Mơ ước chơi bóng chày ở tuổi 104
Cụ bà Mary Johnson, sống ở bang Michigan, Mỹ, muốn tổ chức sinh nhật lần thứ 104 của mình tại sân bóng chày.
Theo Uppa, cụ Marry chỉ có mong ước duy nhất trong lần sinh nhật năm nay đó là được chơi một trận bóng chày thực sự, nhưng do sức khỏe của cụ không cho phép, nên gia đình cụ đành để cụ tới sân vận động để xem đấu bóng. Tuy món quà không được như mong muốn nhưng cụ bà đam mê thể thao này cho biết, chỉ cần nhìn thấy các cầu thủ chạy trên sân là bà thấy vui vẻ và khỏe khoắn hơn hẳn.
Sau trận đấu, bà Marry càng muốn chơi bóng chày hơn và hy vọng năm sau sức khỏe của bà đã ổn định hơn để bà được cầm vào cây gậy và quả bóng. Lý do khiến cụ yêu thích môn thể thao này là vì khi còn trẻ, cả bà và chồng đều từng chơi bóng chày. Cả gia đình bà hy vọng động lực chơi bóng sẽ giúp bà sống lâu và khỏe hơn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình