Hotline 24/7
08983-08983

Nguyễn Hướng Dương: Đóa hoa ấy đã về trời

Người sáng lập Thư viện sách nói dành cho người mù Hướng Dương đã không còn nữa. Cả thanh xuân gắn mình với người mù, chị còn rất nhiều dự định ở phía trước. Nhưng, ở cái tuổi 47, đoá hoa Hướng Dương ấy đã về trời.

22 năm kể từ ngày mất đi đôi chân, cái tên Nguyễn Hướng Dương vẫn được nhắc đến là một hình ảnh vươn lên, hướng về mặt trời, khao khát bay cao. Nhưng, kể từ 18g ngày 25/4/2018, đóa hoa ấy đã về trời, hoàn thành sứ mệnh của mình. 

Chị ra đi đột ngột, khi trụ sở mới của Thư viện sách nói dành cho người mù tại quận 1, TP.HCM vừa được khánh thành chưa bao lâu và nhiều dự định của chị trong hành trình tìm kiếm tri thức, đem ánh sáng văn hóa đến cho người khiếm thị chưa được hoàn thành.

Nguyen Huong Duong: Doa hoa ay da ve troi

Giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù - Nguyễn Hướng Dương


Gây ấn tượng với người đối diện bởi nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi như chính cái tên của mình, ít ai biết Nguyễn Hướng Dương từng phải đối diện với tử thần như thế nào.

Bên cạnh việc thu âm sách nói, thư viện do Nguyễn Hướng Dương sáng lập còn có những hoạt động, chương trình học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên như: học bổng Hướng Dương, tổ chức giải cờ vua cho người mù, thực hiện chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí...

Trong năm 2017, thư viện triển khai thêm chương trình mới: Dạy tin học cho người mù và Tặng cây gậy dò đường.

Ở 25 tuổi tràn đầy nhựa sống, Nguyễn Hướng Dương là hướng dẫn viên du lịch với nhiều hoài bão. Nhưng, sau một tích tắc, như một trò đùa, việc chu du qua nhiều miền, đưa các du khách đến các thắng cảnh của Việt nam của chị đã phải dừng lại: tai nạn giao thông khiến chị mất đi đôi chân.

Như bất kỳ ai khác, đó là sự thật không dễ chấp nhận với chị. Sự tuyệt vọng về việc trở hành người tàn phế đã chiếm ngự cô gái có cái tên đầy khát khao ấy. Chị tìm đến cái chết. Nhờ ba mẹ và mọi người xung quanh, chị đã chiến thắng thần chết một lần nữa, để rồi sau đó trong chị là một nhựa sống mạnh mẽ, một ý chí không đầu hàng số phận. 

Một lần, chị được người bạn (là người khiếm thị) đang làm giáo viên ở Trường  Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu mời đến trường chơi. Ngay trong lần đầu tiên vào ngôi trường này, cô gái sinh năm 1971 đã bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên và yêu đời của các học sinh nơi đây, dù các em khiếm khuyết. Lần ấy, các học sinh trường khiếm thị bày tỏ sự yêu mến giọng nói của Hướng Dương và nhờ chị đọc truyện cho họ nghe. Đó là lúc chị biết mình nên làm gì, cuộc đời của mình sẽ diễn ra theo hướng nào. 

Chị bắt đầu ấp ủ và bắt tay thực hiện những băng - đĩa sách nói đầu tiên dành cho người khiếm thị. Để rồi sau đó, Thư viện sách nói dành cho người mù ra đời, vào năm 1998. Những ngày đầu ấy, chị đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn về vật chất lẫn kinh nghiệm, nhưng một lần nữa chị không đầu hàng. Chị tìm đến các nhà hảo tâm, thuyết phục họ bằng chính lòng quyết tâm của mình. 

Nguyen Huong Duong: Doa hoa ay da ve troi

Người phụ nữ không đầu hàng số phận, Nguyễn Hướng Dương

Sau 20 năm gắn bó với công tác xã hội dành cho người khiếm thị, chị Nguyễn Hướng Dương đã không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua nghịch cảnh của bản thân để tiếp lửa và truyền niềm tin, nguồn cảm hứng cho những người khuyết tật chiến thắng khó khăn trong cuộc sống để vươn lên. 

Phục vụ miễn phí cho khoảng 2 triệu người khiếm thị, Thư viện sách nói dành cho người mù do chị sáng lập đã cho ra đời hàng trăm ngàn băng sách nói với nhiều đầu sách phục vụ đối tượng này. Đồng thời, nơi đây cũng chắp cánh niềm tin cho không ít người khiếm thị ở nhiều lứa tuổi bước vào cuộc sống. 

Nhờ sự hỗ trợ của thư viện cùng tiếng nói của mình, chị Nguyễn Hướng Dương đã chắp cánh cho người khiếm thị tiếp cận bầu trời tri thức, trong số đó có hàng ngàn học sinh khiếm thị thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Nhiều mảnh đời của người khiếm thị đã được thay đổi từ đây. 

Không chỉ thư viện sách, chính cuộc đời của chị cũng đã cứu sống nhiều người lâm vào cảnh bế tắc.

Một ngày của năm 2014, một người đàn ông tìm đến chị và nói, chính cuốn tự truyện mà chị viết về đời mình, Đứng dậy và bước đi đã cứu sống ông. Trong cơn tuyệt vọng của đời mình, ông đã tìm đến cái chết, nhưng rồi cuốn sách ấy với một cô gái không đầu hàng số phận đã đưa đến cho ông một đốm sáng. Ông hiểu rằng con đường của mình vẫn còn ở đó, và ông phải tự tìm thấy, để có một cuộc đời nhiều ý nghĩa như cô gái 25 tuổi năm nào.

Nguyen Huong Duong: Doa hoa ay da ve troi

Chị Nguyễn Hướng Dương trong một hoạt động cùng các em khiếm thị

Nay, hành trình đi mang tri thức đến cho người khiếm thị của Nguyễn Hướng Dương đã dừng lại. 22 năm, điều chị để lại cho đời không chỉ là một cánh cửa tri thức hay kho sách nói khổng lồ, mà là ý chí, trái tim đẹp, để trở thành ánh sáng cho bất kỳ sự bế tắc nào. 

Trong hành trình sự nghiệp vì người khiếm thị, chị Nguyễn Hướng Dương đã nhận được nhiều giải thưởng như Huy chương Vì hạnh phúc người mù của T.Ư Hội Người mù Việt Nam; giải thưởng Bạn đồng hành quanh tôi; được bình chọn là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai; nhận bằng khen của Sở GD-ĐT TPHCM...

Ngoài ra, dự án Thư viện sách nói dành cho người mù cũng đã đoạt giải thưởng cuộc thi Ngày sáng tạo VN (trị giá gần 10.000 USD) do Ngân hàng Thế giới tổ chức. Mới đây, chị Nguyễn Hướng Dương còn được đề cử vào danh sách 30 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới.

Lễ viếng chị Nguyễn Hướng Dương diễn ra từ 8g ngày 27/4 tại trụ sở Thư viện sách nói dành cho người mù (18B Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM). Lễ truy điệu và động quan lúc 7g ngày 28/4. Hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Đa Phước - Bình Chánh, TP.HCM. Gia đình xin miễn phúng điếu.

Theo Thanh Hương - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X