Hotline 24/7
08983-08983

MC Kỳ Duyên: Tôi và bạn trai không chia tay nhưng cho nhau sự tự do

Trước tin đồn cho rằng MC Kỳ Duyên và bạn trai lâu năm đã chia tay, tuy nhiên mới đây nữ MC xinh đẹp đã lên tiếng khẳng định họ không chia tay, thậm chí xem nhau là bạn đời nhưng vẫn cho nhau sự tự do.

* Nhìn lại những hoạt động trong năm 2017, chị có cảm thấy hài lòng với kết quả chị thu được?

- Tôi không cảm thấy luyến tiếc điều gì đã qua, ngay cả những thất bại bởi tôi quan niệm rằng nếu có điều chưa làm được trong năm 2017 thì mình sẽ ráng thực hiện vào năm 2018. Bao giờ tôi cũng hài lòng với hiện tại, thành ra ở bất cứ thời điểm nào tôi cũng cảm thấy sự an bình trong tâm hồn và trân trọng những kinh nghiệm có được từ quá khứ.

MC Ky Duyen: Toi va ban trai khong chia tay nhung cho nhau su tu do

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên


* Cụ thể, chị cảm thấy hài lòng nhất về điều gì trong năm vừa qua?

- Đó là việc tôi đã tìm ra chân lý để bản thân cảm thấy hài lòng với chính mình, để mình không còn sợ ganh đua với bất cứ ai, ở địa vị ra sao... Có một câu nói mà tôi khá tâm đắc và bây giờ mới thấu hiểu, chính là: “Mọi sự buồn phiền đều xuất phát từ sự so sánh”, đúc kết từ câu nói đó, tôi học cách hài lòng với bản thân và không so sánh mình với ai. Mặc người đó trẻ hơn, hoặc nổi tiếng hơn hay là họ giàu có hơn, tôi cũng không cảm thấy ganh đua, hờn tủi cho mình. 

Và ngay cả trong chuyện tình cảm giữa tôi với bạn trai, tôi cũng chẳng còn ghen gì nữa, thậm chí tôi còn nói với anh ấy rằng nếu hiện tại hay tương lai anh có gặp một người nào mà anh cảm thấy thích trò chuyện hay thích đi chơi, uống cafe... thích gì thì anh cứ làm. Tôi không còn sợ mất tình cảm nữa. Tình yêu đối với tôi không phải là sự ràng buộc, bó chặt lại mà nên mở rộng ra, như vậy tôi cảm thấy rất thoải mái.

MC Ky Duyen: Toi va ban trai khong chia tay nhung cho nhau su tu do

Kỳ Duyên và bạn trai Duy Hân


* Phải chăng sự nhẹ nhàng trong chuyện tình cảm như chị vừa chia sẻ bắt nguồn từ việc hai người đã chia tay nhau như tin đồn trước đó?

- Chia tay ư? Cũng không phải chia tay... Chúng tôi vẫn sống chung và thực sự đến bây giờ tôi với bạn trai mới chính thức trở thành người bạn đời của nhau. Người bạn đời nghĩa là mình thật sự hạnh phúc, vui cho người kia miễn người kia thấy vui cũng như cho nhau hoàn toàn sự tự do. Không chia tay nhưng mà cho tự do hết trong tất thảy mọi việc, thậm chí anh ấy vẫn có quyền lựa chọn người phù hợp hơn và tôi cũng vậy.

Nếu bạn trai muốn tôi lựa chọn anh thì anh phải cố gắng làm sao để cho tôi dù có bao nhiêu sự chọn lựa mà vẫn ở bên cạnh anh ấy, ngược lại bạn trai cũng có quyền tương tự như vậy nếu tôi muốn anh vẫn chọn mình.

Sau khi chúng tôi thỏa thuận và đi đến thống nhất suy nghĩ trên thì tôi nhận thấy có nhiều chuyện trong tình cảm còn được “hâm nóng” lại hơn, đồng thời khi ra ngoài, cả tôi và anh đều nhận thấy người yêu mình “sáng giá” hẳn lên khi được người khác để ý. Đối với tôi, đó mới là điều giữ chân cảm xúc lâu bền bởi dù không có một cái gì ràng buộc nhau hết nhưng vẫn muốn ở với nhau, điều này khiến cả hai cảm thấy rất tự do, có thể thoải mái đi chơi với bạn bè, khi nào nhớ nhau thì gọi...

