Hotline 24/7
08983-08983

Không khí đón giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019 khắp cả nước

Khắp các thành phố lớn, người dân được thưởng thức pháo hoa trong 15 phút chào đón năm mới.

0h50

Một gia đình đặt mâm cúng sau giao thừa trên đường Pasteur, quận 1, TPHCM. Ảnh: Thành Nguyễn.

0h40

Tại Đồng Nai,thời điểm giao thừa, bên cạnh điểm bắn pháo bông chính tại sân vận động thì nhiều xóm ở thành phố Biên Hòa đồng loạt bắn pháo hoa tầm thấp trong khoảng 15 phút. Người dân trong xóm cùng nhau nô nức ra xem, hò reo mừng năm mới. Nhiều gia đình sau đó bày biện cúng giao thừa trước nhà.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai cũng bắn pháo hoa. Ảnh: Quỳnh Trần.

Nhiều gia đình ở Đồng Nai cúng giao thừa. Ảnh: Quỳnh Trần.

0h35

Sau 15 phút xem pháo hoa, người dân Quảng Ngãi đổ về nhà khiến đường phố thành biển người.

Người dân Quảng Ngãi đổ ra về sau giao thừa. Ảnh: Phạm Linh.

00h31

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội.

Pháo hoa tầm cao ở Hồ Tây, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

0h30

Tại TPHCM, hàng nghìn người ở trung tâm Sài Gòn reo vui trong tiếng pháo hoa giòn giã. Nhiều em bé được cha mẹ công kênh lên vai xem pháo hoa. Một số cụ già đứng trầm ngâm, nép mình giữa dòng người đông đúc, ánh mắt đầy suy tư. "Tôi ước một năm mới an lành đến tất cả mọi người, sức khỏe và hạnh phúc là trên hết", bà Nguyễn Thị Hồng (70 tuổi, ngụ quận 1) chia sẻ.

Màn bắn pháo hoa từ Landmark 81, toà nhà cao nhất Việt Nam. Ảnh: Quốc Anh

Ảnh: Hồng Phúc.

Người dân thích thú ngắm pháo hoa. Ảnh: Thành Nguyễn.

Rất nhiều du khách nước ngoài hòa mình tronng dòng người xem pháo hoa giao thừa. Phần lớn tỏ ra thích thú với không khí Tết cổ truyền ở Việt Nam, nhiều người không bỏ lỡ cơ hội ghi lại khoảnh khắc này. Chị Sue Radford (32 tuổi, quốc tịch Anh) thích thú nói: "Thật sôi động và ấn tượng. Lần đầu tiên tôi đến TPHCM và rất may mắn trùng thời điểm đón Tết cổ truyền của các bạn. Đây sẽ là chuyến du lịch đáng nhớ của tôi", du khách chia sẻ.

00h15

21 phát súng thần công và 1.000 quả pháo hoa được bắn lên tại cố đô Huế thời khắc chuyển giao năm mới.

Ảnh: Võ Thạnh

Người dân Đà Nẵng xem pháo hoa phía cầu Trần Thị Lý. Ảnh: Văn Đông.

00h10

21 phát súng thần công và 1.000 quả pháo hoa được bắn lên tại cố đô Huế thời khắc chuyển giao năm mới.

Ảnh: Võ Thạnh

00h10

Những nhân viên ngân hàng làm việc xuyên giao thừa

Vào khoảnh khắc giao thừa khi hầu hết các gia đình đang quây quần bên nhau hoặc ở những địa điểm công cộng chờ đón xem pháo hoa, vẫn có những người đang trong giờ làm việc. Trong ảnh, Đỗ Viết Thưởng, sinh năm 1992, nhân viên phòng callcenter của ngân hàng TPBank đang ngồi tại phòng làm việc ở phố Lê Ngọc Hân, giao dịch trực tiếp qua hệ thống LiveBank với khách hàng đứng tại điểm giao dịch tòa nhà Lotte, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là một trong gần 100 điểm Ngân hàng tự động LiveBank của ngân hàng này và vẫn phục vụ đầy đủ các dịch vụ xuyên Tết.

Đỗ Văn Thưởng tại phòng làm việc.

Ca làm việc đêm giao thừa của Thưởng hôm nay bắt đầu từ 22h đêm và sẽ kết thúc lúc 7h sáng. Trong vòng một tiếng đầu tiên, anh đã phục vụ gần 30 khách hàng. Đỗ Viết Thưởng cho biết trong những giờ phút đầu tiên của năm mới, nhiều người có nhu cầu mở tài khoản hoặc thẻ ATM, mở sổ tiết kiệm để lấy may cả năm. Cũng có nhiều người chọn thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới Kỷ Hợi để gửi tiền, lì xì cho người thân ở xa, gửi tiền mặt vào tài khoản.

Đỗ Văn Thưởng giao dịch với khách hàng qua màn hình LiveBank lúc giao thừa.

23h55

Chị Lê Thương (28 tuổi) đang làm việc tại Thái Lan. Đêm giao thừa, nhóm bạn người Việt của chị tổ chức tiệc tất niên tại công ty sau giờ làm. Mọi người cùng nấu các món ăn Việt và lì xì cho nhau. "Vì bên đây không đón Tết Nguyên đán nên ai cũng phải đi làm. Sau đó cả nhóm cùng đi khu China Town để thưởng ngoạn không khí giao thừa. Ngày Tết, ở nước ngoài một mình nhưng tôi vẫn nấu các món như thịt kho trứng, canh khổ qua và có cả bánh chưng nữa", chị Thương cho biết.

Chị Lê Thương (đeo kính) và bạn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Món ăn ngày Tết do chị làm.

23h45

Tại TPHCM, Người dân ngồi nghỉ bên lan can bến Bạch Đằng - sông Sài Gòn để chờ xem bắn pháo hoa. "Chúng tôi gồm hơn 40 người từ Hóc Môn. Từ 18h có mặt ở đây rồi. Đây là lần đầu tiên đến đây xem bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa vui", chị Nguyễn Thị Vệ nói.

Người dân ngồi chờ xem pháo hoa ở quận 1. Ảnh: Thành Nguyễn.

23h40

Còn nửa giờ đến bắn pháo hoa, quảng trường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi được hâm nóng bởi những tiết mục văn nghệ rộn ràng. Các chiến sĩ phòng cháy vui vẻ ngồi trên mui xe cứu hỏa để quan sát xung quanh. Nhiều đôi uyên ương nép vào nhau trong tiết trời mát mẻ.

Chương trình ca nhạc đón giao thừa ở Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh.

23h30

23h, ở thành phố Garland, bang Texas, Mỹ, ông Nguyễn Dục (52 tuổi) cho hay, hiện bên đấy 10h, thời tiết khá ấm áp với nhiệt độ bên ngoài chừng 19 độ C. Sáng nay, bốn người gồm vợ và hai con trai của ông đều đi làm sớm. Tuy nhiên, hôm chủ nhật vợ ông đã đến một cửa hàng chuyên bán mặt hàng Việt Nam để mua thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh, trong đó có rượu và gạo. Tới tối, vợ ông sẽ làm vài món để cả gia đình quây quần với nhau, đồng thời gọi về Việt Nam hỏi thăm người thân đang sống tại Thừa Thiên Huế.

Một góc thành phố Garland, bang Texas, Mỹ, nơi ông Dục đang làm việc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Không khí Tết tại cửa hàng bán các mặt hàng của Việt Nam.

Ông kể, hai năm trước gia đình có về Việt Nam, song không phải Tết. Suốt thời gian định cư ở Mỹ họ chưa đón Tết tại quê nhà lần nào, nên vẫn muốn có dịp được về để cảm nhận hương vị quê hương. "Dự kiến năm tới mọi việc thuận lợi, bốn người chúng tôi về nước", ông chia sẻ và chúc người thân mọi điều thuận lợi, ấm áp.

23h15

Người dân đổ về sân vận động Đồng Nai càng đông để theo dõi chương trình ca nhạc chào xuân do UBND tỉnh tổ chức. Đây cũng là địa điểm bán pháo hoa tại TP Biên Hòa thay bằng khu vực cầu Hóa An hay Quảng trường tỉnh như mọi năm.

"Sau khi cúng tất niên xong, tôi dẫn cả nhà ra đây để chờ xem pháo hoa. Năm mới tôi cầu mong kinh tế gia đình sẽ ổn định hơn, các cháu học giỏi chăm ngoan", anh Hưng, ngụ TP Biên Hòa cho biết.

Chương trình ca nhạc ở Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn.

Tại TP Biên Hòa, nhiều người dân sau bữa tối tất niên bắt đầu đi du xuân. Các điểm vui chơi nhu đường hoa Phan Văn Trị, văn miếu Trấn Biên, quảng trường tỉnh.. đều tấp nập. Nhiều người cùng gia đình, bạn bè đếm chùa cầu an, xin lộc. Tại chùa Từ Tôn (đường Đồng Khởi) đông đúc phật tử. Nhà chùa bố trí sẵn lực lượng trông giữ xe, bảo đảm ninh trước cổng chùa và khuyến khích người dân chỉ cắm mỗi điện Phật một cây nhang.


Người dân đổ về chùa cầu an trước thời khắc giao thừa. Ảnh: Quỳnh Trần.

22h55

Tại TP HCM, gần 23h, giao thông được phong tỏa trên đường Tôn Đức Thắng đoạn giao với Hai Bà Trưng tới cầu Khánh Hội để phục vụ người dân xem pháo hoa. Hàng trăm người dân đổ về khu vực bến Bạch Đằng để chờ đón bắn pháo hoa từ nóc hầm Thủ Thiêm và tòa nhà Lankmark 81.

