Hotline 24/7
08983-08983

Lưỡi dao bên bàn phím

Dư luận đang gào thét sau một bản tin cho biết “Nghi phạm bị bắt”, sau khi “Nữ sinh tự tử vì bị tung clip sex”. Gào thét, vì đó là “thằng” giết người không dao.

Gào thét, vì “nó” là đứa đã lừa đảo, phỉnh phờ một bé gái vị thành niên. Gào thét vì “đứa” đã “quan hệ còn quay clip, đã quay clip còn phụ bạc, đã phụ bạc còn tung lên mạng”.

Nhưng cái thái độ "lương tâm trỗi dậy" của dư luận hôm nay giống y hệt như hôm qua, trước cái clip sex của chính nạn nhân. Hôm qua, trước khi nạn nhân quyên sinh, là "những cơn mưa đá", những lời đàm tiếu rằng đó là đồ lăng loàn, đó là hư hỏng, là mèo mả gà đồng.

Theo báo chí, trước khi quyên sinh, cô bé ấy đã cất lời van xin cộng đồng mạng, rằng "Em sai em nhận hết"; rằng "đừng bàn tán nữa"; rằng "có nghĩ đang ép người khác vào bước đường cùng không"…

Không biết là sự phụ bạc của bạn trai, cái clip sex, hay bản án dư luận mới là nguyên nhân chính khiến cô bé - quá nhỏ để có cái gọi là bản lĩnh trước sóng gió cuộc đời - phải tìm lối thoát bằng một chai "thuốc cháy". Nói đến tận cùng, nguyên do của những lưỡi dao bên bàn phím là do những định kiến quá nặng nề của xã hội.

Chúng ta đang mặc định người phụ nữ Việt Nam là đương nhiên chung thủy, đẹp đẽ, đảm đang, nết na, trong sáng. Sự mặc định ấy như một con dao hai lưỡi biến những người phụ nữ không "thủ tiết chờ chồng" cả đời phải chịu một bản án miệng lưỡi thế gian không thể gột rửa.

Sự mặc định ấy biến tất cả những thiếu sót trong không chỉ đời sống tình dục trở thành điều gì đó khủng khiếp. Và sự mặc định ấy khiến chính những người đã, đang và sẽ làm chuyện người lớn thấy không thể tha thứ cho những người trót lộ "chuyện người lớn" trên mạng xã hội, trên báo chí.

Có người đã nói đúng: Chính những lưỡi dao bên bàn phím của dư luận mới là thủ phạm đích thực cho "lối thoát chai thuốc cháy"! Chính sự tàn độc, hoặc hả hê trong những câu chữ tưởng như vô tình kia mới là liều thuốc cháy độc địa nhất.

Không ai nắm tay được cả ngày. Và có lẽ, chỉ khi đóng vai nạn nhân cho một sự xấu hổ bất đắc dĩ, có lẽ, bạn mới thấy mình cần sự sẻ chia, tha thứ biết nhường nào.

Sự tha thứ là một trong những phẩm chất tốt đẹp và nó cần được thể hiện ngay trước những người mà chúng ta không quen biết, bởi, nói như Thomas Fuller: "Kẻ không thể tha thứ cho người khác sẽ làm gẫy cây cầu mà mình phải bước qua". Hay như Mahatma Gandhi: "Ăn miếng trả miếng sẽ chỉ làm cho cả thế giới mù mà thôi".

Chính những lưỡi dao bên bàn phím của dư luận mới là thủ phạm đích thực cho "lối thoát chai thuốc cháy"!

Theo LD - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X