Ngoài vấn đề tình cảm, tôi và bạn trai vẫn hỗ trợ nhau trên mọi phương diện từ công việc, tài chính đến tinh thần cũng như vẫn sống cùng nhau nhưng không có sự ghen tuông, dò xét hay xét nét, buồn bực nữa.

Tôi rất hạnh phúc khi đã đi đến giai đoạn “vô biên” trong tình yêu cùng bạn trai, không sợ mất điều gì nữa và sống được đúng với lý thuyết mà tôi từng nghĩ là tình yêu là phải mở rộng chứ không nên khóa nhau. Khi chúng ta cứ mải lo khóa nhau, làm sao biết được người kia có yêu mình hay không? Như vậy, tình yêu có còn vô điều kiện không hay tôi đến với anh vì một điều kiện cần nào đó? Hiện tại, tôi và bạn trai, tự bản thân đều đã có tất cả những cái mình cần rồi, từ gia đình đến con cái hay tiền bạc... nên chúng tôi cảm thấy rất tự do.

* Không còn sợ mất nhau nữa nhưng nếu thật sự người bạn trai đã gắn bó lâu năm với mình phải lòng một cô gái khác thì thật lòng, chị không cảm thấy buồn?

- Bây giờ, thật sự nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ mừng cho anh ấy, chắc chắn! Tôi từng nói với bạn trai rằng hiện tại cả hai đều đã tới tuổi 50 rồi, không còn nhiều năm nữa để sống vui với đời hay còn một chút nhan sắc để níu giữ thanh xuân và trong quãng thời gian gắn bó, tôi và anh đã dành cho nhau 10 năm rồi thì bây giờ mình cứ thả lỏng với nhau đi, đâu có sao đâu.

MC Ky Duyen: Toi va ban trai khong chia tay nhung cho nhau su tu do

Phủ nhận việc chia tay, Kỳ Duyên cho biết cô và bạn trai đã xem nhau như bạn đời

* Nhắc đến MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đa phần khán giả đều dành cho chị sự ngưỡng mộ về nhan sắc trẻ trung và sự quyến rũ bất chấp thời gian, điều này có bao giờ khiến chị cảm thấy áp lực trước việc phải duy trì phong độ về hình ảnh để không làm công chúng thất vọng?

- Tôi luôn cho rằng cái duyên nó quan trọng hơn cái đẹp, bởi cái duyên, sự thông minh, dí dỏm... nó sẽ sống mãi theo thời gian. Ở tuổi này, nếu khán giả còn yêu mến tôi thì tôi tin rằng họ không chỉ yêu tôi vì sắc đẹp, mà họ quý tôi ở một điểm gì đó bên trong con người, hoặc bởi sự gần gũi nhưng chắc chắn không phải chỉ vì vẻ bề ngoài bởi, đẹp thì có quá nhiều người đẹp rồi.

Tôi rất ngưỡng mộ những ngôi sao Hollywood như Meryl Streep, Ellen DeGeneres hay Oprah Winfrey... Với tôi, họ thật sự là những người phụ nữ “không tuổi” và tôi hy vọng mình sẽ học hỏi ở họ để tôi có một điều gì đó, khi tôi 60, 70 tuổi thì cũng vẫn giữ được nét đẹp sang trọng, dù có già, có nhăn nheo thì vẫn được khán giả nhận ra mà không bị nhầm lẫn với ai khác.

* Phải chăng thời gian gần đây để duy trì sắc đẹp, chị đã can thiệp “dao kéo” khi nhiều khán giả tinh ý nhận ra sự đổi khác và mất đi vẻ tự nhiên trên gương mặt Nguyễn Cao Kỳ Duyên?

- Ở lứa tuổi của tôi, nếu nói không có những duy trì thì không đúng nhưng tôi không phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ can thiệp bằng một số liệu pháp hiện đại, không phải mổ xẻ gì mà chỉ tiêm thuốc. Tôi nghĩ điều này cũng bình thường thôi, nếu người ta có những phương pháp mới giúp phụ nữ gìn giữ thanh xuân thì tại sao mình không làm?

MC Ky Duyen: Toi va ban trai khong chia tay nhung cho nhau su tu do
 

* Bận rộn với lịch trình hoạt động nghệ thuật trong nước lẫn hải ngoại, không biết năm nay chị sẽ đón Tết tại Việt Nam hay ở Mỹ?