"Còn gần tiếng nữa mới tới màn bắn pháo hoa giao thừa nhưng gia đình tôi cứ chọn trước chỗ để ngắm", anh Trần Văn Ngọc (quận 4) cùng ba thanh viên trong gia đình, trải giấy báo ngồi trên đường Tôn Đức Thắng, cho biết.
 
Biển người chờ xem pháo hoa ở Bến Bạch Đằng. Ảnh: Thành Nguyễn.

Người người ngồi bệt dưới đường chờ xem pháo hoa. Ảnh: Thành Nguyễn.

22h45

22h30, hàng nghìn người dân có mặt tại Quảng trường Thanh Niên, TP Cà Mau hò reo khi màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật mừng Xuân Kỷ Hợi bắt đầu.

Anh Trần Minh Trung cho biết làm công nhân ở Bình Dương, đây là lần đầu tiên anh kịp về trong đêm giao thừa đưa vợ con xem bắn pháo hoa. "Trong giờ khắc thiêng liêng này, tôi rất tự hào là người Việt Nam", anh Trung nói và cho biết, niềm tự hào ấy nhân lên gấp bội khi đội tuyển bóng đá quốc gia đạt nhiều thành tích trong năm. "Về bản thân, tôi mong gia đình mình năm mới sức khỏe, làm ăn nhiều thuận lợi", anh nói.

Sau 15 phút mãn nhãn với pháo hoa rực sáng, người dân bắt đầu ra về. Các trục đường chính như Trần Hưng Đạo, Phan Ngọc Hiển, Ngô Quyền... hàng trăm cảnh sát được huy động lập các chốt, phân luồng xe cộ cho người dân về nhà.

22h40

Tại Nghệ An, thời tiết se lạnh, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Từ hơn 21h, hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực quảng trường Hồ Chí Minh đón xem chương trình văn nghệ ngoài trời và chờ pháo hoa.

Ở thành phố Vinh, Nghệ An tổ chức hai điểm bắn pháo hoa tại Công viên trung tâm (quảng trường Hồ Chí Minh) và đường 72 m trên địa bàn xã Nghi Phú. Toàn bộ kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Anh Nguyễn Xuân Toàn (phường Hưng Bình) chia sẻ: "Năm ngoái, tỉnh không bắn pháo hoa nên giao thừa gia đình tôi không biết đi chơi đâu. Năm nay, chúng tôi ra quảng trường từ sớm, hoà chung không khí vui xuân với mọi người".



22h30

Người dân thành phố Huế bất ngờ khi những quả pháo hoa đầu tiên được bắn lúc 22h. Dòng người đang đổ về đường Lê Duẩn, cầu Phú Xuân, Lê Lợi mỗi lúc càng đông để chờ đón xem màn bắn súng thần công và pháo hoa.

Khu vực Ngọ Môn Kinh thành Huế nhộn nhịp. Nhiều bạn trẻ ngồi bệt dưới nền gạch uống bia và chuyện trò chờ đón giao thừa.



22h30

Quảng Ngãi, tại Nhà tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải ở huyện đảo Lý Sơn, hàng trăm người đến xem chương trình văn nghệ chào năm mới do UBND huyện tổ chức. Đêm giao thừa, nhiều người thắp hương và mang hoa đến tưởng niệm anh linh ông cha đã tuân lệnh vua ban ra giong thuyền buồm ra Hoàng Sa năm xưa.

Người dân Lý Sơn tập trung ở Đài tưởng niệm Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Ảnh: Xuân Thọ.

Trong khi nhiều người ra đường đón Tết tối giao thừa, gia đình chị Trần Hạnh, làm nghề trang điểm cô dâu ở Quảng Ngãi có thói quen quây quần bên nhau xem chương trình Táo Quân. "Tôi chỉ ước năm mới gia đình bình an, hạnh phúc", chị Hạnh nói.

Các con chị Hạnh quây quần xem táo quân. Ảnh: Phạm Linh.

22h30

TP Nha Trang về khuya càng trở nên huyên náo khi lượng người xuống phố mỗi lúc một đông.
Ở Quảng Trường 2 Tháng 4, chương trình văn nghệ chào năm mới thu hút người đến. Nhiều du khách nước ngoài tụ bên góc biểu diễn tiết mục đánh trống khiến người dân phấn khích, chúc nhau những lời an lành.

Lực lượng bảo vệ an ninh ở điểm bắn pháo hoa tại Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc.

Còn hơn một giờ nơi đây diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút, lực lượng y tế, xe chữa cháy được huy động đến hỗ trợ khi sự cố xảy ra. Đồng thời, an ninh tại đây được siết chặt khi hệ thống rào chắn lắp xung quanh cùng kiểm soát quân đội để đảm bảo an toàn bắn pháo.

