Mười điều mong ước của tuổi già
Những vần thơ tuy giản dị nhưng lại chứa đựng nhiều nỗi niềm tuổi già.
Thứ nhất thích ở nhà riêng
Gần con gần cháu hàng ngày sang chơi
Thứ hai kinh tế tự lo
Có nhà để ở có tiền để tiêu
Thứ ba sức khỏe đồi dào
Đừng có ốm nặng khổ mình khổ con
Thứ tư dầu rẻ thảo hiền
Gia đình hạnh phúc là niềm vui chung
Thứ năm nhàn rỗi thảnh thơi
Thỉnh thoảng du lich vui chơi hội hè
Thứ sáu tậm biệt anh Ky
Thích gì cứ sắm đắn đo làm gì
Thứ bây mặc đẹp tự tin
Giao lưu kết bạn mua vui hàng ngày
Thứ tám vui vẻ đừng si
Thời gian còn lại là bao nhiêu ngày
Vui đi cho hết cuộc đời
Giận buồn hờn dỗi khổ mình khổ ai
Thú chín hãy sống cho mình
Vui vẻ bằng lòng cuộc sống hiện nay
Mình mừng cho bạn giầu sang
Bạn nghèo thương bạn lựa lời đông viên
Thứ mười mong sự bình yên
Đừng làm điều ác đừng ham của người
Tuổi gia chỉ mong thế thôi
Sống vui sống khoe trọn đời với con
Khi nào thượng đế gọi mình
Tạm biệt con cháu lên đường đi ngay.
Gần con gần cháu hàng ngày sang chơi
Thứ hai kinh tế tự lo
Có nhà để ở có tiền để tiêu
Thứ ba sức khỏe đồi dào
Đừng có ốm nặng khổ mình khổ con
Thứ tư dầu rẻ thảo hiền
Gia đình hạnh phúc là niềm vui chung
Thứ năm nhàn rỗi thảnh thơi
Thỉnh thoảng du lich vui chơi hội hè
Thứ sáu tậm biệt anh Ky
Thích gì cứ sắm đắn đo làm gì
Thứ bây mặc đẹp tự tin
Giao lưu kết bạn mua vui hàng ngày
Thứ tám vui vẻ đừng si
Thời gian còn lại là bao nhiêu ngày
Vui đi cho hết cuộc đời
Giận buồn hờn dỗi khổ mình khổ ai
Thú chín hãy sống cho mình
Vui vẻ bằng lòng cuộc sống hiện nay
Mình mừng cho bạn giầu sang
Bạn nghèo thương bạn lựa lời đông viên
Thứ mười mong sự bình yên
Đừng làm điều ác đừng ham của người
Tuổi gia chỉ mong thế thôi
Sống vui sống khoe trọn đời với con
Khi nào thượng đế gọi mình
Tạm biệt con cháu lên đường đi ngay.
Theo Trọng Nguyễn - Tạp chí trung niên
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình