Hotline 24/7
08983-08983

Người cha khắc khổ mua bánh và hành động lạ của cô gái trẻ

Hình ảnh người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ, khoác trên mình chiếc bao ni lông, run lên vì ướt lạnh khi đứng mua bánh sinh nhật cho con khiến cho cô gái trẻ chứng kiến xúc động.

Trên đời này, chỉ có bố mẹ là những người yêu thương con cái vô điều kiện. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù cho vất vả đến đâu, họ vẫn hi sinh bản thân để con mình được không phải chịu thiệt thòi.

Mới đây, câu chuyện về người cha nghèo đi mua bánh sinh nhật cho con gái đã khiến cho dân mạng xúc động nghẹn ngào. Câu chuyện được cô gái trẻ Đinh Thảo Nguyên, chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 29/10 vừa qua và nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận từ cộng đồng mạng.

Thảo Nguyên chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 bức ảnh với dòng chú thích: "Sau này lớn lên em sẽ hiểu! Hôm nay em là cô bé hạnh phúc nhất.

- Chọn cho tôi cái bánh nào đẹp mà to to nhé. Con tôi tên Tuyết Nhung học lớp 4.

Người cha già khoác trên mình cái bao nilon đang run lên vì ướt lạnh khiến tôi ngước nhìn. Tất cả vì con - vì yêu thương con.

...

- Sao cô làm vậy? Tôi đâu có quen cô?

- Con thương chú như thương ba con vậy. Chú có tâm hồn đẹp lắm. Quà nhỏ mong em vui”.

câu chuyện cảm động, người cha mua bánh sinh nhật cho con, hành động của cô gái trẻ

Bức ảnh Đinh Thảo Nguyên chia sẻ trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng


Nhiều dân mạng đã nhận xét: "Xem xong hình ảnh khóe mắt mình thấy cay cay", "Chỉ có cha mẹ là thương con vô điều kiện thôi"…

Nickname Yến Béo chia sẻ: "Nhớ hồi còn nhỏ, bố mình đi làm xa. Từ Hòa Bình về Hà Nam. Mình ở quê hồi đó chưa có kem hộp mà chỉ có kem que 500đồng/ cây là đắt nhất rồi. Bố mình mua hộp kem từ Phủ Lý (thời đó là thị xã Phủ Lý) mang về gần 30km. Kem chảy nhưng mình thích lắm vì chẳng đứa bạn nào được ăn kem hộp giống mình. Ăn còn cái vỏ hộp cứ giữ làm đồ chơi cơ. Bố mình làm vất vả nhưng lần nào về cũng có ít quà cho con gái”.

Tài khoản Nhung Nguyễn chợt nhớ những kỉ niệm về người cha đã khuất: “Mình đã mất bố từ năm 10 tuổi, nhìn những hình ảnh hành động của những người cha dành cho con cái của họ. Làm mình cảm thấy họ thật hạnh phúc. Năm nay 22 tuổi rồi, từ khi bố mất luôn mong sẽ có một ngày sẽ lại được gọi một tiếng "bố" trong mơ thôi cũng được. Tủi thân lắm”.

câu chuyện cảm động, người cha mua bánh sinh nhật cho con, hành động của cô gái trẻ

Xúc động với hình ảnh người cha run lên vì lạnh đứng mua bánh tặng sinh nhật cho con gái.

Chia sẻ với PV, Thảo Nguyên cho biết, bức ảnh được cô chụp ở đường Trần Phú, thị xã Long Khánh, Đồng Nai. "Hôm đó là thứ 7, khoảng 6 giờ tối em đi mua bánh kem cho em trai thì gặp chú cũng đi mua bánh cho con. Trời mưa rất to, chú đi xe cup 50, khoác cái bao ni lông và em bất ngờ với câu chuyện của chú với anh nhân viên bán hàng”, chị Thảo Nguyên nói.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô gái trẻ chợt nhớ về ba của mình và quyết định trả 220.000 đồng tiền mua chiếc bánh xem như là món quà tặng hai cha con. 

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ ba tôi ở nhà cũng như chú, hy sinh tất cả vì những đứa con, chưa một lần đòi hỏi gì cho bản thân mình. Sau đó, tôi đăng bài viết theo cảm xúc và suy nghĩ của mình chứ chưa từng nghĩ mọi người sẽ đồng cảm với câu chuyện nhiều đến vậy", Thảo Nguyên cho hay.

Cũng theo Thảo Nguyên, gia đình cô có 3 chị em. Bố của Thảo Nguyên là nông dân, lúc nào cũng lấm lem bùn đất nhưng hết mực thương con. "Chưa bao giờ bố đòi hỏi chúng tôi phải làm gì cho bố hết nhưng cái gì tốt, cái gì hay bố cũng đều dành cho chúng tôi hết", Thảo Nguyên trải lòng.

Theo Minh Giang - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X