22h15

Tại Đồng Nai, trên đường Yết Kiêu (TP Biên Hòa), ông Minh thực hiện nghi lễ đốt vàng mã. "Chều 30 Tết tôi đã tất niên và dọn dẹp, sắp xếp lại bàn thờ. Lúc này, những chân nhang hay vàng mã của năm cũ sẽ được đem đốt hết. Đây được coi là dạng hóa vàng để kết thúc tất cả những gì còn sót lại của năm cũ", ông Minh chia sẻ.

Ảnh: Quỳnh Trần.

Trong khi đó, chị Hồng (TP Biên Hòa) cùng con trai gọi điện cho cha mẹ ở quê Hải Dương. "Năm nay tôi ăn Tết ở gia đình chồng nên không thể về quê được. Đây là giao thừa đầu tiên phải xa nhà nên rất nhiều chuyện để chia sẻ với ba mẹ. Sang năm mới tôi mong cả hai nhà bên nội, ngoại đều bình an, ai cũng đầy sức khỏe là vui rồi", chị Hồng nói.

Chị Hồng gọi điện về hỏi thăm gia đình. Ảnh: Như Quỳnh.

22h00

Đại uý Trịnh Trọng Nghĩa (Chính trị viên nhà giàn DK 1/19) cho hay cán bộ chiến sĩ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc sau bữa cơm tất niên đang quây quần xem chương trình Táo quân để chờ đón năm mới. Thời tiết đẹp, không khí trên nhà giàn lúc này vui vẻ đầm ấm. Dù rất nhớ gia đình, nhớ đất liền nhưng mọi người đều chung quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ...

"Thay mặt cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tiền tiêu của Tổ quốc, xin chúc mọi người năm mới đầm ấm, sum vầy, hạnh phúc. Chúc đất nước có nhiều thành tích nổi bật hơn năm cũ", đại uý Nghĩa nói.

21h55

Thời tiết đêm cuối năm ở Cần Thơ khá mát mẻ. Nhiều tuyến phố trung tâm được trang hoàng lộng lẫy. Đường đèn nghệ thuật trên đại hộ Hòa Bình và đường hoa Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học để chào mừng 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương thu hút rất đông người dân và du khách tham quan.

Đường phố Cần Thơ đêm giao thừa. Ảnh: Cửu Long.

Ông Nguyễn Xuân Trường (39 tuổi, ở huyện Châu Thành, tỉnh Hâu Giang) nói: "Nhà tôi vừa bán 4 tấn bưởi Năm Roi, năm nay giá cao, 40.000 đồng mỗi kg, hơn 10.000 đồng so với năm trước, lợi nhuận hơn 60 tiệu đồng. Tối này tôi chạy xe máy vượt 30 km, đưa vợ con lên Cần Thơ vui chơi, ngắm đường hoa nghệ thuật xong đến bến Ninh Kiều xem bắn pháo hoa".

21h45

TP HCM, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), gần đến giờ giao thừa, lượng khách đổ về càng đông. "Tranh thủ 30 Tết tôi đưa bé đi cho biết rồi về nhà cúng ông bà, đón giao thừa", anh Nguyễn Triệu Phú, bố của bé, cho biết.

Du khách nước ngoài tham quan trên đường hoa. Ảnh: Thành Nguyễn.

Thiếu nữ chụp hình bên tiểu cảnh hoa mai trên đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Thành Nguyễn.

Những em nhỏ thích thú bắt bong bóng tại đường hoa. Ảnh: Thành Nguyễn.

21h40

Như nhiều gia đình khác ở Huế, gia đình ông Tôn Thất Giáp (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) đang chuẩn bị lễ vật cúng trời đất, tổ tiên trong thời khắc giao thừa chào đón năm Kỷ Hợi với mâm ngũ quả, cau, trầu rượu theo truyền thống.

Ông cắm hoa, bày biện bàn thời còn vợ múc chè đông xương, đơm xôi trắng, bày đĩa gạo, đĩa muối cùng hạt nổ để sẵn lên bàn. "Ông bà ngày xưa làm như thế nào thì giữ lại truyền thống song so với trước, mâm lễ cúng giao thừa được gia đình chuẩn bị tươm tất hơn", ông Giáp nói.

Ảnh: Võ Thạnh

21h35

Tại thành phố San Diego, bang California, Mỹ, chị Nguyễn Nhật Phương Tú (34 tuổi) cho hay, tiết trời khá lạnh, bên ngoài nhiệt độ là 5 độ C. Những cây hoa anh đào trước nhà nở trắng xóa. "Tôi phải đi thi bằng lái xe lúc 9h hôm nay và cũng lúc giao thừa ở Việt Nam, nên sẽ không gọi về chúc Tết người thân ở Việt Nam được", chị Tú nói và cho hay sẽ liên lạc với người thân lúc khác, vào ngày mùng 1 Tết theo giờ Việt Nam.

