Hotline 24/7
08983-08983

Ngoài vỏ bọc đáng tin cậy, chồng tôi không được điểm gì

Chồng tôi khá ẩu, ăn ở luộm thuộm, lười làm việc nhà, ham nhậu và ham nói chuyện với bạn bè, không tinh tế, kém nhạy bén.

Tôi và chồng hiện tại quen nhau 5 năm mới cưới. Trong mắt tôi và mọi người xung quanh, anh hiền lành, thật thà, chịu khó, tuy nhiên làm ăn không được thông minh nhanh nhẹn.

Chồng tôi khá ẩu, ăn ở luộm thuộm, lười làm việc nhà, ham nhậu và ham nói chuyện với bạn bè, không tinh tế, kém nhạy bén.

Trong công việc anh không biết tổ chức, sắp xếp. Trong học hành anh lười nhác, không hề có kỹ năng gì về tin học, không hề biết tắt bật máy vi tính hay bất cứ kỹ năng tin học nào.

Nói chung chồng tôi không hề giỏi, thậm chí tệ hại nhưng có vẻ ngoài rất hiền và đáng tin cậy.

Khi tìm hiểu nhau, tôi được biết gia đình và dòng họ nhà chồng có máu đánh bài nổi tiếng ở xã, tuy nhiên tôi chưa bao giờ bắt gặp anh đánh.

Tôi có nghe người nhà anh nói anh có đánh bài nhưng chỉ thỉnh thoảng đánh cho vui. Tôi tin tưởng lắm vì anh có vẻ ngoài khờ khạo, không biết ăn nói gì, nghĩ anh không biết nói dối.

Chúng tôi cướiđược gần 3 năm, có một bé trai 16 tháng tuổi. Dịp Tết vừa rồi em gái anh đòi nợ 5 triệu, nói là khoản tiền nợ trước khi cưới tôi.

Tôi hỏi anh nợ gì mà giấu, anh bảo đó là lần anh dẫn em gái và bạn bè em đi ăn nhậu, hát karaoke. Tôi tin anh nên đã trả số tiền đó cho em gái.

Cách đây một tuần, chị tạp vụ ở công ty cũ của anh gọi điện thoại cho tôi bảo anh nợ chị ấy 3,5 triệu nhưng chị gọi anh không nghe máy. Số tiền này anh đã nợ một năm chưa trả.

Tôi hỏi anh bảo đó là chuyện riêng, anh tự giải quyết. Tôi nói không quan trọng tiền bạc gì ở đây, vấn đề là anh nói dối.

Anh vẫn bảo sẽ tự làm ra để trả, không liên quan đến tôi. Tôi gạn hỏi mãi anh mới bảo là do đánh bài thua.

Tôi nhớ ra là ở công ty cũ, anh còn 2,5 triệu tiền lương mà anh bảo là chưa lấy do chú giữ tiền đi công tác xa chưa về. Tôi nhờ chị tạp vụ gọi hỏi chú về số tiền ấy thì mới biết anh đã lấy từ lâu nhưng nói dối vợ.

Tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì, hỏi anh sao chưa lấy khoản tiền đó, anh bảo chú chưa về chưa lấy được. Tôi bảo chị tạp vụ nói anh đã lấy rồi, anh vẫn không hề thay đổi sắc mặt, bảo rằng đó là chuyện riêng.

Trưa nay, có người cùng công ty gọi điện thoại bảo tôi rằng anh nợ người đó hơn 2 triệu, đó là tiền đồng phục bóng đá chồng tôi đứng ra thu của mọi người nhưng dùng hết luôn, không có tiền trả và hẹn lần hẹn lữa gần một năm nay.

Khi người ấy gọi điện thoại thì chặn luôn số của họ. Chồng tôi cứ quanh co mãi, anh chỉ im lặng chứ không chối cũng không nhận lỗi. Mỗi lần phát hiện ra anh nói dối, tôi luôn hỏi còn điều gì anh giấu không, anh thề thốt đủ kiểu.

Kinh tế của vợ chồng đủ sống, dư được đôi chút đang dùng vào việc thuê đất canh tác để tăng thu nhập. Chồng tôi cũng chịu khó làm. Tôi trích tiền cho chồng sinh hoạt đầy đủ, phần còn lại tích cóp dành dụm.

Tôi rất tiết kiệm nhưng thấy chồng chi tiêu khá thoáng. Nay phát hiện thêm bệnh đánh bài và nói dối như cuội của anh tôi chẳng biết phải làm như thế nào.

Tôi không biết chồng mình còn bao nhiêu khoản nợ. Tôi phải làm gì đây,cảm giác bị tổn thương lắm, mất mát niềm tin, mất đi một người chồng cùng mình san sẻ khó khăn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Thảo - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X