Hotline 24/7
08983-08983

Ném đồ từ trên xe xuống đất: Sự bố thí hay làm từ thiện?

Nhìn những hình ảnh này có lẽ bạn đang không hiểu mục đích của những người trên xe ô tô là gì.

Chúng ta từ lâu đã khá quen với việc hình ảnh những đứa trẻ dân tộc thiểu số hay chạy theo để xin tiền hay bánh kẹo.

Bạn bè hay ngay cả chính tôi cũng chẳng bao giờ tiếc dăm ba chục để mua vài gói bánh, cái kẹo để tặng bọn trẻ mỗi lần đi du lịch.

Nhìn những đứa trẻ sung sướng ăn ngon lành tôi mới thấy cuộc sống nơi vùng cao thiếu thốn đến thế nào, niềm vui nho nhỏ của lũ trẻ chỉ là được thêm chút đồ ăn vặt, vậy thôi!

Thế nhưng sáng nay, tôi chợt giật mình vì những hình ảnh thế này:

Ném đồ từ trên xe xuống đất: Sự bố thí hay làm từ thiện? - Ảnh 1.Hành khách trên xe ném đồ ăn xuống chỗ lũ trẻ dân tộc

Ném đồ từ trên xe xuống đất: Sự bố thí hay làm từ thiện? - Ảnh 2.

Ném đồ từ trên xe xuống đất: Sự bố thí hay làm từ thiện? - Ảnh 3.Những tấm bánh vung vãi trên đường

Ném đồ từ trên xe xuống đất: Sự bố thí hay làm từ thiện? - Ảnh 4.Có xe ở trên đường nhưng chúng vẫn không hề sợ mà lao ra để nhặt

Ném đồ từ trên xe xuống đất: Sự bố thí hay làm từ thiện? - Ảnh 5.Niềm vui của lũ trẻ khi được ăn, còn hành động của khách trên xe thì không đẹp

Bình thường nếu là tôi, hay tôi tin là tất cả mọi người đều dừng lại, chia từng cái kẹo cho lũ trẻ, hỏi han nói chuyện. Tôi không cho rằng đó là một cách , nhưng thấy được niềm vui của chúng, cho chúng thêm tấm bánh ngon cũng làm người ta hạnh phúc.

Còn những người trên xe ô tô kia họ đang làm gì vậy? Họ ném từ trên xe những tấm bánh, cái kẹo xuống đường để lũ trẻ ùa ra nhặt nhạnh, khi ở trên đường còn đang có nhiều xe đi lại.

Được biết những tấm ảnh trên được chụp ngày 15/10/2016 tại quãng đường từ huyện Yên Ninh đến huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Người chụp ảnh, anh Chu Đức Hòa còn nói thêm: "Có đoạn, chiếc xe này đi nhanh nhưng những người trên xe vấn ném quà, có thể là lái xe không biết nhưng tôi thấy hành động của những người ném quà đó rất phản cảm, chưa chắc người dân đã… thiếu ăn đến mức mà họ có thể làm như vậy!

Họ có lòng tốt thì ít nhất nên dừng lại để đưa hoặc đến trao quà tận tay từng nhà".

Thậm chí nhiều người trên xe còn cười khoái chí khi bọn trẻ lao vào nhặt đống bánh kẹo lăn lóc trên đường.

Lòng tốt tự dưng trở thành phản cảm khi người lớn ném cho lũ trẻ như vậy. Còn bọn chúng thì hồn nhiên, tươi rói khi hôm nay thêm được chút đồ ăn vặt. Nhìn những tấm bánh vung vãi trên đường tôi thấy chạnh lòng.

Tại sao người ta có thể vội vàng đến mức ném từ trên xe xuống? Để những đứa trẻ ùa theo. Vừa nguy hiểm, lại vừa như bố thí những thứ rơi vãi.

Tôi nghĩ chúng không đáng bị đối xử như vậy. Liệu những hành khách vô tình trên chiếc xe kia có nhìn thấy những hình ảnh này mà xót xa hay không?

Theo Mộc Lan - Thế giới trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X