Chị Tú cùng con trai với không khí Tết tại Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị Tú quê ở TP Nha Trang (Khánh Hòa), định cư tại Mỹ cùng chồng và con trai (3 tuổi) được 5 tháng trước. Chị hiện chưa đi làm, ở nhà chăm con. Đây là lần dầu tiên chị ăn Tết xa nhà, nên cảm giác thấy trống vắng và nhớ cha mẹ cùng người thân ở Việt Nam. Với chị, sự thay đổi ấy khá lớn, bởi gia đình luôn cận kề nay xa vắng thấy hụt hẫng, nhớ quay quắt. "May mắn, gia đình chồng đều là người Việt, điều này khiến tôi ấm áp hơn", người mẹ một con nói.

Chị kể, tại thành phố San Diego có một siêu thị dành cho người Việt ở gần nhà. Thi thoảng chị ghé đến cùng người thân tìm mua những thứ cần thiết. Các hôm gần đây, chị dẫn con trai cùng chồng vào đấy, mua một vài nguyên liệu chế biến các món ăn Việt. Đến mùng 1 Tết, gia đình chị sẽ sang nhà người chị gái, cách đấy chừng 20 phút đi xe để ăn bữa cơm với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Bữa ăn sẽ có măng kho, thịt kho, bánh chưng và cả cây mai. Ở đấy, mọi người cũng trao nhau những lời chúc mừng may mắn đầu năm. Sau khi xong tiệc, họ về nhà của mình và chuẩn bị cho công việc thường ngày vào hôm sau.

Đầu năm mới, chị Tú muốn gửi lời yêu thương đến gia đình tại quê nhà. Bố mẹ nhiều mạnh khỏe, an yên và các anh chị cùng cháu đều bình an. Sống ở Mỹ, chị luôn nhớ, yêu thương mọi người, khi mọi thứ ổn định cả nhà sẽ về Việt Nam.

21h30

Trận địa pháo hoa tầm cao đặt trước số nhà 44 Hàng Trống (bên bờ Hồ Hoàn Kiếm), được bảo vệ nghiêm ngặt bởi nhiều vòng an ninh.

Ảnh: Ngọc Thành.

21h25

Tại quảng trường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, sân khấu đã sẵn sàng cho chương trình "Chào xuân Kỷ Hợi 2019". Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ và các đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Một trong những ca sĩ được nhiều khán giả mong đợi là Phạm Văn Minh (27 tuổi).

Minh từng là du học sinh Pháp, anh tốt nghiệp bằng kỹ sư - thạc sĩ chuyên ngành Điện tử - Tự động hoá, Học viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon (INSA de Lyon). Sau khi về nước, chàng trai tham gia nhiều cuộc thi ca hát và từng lọt vào top 6 Team Thu Minh trong chương trình The Voice, top 5 Sao Mai khu vực Miền Trung và Tây Nguyên năm 2017.

Nam ca sĩ rất hào hứng khi lần thứ hai biểu diễn trong đêm giao thừa tại quê hương và đã dành nửa tháng để chuẩn bị hai tiết mục: đơn ca Đón Bình Minh và song ca Thanh xuân của chúng ta.
"Tôi mong muốn mang đến một sức sống trẻ và niềm tin vào năm mới, sức sống mới cũng như Bình Minh mới của mỗi người. Cầu chúc cho mọi người có một năm mới đầy sức khoẻ, thành công, đặc biệt được sống trọn những giây phút thanh xuân của chính mình", ca sĩ trẻ nói.

Sân khấu quảng trường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi trước giờ diễn ra chương trình Chào Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Phạm Linh

Sau chương trình văn nghệ sẽ là màn bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 120 giàn trong thời gian 15 phút. Tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng từ vốn xã hội hóa. UBND tỉnh đã giao TP Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để mua pháo và tổ chức bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, chống cháy nổ.

Lúc 21h, nhiều người bán cây cảnh, hoa Tết đã di chuyển khỏi khu vực gần sân khấu để nhường chỗ cho người xem văn nghệ. Hàng chục cảnh sát được huy động để phân tuyến, bảo vệ trật tự trước khi chương trình văn nghệ diễn ra.

21h15

TPHCM, tại công viên ven sông thuộc khu đô thị Vinhome Central Park, quận Bình Thạnh, nơi lần đầu bắn pháo hoa tầm cao ở TPHCM vẫn khá ít người đến. Đường vào khu đô thị khá thông thoáng, lực lượng công an, quân đội và bảo vệ khu dân cư này túc trực tại các giao lộ để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Khu vực bắn pháo hoa sẽ diễn ra tại vòng tròn giữa công viên, khu vực này đang được quân đội phong tỏa. Ngoài ra, pháo tầm thấp cũng được chuyển lên các tầng cao của toà nhà Landmark 81.

Khu vực bắn pháo hoa mới của TPHCM. Ảnh: Duy Trần.

 Bạn Phú Anh (23 tuổi) đưa bạn gái đến công viên này xem pháo hoa. "Do lần đầu bắn ở đây nên khá ít người biết cách ra vào thế nào để xem nên khá vắng. Không gian khá mát mẻ, trời đẹp, hy vọng mình có thể xem được những màn trình diễn đẹp", Phú Anh nói.

