Hotline 24/7
08983-08983

Ngày nào còn yêu nhau, hãy yêu nhau cho trọn

Hôn nhân vốn dĩ mong manh là bởi lòng người thường hay thay đổi. Có đôi vợ chồng nọ khi nghèo túng kiếm từng bữa ăn mà mắt vẫn lấp lánh vô vàn khi nhìn nhau.

Nhiều năm qua, từ khi bước vào hôn nhân, tôi vẫn luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó: "Điều gì khiến cuộc hôn nhân bền vững?". Mỗi giai đoạn của cuộc hôn nhân, tôi đều tìm ra những câu trả lời khác nhau. Có rất nhiều câu trả lời. Từ tín nghĩa giữa hai vợ chồng đến trách nhiệm, từ cùng nhau làm mọi thứ đến sẻ chia cùng nhau, từ thành thật đến trung thực, từ lãng mạn đến tặng nhau những bất ngờ nho nhỏ… Cái gì cũng cần và cái gì cũng quan trọng.

Nhưng tất thảy, đúng mà vẫn chưa đủ. Nhưng tất thảy, chuẩn mà vẫn cứ mong manh. Là bởi mỗi ngày, Inbox của tôi vẫn cứ đầy những lời tâm sự, đâu đó ngoài kia vẫn xảy đến những cuộc đổ vỡ mà rõ ràng cuộc hôn nhân ấy đều đã có đủ những câu trả lời tôi đã tìm ra. Dường như, hôn nhân là thứ mỏng manh như tơ trời vậy! Dường như, hôn nhân là thứ biến ảo khôn lường như lòng người vậy.

Lòng người biến ảo khôn lường! Có khi là bạn hữu nhưng sau lại thành kẻ đối đầu. Có khi yêu mến đấy mà thoắt cái đã thành tàn nhẫn. Có người hàng ngày vẫn chăm chút cho chồng nhưng đâu đó lại rúc mặt vào vòm ngực anh chàng đồng nghiệp. Có khi điện thoại với nhau toàn lời tha thiết nhưng khi đó lại đang tựa vai kề má với một người khác. Có khi là người đàn ông đáng kính yêu vợ thiết tha nhưng vẫn chầu chực đợi dịp lên giường cùng cô em mơn mởn khác. Trời ạ, tôi từng chứng kiến thật nhiều người như thế. Hay đâu đó ngoài kia, một vài đổ vỡ từ những cuộc hôn nhân ngỡ tưởng vô vàn hạnh phúc, ngỡ tưởng bền chặt đến khó rời.

ngay-nao-con-yeu-nhau-hay-yeu-nhau-cho-tron

Ảnh minh họa

Hôn nhân vốn dĩ mong manh là bởi lòng người thường hay thay đổi. Có đôi vợ chồng nọ khi nghèo túng kiếm từng bữa ăn mà mắt vẫn lấp lánh vô vàn khi nhìn nhau. Vậy mà khi có tiền có của, họ lại thành người quen ngủ chung giường. Có đôi vợ chồng nọ sẵn của nả, lắm tài sản ấy thế rồi, đùng một cái, thất cơ lỡ vận, nói với nhau những lời thật bạc. Hay cũng lại có những cặp vợ chồng mong mong ngóng ngóng một mụn con, vun vun vén vén, đắp đắp bồi bồi yêu thương, trân trọng, chắt chiu nhau đến vậy thế mà có con rồi lại mỗi người mỗi ngả.

Lý do thì muôn hình vạn trạng. Hạnh phúc nào cũng mong manh và chứa đựng quá nhiều bất trắc. Đến độ, ngay cả lúc hạnh phúc nhất, nhiều người vẫn ngờ nghi và dè dặt. Chẳng có gì là bền vững. Chẳng có gì là thiên trường địa cửu.

Thế nên, thay vì cứ mải miết đi tìm câu trả lời chuẩn xác khi chẳng có câu trả lời nào là chuẩn xác, tôi chép miệng mà rằng: Thôi thì trời kêu ai nấy dạ, hạnh phúc đến đâu tận hưởng đến đấy. Ngày nào còn yêu nhau thì hãy yêu nhau cho trọn. Ngày nào còn bên nhau thì hãy bên nhau cho trọn. Bởi ta chẳng chọn được gì ngoài cách sống trọn hôm nay.

Theo Hoàng Anh Tú - Ngoisao.net

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X