AloBacsi.vn
                                                                                         Theo Tuyến Tú - Nguyễn Ngân / Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X