21h10

Tại ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay, một em bé bị ngã trong khi vui chơi nên lực lượng chức năng mở đường cho taxi vào đưa bé đi bệnh viện.

Bé trai được bế lên taxi để đi cấp cứu. Ảnh: Ngọc Thành.

21h00

Bà Rịa - Vũng Tàu đêm giao thừa trời mát mẻ, gió nhẹ. Hàng nghìn người đổ về Quảng trường 27 Tháng 4, TP Bà Rịa xem chương trình nghệ thuật, cùng đếm ngược và cùng chiêm ngắm màn pháo hoa kéo dài 15 phút chào đón năm Kỷ Hợi.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới tại Quảng trường 27 Tháng 4 TP Bà Rịa. Ảnh: Nguyễn Khoa.

"Đây là năm thứ 7 vợ chồng tôi Bắc vào Nam sinh sống. Nhờ công việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn, chúng tôi đã mua được đất, vừa cất được ngôi nhà nho nhỏ. Năm mới, tôi chúc mọi người vạn sự như ý và ước gia đình có thêm thành viên thứ tư trong gia đình là chú heo vàng", anh Lê Minh Tân ( phường Hòa Long) hồ hởi.

Trong lúc hai con xem tivi và vui đùa thì chị Đặng Ni Na, TP Vũng Tàu chuẩn bị mâm cúng giao thừa. "Năm nay, chồng đón Tết ngoài giàn khoan dầu khí nên tôi cảm giác thiếu thiếu chút ấm cúng và vất vả với hai đứa nhỏ. Rồi tự nhủ nửa tháng nữa anh ấy về rồi mình ăn Tết cũng chẳng sao", chị Na nói.

21h00

Người dân đổ về Hồ Gươm ngày một đông.

Một gia đình chụp ảnh ở phố Lý Thái Tổ. Ảnh: Ngọc Thành.

Tiểu cảnh trang trí đón Tết bên Hồ Gươm. Ảnh: Ngọc Thành.

20h45


TPHCM, thời tiết mát mẻ. Từ 20h, hàng nghìn người tập trung tại đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) để tham quan, chờ xem pháo hoa. Dẫn gia đình 4 người từ quận 2, anh Phi Hùng cho biết đây là lần đầu tiên cả nhà đến đường hoa đón giao thừa. "Tôi chọn đi đường hoa vì ở đây có thể ngắm pháo hoa bên nóc hầm Thủ Thiêm và toà nhà Landmark 81", anh chia sẻ.

Anh Bằng và con trai (ngụ quận Phú Nhuận) tới đường hoa Nguyễn Huệ tham quan. Ảnh: Thành Nguyễn

Các giao lộ, khu vui chơi đều có lực lượng công an bố trí lực lượng, tăng cường quân số trực. Trên những khu vực tập trung đông người như phố đi bộ, nhiều lực lượng trinh sát mật phục tuần tra.

Lãnh đạo Công an TPHCM cho hay, đêm giao thừa lực lượng trực 100% quân số. Đơn vị cũng có kế hoạch bảo vệ 16 sự kiện, lễ hội lớn được tổ chức trên địa bàn dịp Tết, nhất là tại 8 điểm bắn pháo hoa và các điểm vui chơi tụ tập đông người.

Lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại đường hoa. Ảnh: Thành Nguyễn.

20h45

Đêm cuối năm, tiết trời Nha Trang se lạnh. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn lung linh. Nhiều đứa trẻ được người lớn xúng xính quần áo mới xuống phố.

Hai bà cháu đi dạo trên đường phố Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc.

20h30
, khu phố Tây Nha Trang, đường Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quang Khải, Hùng Vương... huyên náo khi người dân đổ xuống đường dạo phố. Nhiều người nước ngoài, kéo tới quán bar mini uống bia, lắc lư theo tiếng nhạc.

Các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám... ở trung tâm của thành phố, người dân bắt đầu thu gom hoa, bonsai bày trí bán Tết trước đó. Còn vài tiếng bước qua năm mới, nhiều người dân tranh thủ đến mua hoa, quất về chúng Tết.

Trong khi đó, công viên Yến Phi, nơi tổ chức hội hoa xuân tấp nập, khi hàng trăm người kéo đến tham quan, chụp ảnh.

Ở Quảng Trường 2 Tháng 4, trước bãi biển Trần Phú - nơi dự kiến bắn pháo hoa tầm thấp, kéo dài 15 phút - mỗi lúc một đông. "Em cùng bạn đi học ở xa, cả năm gặp lần nên tranh thủ tụ tập đi chơi, rồi xem pháo hoa", Mỹ Tuyền nói.

