Hotline 24/7
08983-08983

Người phụ nữ viết sẵn di thư vì tưởng chết sau khi làm ngực giá rẻ

Người phụ nữ Anh vừa trải qua ranh giới sống chết sau khi bị nhiễm khuẩn ăn thịt từ một ca phẫu thuật ngực giá rẻ tại Bangkok.

Lianne Young, 41 tuổi, đến từ Bristol (Anh), phải gỡ bỏ túi độn ngực nếu không muốn chết vì nhiễm khuẩn ăn thịt và nhiễm độc máu. Cô được bác sĩ cho biết chỉ có 50% cơ hội sống. Quá sợ hãi, bà mẹ 2 con thậm chí đã viết sẵn một bức di thư vô cùng cảm động cho con mình và lên kế hoạch cho đám tang.

nguoi-phu-nu-viet-san-di-thu-vi-tuong-chet-sau-khi-lam-nguc-gia-re

Tình trạng của Lianne sau ca phẫu thuật nâng ngực thất bại.

Lianne Young là nữ diễn viên phim khiêu dâm đã giải nghệ. Cô thực hiện phẫu thuật nâng ngực lần đầu tiên năm 27 tuổi, sau khi sinh 2 đứa con. Bạn trai của Lianne cũng thích phụ nữ có bộ ngực lớn và góp tiền cho cô đi nâng ngực. Lianne rất hài lòng sau khi nâng kích cỡ vòng một từ 34D lên 30FF. Nhưng sau 10 năm, cô nghĩ đã đến lúc làm lại để vòng một bớt "khủng".

Theo Mailonline, nữ diễn viên chọn một trung tâm thẩm mỹ được nhiều người khen ngợi ở Bangkok, Thái Lan. Chi phí rẻ hơn nhiều so với giá phẫu thuật ngực ở Anh, chỉ khoảng 5.000 bảng (khoảng hơn 150 triệu đồng).

nguoi-phu-nu-viet-san-di-thu-vi-tuong-chet-sau-khi-lam-nguc-gia-re-1

Vòng một cỡ 30FF của Lianne sau lần nâng ngực đầu tiên và hiện tại khi đã rút hết mô ngực giả.

Lianne Young bị bác sĩ dùng kim tiêm rút chất dịch trong ngực đi để độn ngực mới. Ca phẫu thuật sau đó không thành công, ngực Lianne bị chảy máu và mủ màu vàng, nhiễm trùng. Bầu ngực trái bị hủy hoại nghiêm trọng hơn bên phải. Cô vội vàng bay về Anh để chữa trị. Nhưng ngay cả bác sĩ cũng không dám chắc Lianne có thể sống sót. "Tôi không thể tin được mình có thể sẽ chết vì ca phẫu thuật ngực này", Lianne chia sẻ. Cô phải nhập viện ngay lập tức sau khi được chẩn đoán bị nhiễm độc máu, có một cục máu đông trong ngực.

2 ngày sau đó, Lianne phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật để giữ mạng sống, trong đó có một ca bóc tách mô ngực giả cấy vào trước đó. Vài tuần sau, cô sụt hơn 12kg và rụng một cái răng, nửa mái tóc và móng, đây là tác dụng phụ của thuốc làm loãng máu và suy giảm hệ thống miễn dịch. Tính mạng của cô vẫn bị nguy hiểm bởi hiện tượng chảy máu trong. Suy sụp, Lianne khóc suốt nhiều giờ đồng hồ, hối hận vì đã đi làm ngực và bắt đầu chuẩn bị đám tang cho mình.

nguoi-phu-nu-viet-san-di-thu-vi-tuong-chet-sau-khi-lam-nguc-gia-re-2

Lianne tiều tụy thấy rõ trong quá trình khắc phục tai nạn thẩm mỹ.

May mắn đến với Lianne khi cơ thể cô dần khôi phục sau những ca phẫu thuật tái tạo tiếp theo. Sau 8 cuộc phẫu thuật với chi phí 50.000 bảng Anh (hơn 1,5 tỷ đồng), sức khỏe Lianne hồi phục tốt và có vòng một trông như bình thường.

Lianne cũng phát hiện người phẫu thuật cho cô ở Thái Lan không có giấy chứng nhận. Dù muốn quay lại kiện nhưng luật sư của Lianne khuyên cô từ bỏ bởi cô đã rời khỏi Thái Lan. Lianne Young muốn dùng câu chuyện của bản thân để cảnh tỉnh về việc chọn lựa cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tại châu Á.

Theo Tuệ Anh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X