Hotline 24/7
08983-08983

Mất trí nhớ, người phụ nữ òa khóc mỗi ngày khi biết chồng đã bỏ đi

Người phụ nữ Nga ngày nào cũng đợi chồng đi làm về và khóc òa khi biết anh sẽ không quay lại nhà.

Mắc một chứng rối loạn chuyển hóa, chị Veronika Mescheryakova ở Kazan (Nga) không hề nhớ việc chồng đã bỏ nhà đi từ tháng 11 năm ngoái. Vì thế, ngày nào chị cũng đợi anh về.

Chị Veronika khóc như đứa trẻ mỗi ngày khi nghe mẹ nói chồng không trở về nhà nữa. Ảnh: CEN.

Truyền thông địa phương không nói rõ vì sao người chồng bỏ vợ nhưng những bức ảnh cho thấy Veronika òa khóc khi biết mình đã mất đi tình yêu trong đời. Mẹ chị hy vọng một ngày nào đó con gái có thể tái hợp với chồng. 

Theo Metro, căn bệnh hiểm nghèo khiến người phụ nữ 29 tuổi không chỉ bị mất trí nhớ mà còn phải trải qua nhiều cơn đau và gặp các vấn đề về hô hấp. Mặc dù đã được mổ nhưng bệnh của chị không hề tiến triển mà còn tệ hơn. Hiện chị bị liệt từ eo trở xuống. 

Vợ chồng chị Veronika từng rất hạnh phúc bên nhau. Ảnh: CEN.

Câu chuyện đau lòng này được chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều sự cảm thông và ủng hộ ở Nga. Một người tên Vyacheslav Petrov viết: "Thật thương cho chị. Đọc câu chuyện tôi chỉ muốn khóc". Một người khác bày tỏ: "Có lẽ người ta nên nói với chị rằng chính chị đã bỏ người chồng tệ bạc". 

Mẹ của chị Veronika đang giúp con gái trong quá trình vật lý trị liệu, hy vọng chị sẽ tập đi trở lại.

Theo Vương Linh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X