Trong khi đó, bà Trần Thị Quang kỳ vọng năm mới Khánh Hòa sẽ phát triển hơn, thu hút được nhiều du khách. Tuy nhiên, bà cũng mong năm Kỷ Hợi sẽ có nhiều khởi sắc, người dân không phải đối mặt với những trận sạt lở, mưa lũ liên tiếp như một năm vừa qua.
Người dân Khánh Hòa kỳ vọng năm mới

20h35

Tại Đà Nẵng, tiết trời ấm áp thuận lợi cho nhiều gia đình mang theo con nhỏ đi dạo phố. Khu vực tập trung đông người nhất là đường hoa phía Tây cầu Rồng (quận Hải Châu). Năm nay đường hoa tái hiện mô hình cầu Vàng - điểm đến mới nổi tại khu du lịch Bà Nà (Đà Nẵng). Hàng nghìn người dân thích thú tạo dáng chụp ảnh, tạo nên bầu khí rộn ràng trước thời khắc giao thừa.

Người dân chụp ảnh ở đường hoa Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Đường hoa được làm từ nguồn xã hội hoá. Lãnh đạo thành phố đã có kế hoạch xuống đường chúc Tết những công nhân quét rác, lực lượng Cảnh sát 911, CSGT... làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Đúng 0h đêm nay, Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tầm cao để người dân đón Tết tại ba điểm, kéo dài 15 phút.

Người dân ở trung tâm thành phố sẽ xem pháo hoa tại khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi bắc qua sông Hàn. Ở vùng ngoại ô, pháo sẽ được bắn tại Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và huyện Hoà Vang.

20h30

Tiết trời đêm cuối năm ở Đồng Nai mát mẻ, pha chút se lạnh. Từ 19h, dòng người đang đổ về trung tâm TP Biên Hòa để vui chơi, đón giao thừa.

Quanh các tuyến đường Đồng Khởi, Xa lộ Hà Nội, Võ Thị Sáu (TP Biên Hòa), cảnh mua bán vẫn diễn ra khá nhộn nhịp. Người bán liên tục treo bảng giảm giá sâu với mong muốn bán hết hàng tồn đọng trước giao thừa. "Những chậu hoa cúc, vạn thọ bình thường tôi bán 150.000 đồng nhưng giờ chỉ bán 50.000 đồng, miễn sau thanh lý mau hết để kịp về nhà trước giao thừa. Năm nay tôi nhập cả gần nghìn chậu, giờ bán gần hết rồi", chị Thanh cho biết

Anh Phước chọn mua bong bóng về cho con trai chơi. "Năm mới nên mua trái bóng có màu đỏ, hình con heo cho may mắn", anh nói. Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, năm nay sẽ có 3 điểm bán pháo hoa ở TP Biên Hòa, huyện Long Thành và Định Quán. Ngoài ra để tạo điều kiện cho người dân đón năm mới vui vẻ, tỉnh còn đầu tư 10 tỷ đồng làm tuyến đường hoa Nguyễn Văn Trị dài một km ven sông Đồng Nai. Nhiều chương trình văn nghệ mừng Xuân cũng được diễn ra trên khắp các huyện, thị thành. Chăm lo đời sống công nhân xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết, Liên đoàn lao động tỉnh đã trao tặng hàng nghìn suất quà cùng nhiều chương trình ở công ty, xóm trọ nhằm giúp người lao động vơi bớt nỗi buồn xa quê.

20h25

Tại cố đô Huế, UBND tỉnh tổ chức bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực Kinh thành và 500 quả pháo hoa ở thị xã Hương Trà.

Khu vực Ngọ Môn nằm trong Kinh thành Huế và cầu gỗ lim, hội hoa xuân bên dòng sông Hương  là địa điểm lý tưởng ngắm pháo hoa. Lực lượng chức cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực cũng được bố trí tại các tuyến đường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, cầu Phú Xuân để phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đón xuân.

Cầu gỗ lim vừa khai trương trên dòng sông Hương thu hút nhiều người dân tham quan. Ảnh: Võ Thạnh
 
20h20

Tối giao thừa, hàng nghìn người đổ về công viên Ba Tơ, điểm du xuân quen thuộc ở TP Quảng Ngãi cùng gia đình, người thân. Năm nay TP Quảng Ngãi đầu tư 3,3 tỷ đồng trang trí công viên theo chủ đề "khát vọng mùa xuân". Ngoài các loài hoa khoe sắc lộng lẫy, công viên còn có tiểu cảnh linh vật năm Kỷ Hợi khiến các em nhỏ thích thú.

Chị Nguyễn Thanh Nga cùng chồng đưa con trai đến chụp ảnh gia đình vui vẻ nói: "Vợ chồng tôi phải chạy theo giữ con vì cháu chạy nhắng nhít khắp nơi, rất khoái chí khi nhìn thấy tiểu cảnh bầy heo".

Người dân vui xuân trên đường phố TP Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh.

Một nhóm bạn trẻ có sở thích viết thư pháp dịp Tết đã tập họp nhau ở công viên để bán những bức liễn thư pháp kèm theo lời chúc năm mới. Anh Lê Quang Đảng (29 tuổi) làm nghề xây dựng ở TP Đà Nẵng chia sẻ, năm nào dịp Tết anh cũng về quê viết thư pháp. "Năm ngoái mình làm một đêm được hai triệu đồng, năm nay nhóm mình dành một phần tiền để gây quỹ cho trẻ em mồ côi", ông đồ trẻ có thâm niên 10 năm viết thư pháp nói.