- Như mọi năm thôi, tôi vẫn sẽ ăn Tết ở Mỹ, ngoài ra tôi đã nhận lời tham gia nhiều show diễn tại hải ngoại nên có muốn đón Tết ở Việt Nam cũng khó.

* Từng rất buồn và sợ hãi nỗi cô đơn, từng không muốn ở nhà một mình trong dịp Tết khi mẹ vừa qua đời, năm nay tâm trạng chị đã được cải thiện hơn chưa?

- Năm nay ngày Tết đối với tôi thật sự buồn vì không những không còn mẹ mà ngay cả hai đứa con gái của tôi cũng vắng nhà do các cháu đi học xa. Mấy năm trước tôi thường than phiền rằng sao Tết phải đi làm, không được ở nhà quây quần với mọi người... nhưng năm nay tôi lại thấy trân quý những lời mời đi diễn nên nhận show rất nhiều, bởi khi làm việc nhiều, nhìn thấy niềm vui của khán giả sẽ giúp tôi quên đi nỗi buồn khi không có người thân bên cạnh.

* Hai cô con gái của chị đều đã trưởng thành và đạt được những thành tích đáng khen trong học tập. Trong đời sống gia đình, các con có thường chia sẻ hay đóng góp ý kiến gì về chuyện tình cảm giữa chị và bạn trai?

- Không, các cháu còn ngây thơ lắm nên không có chia sẻ hay ý kiến gì và cũng không xen vào chuyện riêng của tôi. Bản thân tôi cũng vậy, tôi không bao giờ dính vào chuyện tình cảm của các con và hoàn toàn để hai cháu tự lựa chọn cũng như quyết định việc riêng tư.

MC Ky Duyen: Toi va ban trai khong chia tay nhung cho nhau su tu do

MC Kỳ Duyên đảm nhận vai trò giám khảo xuyên suốt cuộc thi Duyên dáng bolero

* Sắp tới, chị sẽ là giám khảo chương trình truyền hình về ca hát mang tên Duyên dáng bolero. Đây là lần đầu tiên chị ngồi ghế nóng gameshow tại Việt Nam và không phải là lĩnh vực chuyên môn của chị. Thời gian qua, từng có không ít nghệ sĩ phải hứng chịu nhiều lời phê bình, chê bai thậm chí là bị dư luận “ném đá” về những phát ngôn hay sự khập khiễng kiến thức của họ khi làm giám khảo, điều này có khiến chị cảm thấy e ngại khi đưa ra lời nhận xét thẳng thắn, công tâm nhất hay không?

- Trong chương trình Duyên dáng bolero, phần chấm thi trọng tâm của tôi là phần sắc đẹp và sự duyên dáng. Mặt khác, dù không phải là một ca sĩ nhưng 25 năm làm nghệ thuật, hàng tuần tôi đều được nghe những ca sĩ nổi tiếng hát, cũng giống như việc tôi không biết nấu cơm và thường ăn ngoài rất nhiều, từng thưởng thức các sơn hào hải vị ở những nhà hàng danh tiếng thế giới nên khẩu vị của tôi phần nào cũng rất tinh tế, và tai nghe nhạc của tôi cũng thế. Khi thưởng thức một bài hát, tôi biết được liền ai hát dở, ai ca hay nhưng để sửa cho thí sinh những khuyết điểm của họ thì tôi không rành, và điều mà tôi không biết thì sẽ có các giám khảo chuyên môn phụ trách.

* Ngồi ghế nóng một cuộc thi truyền hình, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi những bất đồng ý kiến với các giám khảo còn lại, liệu chị có đủ thẳng thắn để bảo vệ quan điểm, thậm chí tranh cãi với đồng nghiệp mà không lo lắng việc ảnh hưởng quan hệ?

- Bản tính tôi xưa giờ chưa khi nào gay gắt với ai cả, nhưng lúc biết tôi tham gia gameshow, nhiều bạn bè đã nói với tôi về việc giám khảo tranh cãi trên truyền hình và hài hước bảo tôi rằng phải cố gắng “chặt chém” mà tôi chưa bao giờ “chặt” ai hết. Tôi chỉ hy vọng mình sẽ là chính mình thôi và khán giả nếu thích được điều gì ở mình thì yêu thích chứ kêu tôi gay gắt tranh cãi này nọ, tôi chưa làm điều đó bao giờ. 

* Xin cám ơn chị.

Theo Thanh Hương - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X