Hotline 24/7
08983-08983

Ngày hội hiến máu "Sống để yêu thương"

Ngày hội hiến máu "Sống để yêu thương" năm 2012 với thông điệp "Giọt máu hồng - Khởi nguồn hạnh phúc" sẽ diễn ra ngày 21/10/2012, tại Trung tâm Văn hóa Hà Nội.

Ngày hội hiến máu "Sống để yêu thương" lần này có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt - một đóa hướng dương - Hoàng Thị Diệu Thuần - người đã 7 năm chiến đấu không mệt mỏi với căn bệnh ung thư máu và hiện đã được ghép tủy.

Ngày hội hiến máu



Từ cuốn tự truyện "Như hoa hướng dương" của Diệu Thuận, các bạn trẻ ở khu vực Hà Đông đã có ý tưởng và tổ chức sự kiện ý nghĩa này với chủ đề xuyên suốt "Như hoa hướng dương" ; ngày hội sẽ là nơi kết nối, kêu gọi cộng đồng cùng chia sẻ với những nỗi đau, mất mát của người bệnh ung thư máu, động viên họ vượt lên số phận bằng chính hành động nhân ái từ trái tim - hiến máu cứu người.

"Tôi may mắn hơn nhiều bệnh nhân khác vì đã chống chọi được với bệnh tật trong một thời gian dài, được cộng đồng quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ. Nhưng còn nhiều bệnh nhân khác nghèo và khó khăn hơn tôi rất nhiều, họ cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ. Tôi hy vọng, qua chương trình này, không chỉ tôi mà hàng ngàn người bệnh cần máu khác sẽ được cứu sống, được nhận yêu thương từ cộng đồng như những tia nắng mặt trời ngày ngày tiếp thêm sức sống cho bông hướng dương để chúng tôi có thêm sức mạnh, chiến đấu, giành lại sự sống từ tay tử thần và sống thật có ích cho đời", Diệu Thuần tâm sự.

Với ý nghĩa đó, hàng trăm bông hoa hướng dương đang được hoàn thiện, tạo thành bông hoa hướng dương khổng lồ tại ngày hội; "Mỗi cánh hoa - một lời yêu thương" sẽ mang đến những lời chúc, những lời động viên dàng tặng Diệu Thuần cũng như các bệnh nhân ung thư máu.

Dự kiến ngày hội sẽ thu hút trên 2.000 người tham dự và tiếp nhận được 700 đơn vị máu, vượt xa kết quả của lần đầu tổ chức vào năm 2011 khi chỉ có trên 1.000 người tham dự và 505 đơn vị máu được hiến tặng; trở thành ngày hội hiến máu có quy mô lớn nhất tại khu vực Hà Đông.

Bên cạnh chương trình hiến máu, ngày hội còn diễn ra rất nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa như: "Mỗi lá thư một lời yêu thương" - viết thư gửi Diệu Thuần với biểu tượng trung tâm là bông hoa hướng dương khổng lồ, "Khoảnh khắc yêu thương" - triển lãm hình ảnh về bệnh nhân ung thư máu và cũng là nơi ký họa những giây phút đáng nhớ của mỗi người khi tham gia chương trình, nhạc hội "Như hoa hướng dương", hội trại "Tuổi trẻ 18+"…

AloBacsi.vn
Theo Hồng Hải - Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X