20h15

Quảng trường trung tâm thành phố Hải Phòng được trang hoàng rực rỡ bởi các chậu hoa và đèn màu. Các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ cấm phương tiện đi vào, dành đường cho người đi bộ đổ về chờ xem biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa.

Người dân chụp ảnh ở trung tâm TP Hạ Long. Ảnh: Minh Cương.

Còn tại Quảng Ninh, Cung Quy hoạch và Triển lãm tỉnh là nơi diễn ra chương trình chào năm mới. Quảng Ninh có 12 điểm bắn pháo hoa tại 10 địa phương gồm TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TP Uông Bí, TP Móng Cái, TX Đông Triều, TX Quảng Yên, huyện Hoành Bồ, huyện Vân Đồn, huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà.

Trong đó, 3 điểm tại Hạ Long và Uông Bí sẽ bắn pháo hoa tầm cao. Tất cả các màn pháo hoa sẽ có thời lượng từ 10 đến 15 phút, bắt đầu từ thời điểm giao thừa. Riêng điểm bắn pháo hoa tại Hoành Bồ sẽ bắt đầu lúc 23h ngày 30 tết.

"Năm nay thời tiết ấm không lạnh như năm trước nên tôi và gia đình tranh thủ đi dạo phố từ sớm. Hạ Long có nhiều điểm bắn pháo hoa khác với mọi năm nên nhà tôi rất hứng thú đợi xem pháo hoa", chị Lan, TP Hạ Long nói.

20h10

Tại Cà Mau, bất chấp cái nóng oi bức chiều cuối năm, từ 17h hàng nghìn người ở khắp nơi đổ về trung tâm TP Cà Mau vui chơi, chuẩn bị xem bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra tại Quảng trường Thanh Niên, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, lúc 22h45. Năm nay, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tạm ứng kinh phí mua pháo hoa 120 giàn.

Gần 19h, nhiều trục đường chính như: Ngô Quyền, Phan Ngọc Hiển, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo... đông nghẹt xe cộ và dòng người tản bộ. Hai bên đường được trang trí đèn hoa rực rỡ, rợp bóng cờ nước.

Lần đầu tiên đưa vợ con từ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển lên TP Cà Mau - cách nhà gần 100 km, anh Nguyễn Văn Tình chia sẻ: "Năm vừa qua công việc làm ăn thuận lợi, nên tôi quyết định thuê ôtô khách đưa vợ con lên thành phố đón giao thừa", anh Tình nói và cho biết, gia đình anh dự định thuê khách sạn ở lại đến sáng mai mới về quê.

Tại huyện Cái Nước, Chủ tịch UBND huyện Phạm Phúc Giang cho biết, để phục vụ người dân vui xuân đòn Tết, địa phương vận động xã hội hóa bắn pháo hoa, thời lượng khoản 15 phút, với nguồn kinh phí gần 400 triệu đồng.

20h00

Tiết trời Hà Nội mát mẻ, có gió nhẹ. Các sân khấu ngoài trời và trận địa pháo hoa quanh Hồ Gươm đang gấp rút được chuẩn bị những khâu cuối cùng cho thời khắc bùng nổ đêm giao thừa. Từ 7h tối, lực lượng chức năng đã phong toả các lối vào Hồ Gươm.

Năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả các quân, huyện, thị xã. Trong đó, có 6 điểm pháo hoa tầm cao gồm: Hồ Gươm; vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm); đảo Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và thành cổ Sơn Tây (Thị xã Sơn Tây).

24 điểm pháo hoa tầm thấp gồm: hồ Ngọc Khánh (Ba Đình); công viên hồ Đền Lừ (Hoàng Mai); trung tâm thương mại Vincom Long Biên; bán đảo hồ Hoàng Cầu (Đống Đa); công viên Cầu Giấy (Cầu Giấy); công viên hồ điều hòa Nhân Chính (Thanh Xuân); cầu sông Pheo (Bắc Từ Liêm); khu đô thị 31 ha thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm); UBND huyện Mê Linh...

Thời lượng bắn là 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 5/2 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi). Toàn bộ kinh phí của hoạt động này đều được xã hội hóa.

Trận địa pháo hoa bên Hồ Gươm đã sẵn sàng từ một ngày trước. Ảnh: Võ Hải.

Nhiều chương trình văn hoá nghệ thuật cũng sẽ được tổ chức tại sân khấu tòa nhà Bưu điện, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục quanh Hồ Gươm; Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - Nhà hát Lớn; sân vận động quốc gia Mỹ Đình; hồ Văn Quán (quận Hà Đông), thị xã Sơn Tây và khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ).

Theo VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X