Hotline 24/7
08983-08983

Khôn ngoan là đừng bao giờ ghen tuông bóng gió

Những người ghen tuông bóng gió là những người kém tự tin vào tình yêu và không tự tin vào chính bản thân mình. Nếu người ta luôn tin tưởng vào người mình yêu, tin tưởng vào bản thân mình đáng được yêu thương và trân trọng thì rất ít người ghen bóng ghen gió.

Tình yêu kể ra cũng lạ, lắm người khi chưa yêu thì rất tự tin, vậy mà yêu hoặc bước vào hôn nhân thì lại bắt đầu có những lo lắng lãng nhách, kiểu giống như đối phương không biết có yêu ta nhiều như ta yêu họ và có thật sự là của ta không....

Anh Hoàng Phong là một người đàn ông khá điển trai, ngược lại thì vợ anh lại là một phụ nữ kém nhan sắc hơn chồng. Thế nhưng anh Hoàng Phong luôn ghen tuông bóng gió với vợ mình. Chị đi họp lớp, đi liên hoan với cơ quan, tất tật anh đều tra xét rồi ngầm theo dõi chị. Thực ra chỉ vì cái tính anh cả ghen hay suy diễn rồi tự làm khổ bản thân mình thôi. Chị vợ anh đã làm mọi cách để chồng tin tưởng vào hôn nhân của mình nhưng đều không sao thay đổi được tính nết kỳ quặc của anh.

Những người ghen tuông bóng gió là những người kém tự tin vào tình yêu và không tự tin vào chính bản thân mình

Ghen thì ai cũng có, yêu thì sẽ ghen, nhưng ghen chỉ nên là gia vị cho cuộc hôn nhân hoặc tình yêu đôi lứa thêm hương vị chứ đừng quá ghen làm cho chính mình và bạn đời của mình mệt mỏi. Nhất là ghen không có cơ sở, không có bằng cớ chỉ là theo suy diễn chủ quan còn gọi là ghen bóng ghen gió.

Những người ghen tuông bóng gió là những người kém tự tin vào tình yêu và không tự tin vào chính bản thân mình. Nếu người ta luôn tin tưởng vào người mình yêu, tin tưởng vào bản thân mình đáng được yêu thương và trân trọng thì rất ít người ghen bóng ghen gió.

Tình yêu kể ra cũng lạ, lắm người khi chưa yêu thì rất tự tin, vậy mà yêu hoặc bước vào hôn nhân thì lại bắt đầu có những lo lắng lãng nhách, kiểu giống như đối phương không biết có yêu ta nhiều như ta yêu họ và có thật sự là của ta không....

Chính nỗi lo sợ mơ hồ ấy cộng với kỹ năng ứng xử yếu kém, sẽ hình thành ý thức muốn kiểm soát người mình yêu! Yêu mà hình thành ý thức ấy thì kể ra cũng đáng sợ lắm, họ kiểm soát thời gian, lịch làm việc của người yêu, họ còn muốn kiểm soát luôn cả những người bạn xung quanh người họ yêu nữa!

Chị Hoàng Oanh ở Hải Phòng là một trường hợp điển hình của ghen bóng ghen gió. Chị lấy chồng ở gần nhà. Cả anh và chị đều đẹp, ai cũng khen xứng đôi vừa lứa. Sau khi sinh con, chị bỗng hay ghen tuông vô lối. Anh đi làm chị cũng ghen. Các cô đồng nghiệp cùng phòng của anh đều bị chị "dằn mặt". Chị thêu dệt đủ thứ chuyện anh có bồ bịch để họ hàng đứng về phía chị, chị còn thuê cả người theo dõi anh nhưng đều không phát hiện được chuyện gì.

Hãy để ghen tuông là một thứ gia vị làm tình yêu thâm ngọt ngào. Muốn được yêu, giữ được tình yêu thì bạn hãy tỏa sáng, không phải từ nhan sắc, không phải từ quyền lực hay bất cứ điều gì khác mà hãy bằng chính bạn, bằng sự chân thành, bằng lòng tốt, sự nhẫn nhịn và sẻ chia và đôi khi có thể là một sự hi sinh nữa đấy!

Tình yêu đích thực phải thoát ra khỏi sự sở hữu. Khi thật sự yêu một ai đó, bạn hãy tin tưởng thật nhiều vào người bạn yêu và tin tưởng vào chính bạn. Tin rằng bạn rất xứng đáng để được yêu và tin vào vị trí của bạn trong trái tim người đó.

Một khi ai đó đã phụ bạn rồi, bạn có ghen thế nào đi nữa cũng chả cứu vãn được gì, chỉ tổ đánh mất chính bản thân mình thôi. Vì khi ghen con người ta mụ mẫm và ngu ngốc nhất.

Hãy để tình yêu và sự tự tin rạng ngời tỏa sáng làm bạn hạnh phúc chứ đừng để ghen tuông làm mờ mịt lý trí và cả trái tim.

Theo Thế Giới Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X