Hotline 24/7
08983-08983

Người chồng hạnh phúc bên vợ từng khiến anh bỏ chạy lần đầu gặp

Lần đầu gặp, anh Duy (TPHCM) bỏ chạy từ xa khi thấy cô gái chằng chịt toàn sẹo bỏng. 15 phút sau anh quay lại xin lỗi.

Sâu trong con hẻm nhỏ chỉ đủ hai làn xe máy ở phường 10, quận 3, TPHCM, căn phòng trọ của vợ chồng chị Lan Anh (31 tuổi) rộng chưa đến 9 m2, nằm trên tầng hai của một ngôi nhà 4 tầng. Để lên được đây phải leo qua các bậc cầu thang tối om, nhỏ hẹp.

Mấy hôm nay, bé Bảo Bảo, bé gái hơn 4 tháng tuổi của anh chị bị mệt nên khó chịu, hay quấy. Sợ con khóc nhiều làm ảnh hưởng đến mấy phòng kế bên, chủ phòng trọ đuổi, chị hết bế rồi làm trò cho con vui. 

Nếu như trước đây, Lan Anh chỉ muốn chết vì tự ti với khuôn mặt xấu xí, cơ thể toàn vết sẹo do vụ nổ bình ga hồi năm 2011, thì nay chị lại thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa bên chồng con. 

Chị kể, 7 năm trước, tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, chị rời quê vào Bình Dương lập nghiệp. Ở vùng đất mới chưa tròn tháng, trong lúc nấu ăn, bình ga mini phát nổ khiến chị bị bỏng nặng.

Thử lòng bạn trai bằng cách nói dối mình bị HIV, chị Lan Anh cùng bạn trai đi xét nghiệm và giấu kết quả, đến khi về chung nhà mới nói sự thật, khiến anh quá vui mừng. Ảnh: Phan Thân.
Thử lòng bạn trai bằng cách nói dối mình bị HIV, chị Lan Anh cùng bạn trai đi xét nghiệm và giấu kết quả, đến khi về chung nhà mới nói sự thật, khiến anh quá vui mừng. Ảnh: Phan Thân.

“Khuôn mặt, cổ và một số vùng cơ thể tôi lúc đó bị co rút, biến dạng. Tôi không còn nhận ra mình nữa”, chị nhớ lại. Đúng lúc đó, người chồng sắp cưới nói lời chia tay làm Lan Anh tự ti đến mức tìm đến cái chết 10 lần, nhưng may mắn được cứu.

Một ngày, nghe bố nói: “Con bị như thế, bố mẹ có thể nhịn ăn, vay nợ để chữa trị, sẽ khó khăn nhưng được thấy con hồi phục từng ngày. Nếu con chết đi, bố mẹ sẽ phải mang tiếng không có trách nhiệm với con”. Lúc đó, Lan Anh mới bừng tỉnh và quyết tâm làm lại từ đầu.

Được một người giúp đỡ, cô rời quê vào Sài Gòn vừa đi bán vé số, vừa thực hiện các cuộc phẫu thuật cắt ghép, tái tạo da. Tổng cộng 5 năm cô đã trải qua hơn 33 ca mổ lớn nhỏ.

Do không đủ điều kiện làm đám cưới, anh chị được Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM tổ chức đám cưới tập thể cùng 99 cặp đôi khác hôm 2/9 vừa qua. Ảnh: NVCC
Do không đủ điều kiện làm đám cưới, anh chị được Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM tổ chức đám cưới tập thể cùng 99 cặp đôi khác hôm 2/9 vừa qua. Ảnh: NVCC

Lúc đó, anh Đặng Vũ Trường Duy (hơn chị 2 tuổi) đang thất tình nên lập nick có tên “Vượt lên chính mình” để tự động viên. Một lần lên mạng xã hội, Lan Anh thấy nick anh sáng nên vào làm quen, với suy nghĩ người này cùng hoàn cảnh với mình sẽ dễ nói chuyện. Cô gái vui vẻ, lạc quan khiến anh Duy chấp nhận làm bạn.

Hơn một tháng nói chuyện qua lại, họ hẹn gặp nhau ngoài đời. Ban đầu, nhìn cô từ xa, anh Duy hoảng sợ bỏ chạy. “Tôi cố tình mặc quần đùi, áo hai dây để lộ hết vết bỏng thử anh ấy”, Lan Anh kể. 15 phút sau, Duy quyết định quay lại xin lỗi và muốn được gắn cuộc đời mình với cô gái quê Thanh Hóa.

“Mới nhìn Lan Anh, tôi sốc quá, vì trong hình cô ấy rất khác. Chạy được một đoạn, tôi nghĩ, cô ấy bị như vậy chỉ là tai nạn, quan trọng là tính tình”, anh nói và tìm đọc về hành trình chữa bệnh để hiểu cô hơn.

Chưa tin vào tình yêu của anh, Lan Anh tiếp tục thử bằng cách nói dối mình nhiễm HIV. “Người trước của tôi chuẩn bị cưới còn bỏ đi, huống chi anh ấy chỉ quen qua mạng. Tôi không muốn được người ta thương hại”, cô tâm sự. Cho đến khi, phải nằm viện một tuần vì đau dạ dày, bố mẹ ở xa, nhìn anh ngày đêm túc trực bên cạnh cô mới thừa nhận.

Chị Lan Anh cho biết, thời gian tới, bé Bảo Bảo hơn một tuổi, chị sẽ dọn về ở cùng mẹ chồng để được phụng dưỡng bà. Ảnh: Phan Thân.
Chị Lan Anh cho biết, thời gian tới, bé Bảo Bảo hơn một tuổi, chị sẽ dọn về ở cùng mẹ chồng để được phụng dưỡng bà. Ảnh: Phan Thân.

Đưa chị về ra mắt gia đình, anh gặp phản đối quyết liệt của người thân. Mẹ anh bảo, anh là con một, lại cao to, đẹp trai thì có khối người theo, vậy mà đi lấy một người không ra người như chị. 

“Cô ấy như vậy mới ở bên tôi, chứ lành lặn như người khác thì tôi đâu có cửa”, anh nói. Nhiều lần thuyết phục mẹ không được, anh đưa chị đi đăng ký kết hôn rồi dọn đồ ra ngoài sống cùng chị. Từ ngày có cháu nội, mẹ anh mới chịu nhìn nhận chị là con dâu. 

Hơn một năm sống chung nhà, dù kinh tế chỉ phụ thuộc vào việc làm bảo vệ và chạy xe ôm của anh Duy, không ít lần vợ chồng họ đôi co, nhưng tất cả được hóa giải bằng tiếng cười giòn tan và những lúc cả nhà vui đùa bên nhau. Lan Anh cho biết, do bé còn nhỏ nên chị chỉ đi bán vé số gần chỗ ở và làm sữa chua bán để kiếm thêm. Thời gian tới, chị sẽ đưa con gửi trẻ để đi làm, phụ kinh tế với chồng.

Theo Phan Thân - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X