Người miền Tây vạ vật cả ngày đêm để trở lại Sài Gòn
Nhiều người miền Tây về quê ăn Tết trở lại Sài Gòn từ sáng sớm nhưng đến nửa đêm vẫn phải nhíc từng chút một, nhiều người nằm vạ vật chờ vơi xe để tiếp tục di chuyển.
Chị Nguyễn Thị Xuân Nương (Bến Tre) cho biết đây là lần đầu tiên trong đời chứng kiến kẹt xe, đông đúc kéo dài khủng khiếp như vậy. "Bình thường từ Bến Tre lên quận 7, TP.HCM, chạy xe máy chỉ mất gần 3 giờ nhưng hôm nay đi từ 13h chiều mà đến 21h vẫn chưa đến nơi. Bị kẹt cứng nhiều nơi, hai vợ chồng và con gái quá mệt, không di chuyển nổi nên phải nằm nghỉ, chờ vơi bớt xe mới tiếp tục đi", chị này than.
Còn gia đình chị Lê Thị Yên (Sóc Trăng) trở lại Bình Dương để làm việc và học hành từ 5g sáng nay nhưng đến hơn 21g vẫn bị chôn chân ở khu vực Bến Lức. "Từ sáng sớm chúng tôi đã bị kẹt nhiều nơi, nhất là qua cầu Mỹ Thuận. Phải ghé nghỉ ngơi, ăn uống vì quá mệt, con ngủ gật thường xuyên, di chuyển rất khó khăn đến giờ vẫn chưa thoát được khi cách TPHCM hơn 30 km", chị Yên cười ngán ngẩm.
Cách trung tâm TPHCM hơn 30 km nhưng xe của vợ chồng chị Trịnh Kim Phương bị chết máy, chồng phải nổ máy, vợ đẩy nhưng không được đành phải tấp vào bên đường nghỉ ngơi. "Ngày thường chúng tôi đi Đồng Nai mất khoảng gần 4 giờ, hôm nay rời nhà từ Bến Tre lúc 5g sáng nhưng mất cả ngày đêm mà vẫn chưa đến địa phận TPHCM", chị Phượng ngao ngán.
Theo Lê Quân - Zing.vn
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình