Hotline 24/7
08983-08983

Kiếm tiền trên nỗi đau của trẻ bị bệnh hiểm nghèo

Từ thiện đang trở thành một hoạt động khá thường xuyên trong đời sống. Tuy nhiên, không ít cá nhân đã lợi dụng lòng hảo tâm của mọi người để kiếm lợi bất chính.

Cách đây không lâu, trong Group của những bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ xuất hiện thông tin về một em bé bị tim bẩm sinh có hoàn cảnh rất éo le, tên C.C ở Đà Nẵng. Người mẹ của đứa bé này đã bày tỏ tâm trạng trên facebook với từ ngữ thống thiết làm mủi lòng người đọc, lấy không ít nước mắt của các mẹ đang nuôi con nhỏ.

Theo mẹ của bé C.C, con chị ta bị tim bẩm sinh "mạng sống của con được tính từng giây", trong khi chị ta lại có một hoàn cảnh khá bi đát (chồng bỏ, gia đình chồng không quan tâm, mẹ già đau yếu…) không thể có tiền để mổ cho con…

Cộng đồng mạng đồng tình kiện người mẹ bất nhân kiếm tiền trên nỗi đau của con.
Cộng đồng mạng đồng tình kiện người mẹ bất nhân kiếm tiền trên nỗi đau của con.

Nhiều thành viên của cộng đồng facebook đã nhiệt tình tìm cách giúp mẹ con bé C.C. Năng nổ nhất có lẽ là một thành viên có ID Maria... chị đã kết nối với các mối quan hệ của mình kêu gọi mọi người góp tiền ủng hộ C.C đủ kinh phí cho ca mổ. Chỉ trong vài ngày, số tiền các cá nhân chuyển vào tài khoản của T. (mẹ bé C.C) lên đến hơn 200 triệu, vượt xa so với chi phí phẫu thuật.

Maria... được cộng đồng mạng chung sức vì bé C.C tin tưởng giao giữ vai trò người giám sát tài khoản này. Khi thấy số tiền đã vượt ngưỡng cần thiết cho một ca phẫu thuật, làm đúng nhiệm vụ của người giám sát, Maria... yêu cầu T. thực hiện nguyên tắc minh bạch, công khai tài chính. Nhưng chính lúc này, chị bị tước quyền giám sát, thậm chí còn bị T. vu oan.

Không chỉ Maria..., mà nhiều người khác cũng dần dần nhận ra chân tướng của T.. Bé C.C bị bệnh hiểm nghèo là có thật. Nhưng một sự thật đau lòng hơn là người mẹ đó đã kiếm tiền nhờ vào sự bất hạnh của con mình.

Việc T. từ chối sự giúp đỡ từ các tổ chức từ thiện, từ chối cho bác sỹ thăm khám con nhưng lại kêu gọi lòng hảo tâm đơn lẻ, kêu gào về sự thiếu quan tâm của bệnh viện; Việc cô ta không có một hoàn cảnh bi đát như những gì đã nó; Một ngôi nhà khang trang, một chiếc xe tay ga đắt tiền, điện thoại Ip, máy tính bảng IP mà T.đang có trong tay… là những minh chứng dần dần hé lộ khiến mọi người phẫn nộ. Nhất là với các bà mẹ đang còn phải đi ở nhà thuê, bớt phần sữa của con mình cho con của T.

Chiếc xe máy được cho là của người mẹ đi xin tiền để có 55 triệu mổ tim cho con
Chiếc xe máy được cho là của người mẹ đi xin tiền để có 55 triệu đồng mổ tim cho con.

Nhiều người còn cho rằng T. đã dùng tiền từ thiện của mọi người dành ho bé C.C để chi tiêu cá nhân. Vì số tiền thực nhận qua một tài khoản mà Mariam Tr. từng là giám sát là 203.9 triệu (chưa kể tiền mặt đã nhận, hay các khoản từ thiện khác không thống kê được), nhưng sau khi trừ chi phí mổ chính thức là 55 triệu thì hiện nay số tiền còn lại chỉ còn 60 triệu đồng (sổ tiết kiệm). "Phần chênh lệch không rõ chi cho việc gì và bốc hơi đi trong vòng 1 tháng?", nhiều thành viên trong group có tên Sự thật về T. đã đặt câu hỏi.

T. cũng đã từng kể lể về việc bản thân mình mắc một chứng bệnh nan y, nhưng chính tại thời điểm mà T. vẫn còn kêu ca về bệnh tật, khi bị "cưỡng ép" đi khám sức khỏe, chị ta lại hoàn toàn bình thường.

Điều khó lý giải hơn nữa ở người đàn bà này là khi mạng sống của đứa trẻ đang tính bằng giây, thì chị ta vẫn lướt facebook với những từ ngữ rất chỉn chu. Nhìn đứa trẻ ốm yếu, khi tím tái, khi người đầy dây dợ trong những tấm ảnh chị ta "khoe" con, "cư dân mạng" không khỏi phẫn nộ...

Một thành viên trên mạng facebook đã bức xúc nhận xét về người mẹ này: "Mồm nói thương con mà tâm địa độc ác. Thương con đã không mang hình thằng bé ốm yếu, còi cọc ra rồi đăng lên khóc lóc thảm thiết vậy đâu. Mẹ thương con là thương trong lòng, đau trong ruột chứ không phải cứ rống lên để đánh vào lòng thương người của các mẹ có con nhỏ rồi moi tiền đâu. Xét về bản chất thì chả khác gì cái bọn dã man chăn dắt trẻ con ăn xin, có chăng khác là khác về cách thức thể hiện, mưu cao, trình cao cộng thêm sử dụng mạng xã hội triệt để".

Hiện tại, những người đã gom tiền cho T. đang có ý định kiện hành vi của cô ta. "Chúng tôi không tiếc tiền. Cho đến giờ phút này, nếu cần phải làm gì cho bé C.C chúng tôi cũng sẵn sàng. Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận hành vi của mẹ đứa bé khi lợi dụng sức khỏe của con để kêu gọi lòng hảo tâm. Nếu cứ rộng lượng với T., rồi mọi người sẽ mất lòng tin, và quay lưng lại với công tác từ thiện." Một thành viên của Group Sự thật về T. đã chia sẻ.

Mới đây, báo chí lại rộ lên câu chuyện về một cá nhân có ID Ruby Trịnh tự lập Group quyên tiền từ thiện cho một em bé 10 tháng tuổi bị dị dạng bộ phận sinh dục rồi "bùng" mất với số tiền không nhỏ. Để mọi người đặt niềm tin cho mình, Ruby Trịnh đã tuyên bố trên Group mình lập ra để quyên tiền rằng đang cùng với một chuyên gia nước ngoài giúp đỡ cháu được phẫu thuật tại một bệnh viện danh tiếng ở HN, nên nhiều người đã tin tưởng mà chuyển tiền cho Ruby Trịnh thông qua tài khoản được thông báo trên nhóm.

Điều đáng lưu ý, Ruby Trịnh cũng chính là người đã xung phong "thẩm định hoàn cảnh" của bé C.C trước khi các thành viên của cộng đồng facebook quyết định góp tiền ủng hộ cháu bé.

Phải chăng đang manh nha có một loại tội phạm lợi dụng mạng xã hội, lợi dùng việc từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản?. Có lẽ, đã đến lúc công an cần vào cuộc để làm rõ chân tướng sự việc. Cần một hành lang pháp lý an toàn để những tấm lòng hảo tâm không bị đánh cắp.

AloBacsi.vn
Theo Nhật Thanh - Pháp Luật Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X