Ngày hội hiến máu thu hút hàng nghìn bạn trẻ
Ngày 10/6, ngày hội hiến máu mang tên “Chung một hành động - kết nối sự sống” đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia hiến máu.
Bạn Phạm Tiến Vũ (Đại học Công nghiệp Hà Nội) cho biết, bạn đến đây từ hơn 8h sáng, đăng kí và đến 10h thì tới lượt hiến máu. “Tháp tùng” Vũ là hai bạn cùng trường và hai bạn này cũng đang đợi đến lượt hiến máu.
“Đây là lần thứ 3 mình hiến máu. Hi vọng lần hiến máu thứ 4, bạn gái mình từ Quảng Ninh sẽ thu xếp lên cùng để cả hai đứa có thể cùng tham gia hiến máu”, Vũ chia sẻ.
Nhiều bạn trẻ tham gia hoạt động tình nguyện trong phong trào hiến máu đều biết câu chuyện của bạn Triệu Biển (Viện Huyết học- Truyền máu T.Ư) về anh chàng người yêu “sợ máu”. Mất mấy năm cưa cẩm, anh chàng không làm sao để nàng “gật đầu” dù thấy nàng cũng rất cảm mình. Cuối cùng điều kiện cũng được đặt ra, bao giờ đi hiến máu thì yêu.
Và từ lần “vượt quan sợ hãi” để hiến máu lần đầu tiên, bạn trai của Triệu Biển luôn đồng hành cùng cô trong mọi hoạt động hiến máu. Là “người nhà” của Viện Huyết học- Truyền máu T.Ư, nhưng chưa bao giờ anh chàng được “ưu tiên” hiến máu trước mà vẫn luôn đăng kí, xếp hàng như bao bạn sinh viên khác.
Bên cạnh hoạt động hiến máu, sáng nay cũng diễn ra lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu trên cả nước, trong đó có những người đã 65 lần hiến máu tình nguyện cứu người.
Năm nay, tổ chức Y tế thế giới chọn thông điệp “Mọi người hiến máu đều là anh hùng” cho Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14-6). Thông điệp nhằm ghi nhận và tôn vinh hành động cao đẹp của người hiến máu. Đây là những người đã dành cả thời gian, sức khỏe và máu của mình để cứu giúp sự sống của những người bệnh mà họ không quen biết.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình