Hotline 24/7
08983-08983

Nguyễn Hải Dương nói gì với các nạn nhân trước khi giết họ?

Trước khi ra tay sát hại các nạn nhân, Dương đã nói chuyện rất nhiều với các nạn nhân. Từ những lời ngon ngọt dụ dỗ cháu Vỹ cho đến việc buộc bà Nga khai ra chỗ cất tiền...

Sau hai lần thực hiện kế hoạch bất thành với Thoại, Nguyễn Hải Dương đã cùng Tiến lọt vào được nhà ông Mỹ nhờ sự giúp đỡ của cháu Dư Minh Vỹ - nạn nhân đầu tiên.

Khoảng 1 giờ 30, Dương và Tiến tới trước nhà ông Mỹ, Dương đã gọi cho Vỹ xuống mở cửa. Để đảm bảo không bị bại lộ, Dương đã hỏi han Vỹ xem có ai phát hiện không khi vừa vào được khuôn viên nhà ông Mỹ.:

- Nguyễn Hải Dương: chị Pi (Lê Thị Ánh Linh) Po (Dư Ngọc Tố Như) ngủ chưa, Pon (Vỹ) đi ra ngoài có ai biết không?

- Dư Minh Vỹ: Quạt kêu to lắm, chắc không biết.

Ngay sau đó Dương lừa Vỹ cúi xuống lấy đồ trong ba lô để dưới đất rồi bất ngờ trói nạn nhân từ phía sau.

- Dư Minh Vỹ: Anh làm gì vậy?

- Nguyễn Hải Dương: Pon bình tĩnh, anh chỉ vô nhà lấy đồ thôi, giờ trói Pon lại đây anh vào nhà lấy đồ xong thì thả Pon.

- Dư Minh Vỹ: Nhà không phải dễ vô lấy đồ được đâu, nếu anh không muốn bị bắt.

- Nguyễn Hải Dương: Pon yên tâm, anh vào lấy được mà, anh vào lấy được rồi sẽ thả Pon.

Ngay sau cuộc đối thoại với Vỹ, Dương nói với Tiến sát hại Vỹ. Nhưng khi cả hai chưa kịp ra tay thì Vỹ đã la lên “Ba ơi”.

Tiến lao tới bịt miệng Vỹ để Dương bóp cổ Vỹ đến bất tỉnh. Ngay sau đó Dương đã dùng dao sát hại Vỹ một cách dã man khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Dù được Tiến khuyên dừng lại, song Dương vẫn quyết thực hiện âm mưu đến cùng và Tiến đã nghe theo.

Sau khi vào được phòng của Linh và Như, Dương dùng nước đổ lên mặt Như để gọi nạn nhân dậy.

- Nguyễn Hải Dương: Cướp đây, la là tao đâm.

Ngay sau đó Dương lấy dây sạc máy tính trói Như lại. Lúc này Linh tỉnh giấc.

- Nguyễn Hải Dương: Nằm im.

Ngay sau đó Dương dùng dây sạc điện thoại trói Linh – người yêu cũ lại. Để nạn nhân khỏi tri hô, Dương lấy băng keo dán thêm lên dây trói của hai nạn nhân và nhét bông tắm vào miệng. Sau đó Dương trói hai nạn nhân vào song cửa sổ trước khi xuống phòng ông bà Mỹ.

Ngay sau đó ông Mỹ phát hiện có người liền la lên:

- Ông Mỹ: Gì vậy, gì vậy?

- Nguyễn Hải Dương: Nằm im.

Sau khi khống chế được hai vợ chồng ông bà Mỹ, Dương tiếp tục đe dọa.

- Nguyễn Hải Dương: Cướp đây, la là tao đâm. Tiền để ở đâu?

Khi ông bà Mỹ nói không có, Dương đã bắt nạn nhân mở két sắt. Lúc này cháu Lê Quốc Anh nghe ồn ào nên tỉnh giấc thì bị Dương khống chế.

- Nguyễn Hải Dương: Nằm im, đưa hai tay ra sau.

Sau khi trói cháu Anh lại, Dương còn buộc bà Nga phải nói với em trai mình là Nguyễn Lê Hưng là không có việc gì.

Dương tiếp tục tìm cách buộc bà Nga phải khai ra chỗ cất tiền khiến nạn nhân phải nói.

- Bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga: Ngoài cốp xe AB (Airblade) của chị có 3 triệu đó, mấy em ra lấy xe, lấy tiền đi đi, tài xế của chị 4 giờ đến lấy củi đó.

Không dừng lại đó, Tiến và Dương mang cháu Anh sang phòng bên cạnh siết cổ để khiến bà Nga khai thêm chỗ giấu tiền.

- Nguyễn Hải Dương: Tiền ba mẹ để đâu?

- Lê Quốc Anh: Em không biết.

Sau đó Tiến và Dương siết cổ Anh để cháu la lên cho ông bà Mỹ nghe.

- Bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga: Đừng đánh con chị mấy em, con chị có biết gì đâu.

- Lê Quốc Anh: Con đây nè mẹ, con không sao đâu.

- Nguyễn Hải Dương: Tao hỏi mày lần cuối, tiền ba mẹ mày để đâu?

- Lê Quốc Anh: Em không biết.

Lúc này Dương ra tay sát hại cháu Anh bằng một nhát dao đâm trúng ngực bên trái khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Khi trở lại phòng ông bà Mỹ, Dương lại được cảnh báo.

- Bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga: 4 giờ tài xế của chị đến lấy củi đó, tụi em lấy tiền, lấy xe đi đi.

Ngay sau đó Dương và Tiến buộc bà Nga sang phòng bên cạnh và gọi cho tài xế của mình là anh Trần Đình Hoàng lùi lại giờ lấy củi vào lúc 7 giờ sáng.

- Bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga: Nhà không còn tiền mấy em ơi.

Ngay sau đó Dương sát hại bà Nga.

Lúc này ông Mỹ đã mở được cửa phòng khách tính thoát ra ngoài nhưng bị bắt lại.

- Nguyễn Hải Dương: Chạy hả, đi vô.

Tại đây Dương dùng súng bắn điện vào cổ, hông ông Mỹ để bắt khai ra chỗ cất tiền.

-Lê Văn Mỹ: Nhà không còn tiền mấy anh ơi, nhà làm ăn còn phải đi mượn ngoài nữa.

Sau đó Dương đã đâm nhiều nhát vào ngực và một nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi sát hại xong 4 nạn nhân, dù được Tiến kêu về nhưng Dương vẫn quyết lên sát hại tiếp Như và Linh. Sau khi không hỏi được tiền của Như, Dương cũng ra tay sát hại nạn nhân bằng những vết đâm ở ngực. Dương quay lại cởi trói cho Linh và tiếp tục hỏi về tiền.

- Nguyễn Hải Dương: Tiền ba mẹ để đâu?

- Lê Thị Ánh Linh: Em không biết.

- Nguyễn Hải Dương trước khi cắt đứt cổ Linh đã nói: Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều do anh bị đối xử.

Sau khi giết hại 6 mạng người nhà ông Mỹ, Dương và Tiến trở về nhà và xem như không có việc gì xảy ra. Dương vào sáng hôm đó (7/7) còn lên Facebook rồi nhận được thông tin từ người giúp việc nhà ông bà Mỹ rằng mọi người đã bị giết. Dương quay lại nhà ông Mỹ phụ giúp mai táng như không có việc gì. Nhưng ngay sau đó Dương và đồng bọn đã bị bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi giết người man rợ của mình.

Theo Hồ Đông - Một thế giới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X