Hotline 24/7
08983-08983

Hương Giang: Một con người, hai cái tên và sự thay đổi sau 7 năm "trở về là mình"

Hiếu, từ một chàng trai mang trong mình bao nỗi đau đã trút bỏ thân sâu để trở thành một cô gái mang tên Giang vô cùng xinh đẹp.


Cậu thanh niên 20 tuổi tên Ngọc Hiếu vừa đặt chân tới sân bay. Đồng hành cùng cậu trong hành trình đầy khó khăn trước mắt không phải gia đình, bố mẹ mà chỉ là một người bạn. Hiếu chạnh lòng, nhưng từ thâm tâm, mơ ước được "tái sinh" mạnh mẽ hơn tất thảy.

Trước khi có quyết định sang Thái chuyển giới, Hiếu đã trải qua khoảng thời gian dài sống trong đau đớn. Không phải nỗi đau về thể xác mà là nỗi đau nặng trĩu về tinh thần.

Hiếu sinh ra trong một gia đình êm ấm tại Hà Nội. Bố Hiếu làm nghề thiết kế pano quảng cáo, mẹ làm nội trợ. Trước Hiếu, bố mẹ cậu có một cô con gái. Chính vì thế, họ mong sẽ sinh được một quý tử, để gia đình có "đủ nếp, đủ tẻ". Ngày siêu âm, bác sĩ bảo thai nhi mang giới tính nữ khiến cả gia đình không khỏi hụt hẫng. Thế rồi Hiếu ra đời như một món quà ông trời ban tặng cho bố mẹ cậu.



Hiếu trở thành niềm tự hào của mọi người. Bố mẹ chiều chuộng cậu hết mực. Nhìn từ ngoài, ai cũng nghĩ Hiếu có cuộc sống hạnh phúc đáng ao ước. Vậy mà trong cậu, có thứ gì đó lại chẳng tròn vẹn. Hiếu mang hình hài con trai, nhưng sâu thẳm, cậu lại nghĩ mình là một cô gái. Hiếu nuôi tóc dài, thi thoảng, cậu còn trộm thử những trang phục nữ giới, ướm lên mình chiếc áo dài truyền thống thướt tha hay trang điểm gương mặt thật xinh đẹp.

Năm học lớp 7, Hiếu bắt đầu có những rung động đầu đời với chàng trai cùng lớp. Tuy nhiên, Hiếu chẳng dám mở lời thổ lộ. Hiếu biết nếu nói ra, đám bạn sẽ chê cười, chọc quê cậu đến chết. Ngày đó, tình cảm giữa con trai và con trai là điều gì đó rất khác thường. Thậm chí, ngay chính bản thân Hiếu còn không thể cắt nghĩa hay lý giải tình cảm của mình. Do đó, cậu quyết định chôn chặt những cảm xúc ngây dại ấy để tìm câu trả lời trong tương lai.

18 tuổi, Hiếu có mối tình đầu. Một mối tình yêu và được yêu đúng nghĩa. Thế nhưng sau khi thầm thương người ta trong 3 năm, Hiếu lại quyết định nói lời chia tay chỉ vài tuần sau khi được đáp lại tình cảm. Hai người con trai yêu nhau liệu sẽ có kết quả gì không? Hiếu hoang mang. Cậu không cảm nhận được hạnh phúc một cách toàn vẹn và có lẽ, quyết định chuyển giới cũng nhen nhóm từ lúc ấy…


Tạm biệt tình yêu thời học trò, Hiếu thi vào trường Cao đăng nghệ thuật Hà Nội, chuyên ngành Thanh nhạc. Cậu muốn ước mơ trở thành ca sĩ không còn là điều gì viển vông hay xa vời. Ấy vậy mà, những năm tháng theo đuổi đam mê cũng là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời Hiếu.

Thầy cô giáo không chấp nhận việc Hiếu nuôi tóc dài. Họ muốn Hiếu phải đĩnh đạc như những chàng trai khác. Mọi người xung quanh dèm pha, bàn tán. Người ta bảo Hiếu pê-đê, đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà.


Chưa dừng lại ở đây, đỉnh điểm của sự tổn thương là lần Hiếu bị từ chối tình cảm khi đối phương không chấp nhận việc cậu là con trai. Vậy là không chần chừ thêm nữa, Hiếu ôm bao nỗi đau, tất cả những sự dè bỉu đó và quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển giới.

Mất hơn 1 năm để Hiếu có thể tiết kiệm một số tiền vừa đủ cho ca đại phẫu này. Tất nhiên, bố mẹ không ủng hộ quyết định của Hiếu. "Cây thì chỉ nên có màu xanh, không tồn tại cái cây nào lại mang sắc hồng" - bố mẹ Hiếu suy nghĩ như vậy.

Mặc sự phản đối đó, Hiếu vẫn quyết định sang Thái Lan - nơi được mệnh danh thiên đường của người chuyển giới cùng suy nghĩ: "Chỉ có cách trở thành một người con gái xinh đẹp, giỏi giang mới có thể khiến bố mẹ vui lòng". Tay kéo chiếc vali, Hiếu đi thẳng tới bệnh viện. Tại đây, bác sĩ đề nghị Hiếu lên bàn mổ luôn sau vài tiếng vì số tiền cậu có không đủ để lưu trú tại Thái Lan quá nhiều ngày.

Hiếu sợ lắm, nhưng chẳng dám nghĩ lại nữa. Trải qua cuộc phẫu thuật, Hiếu tỉnh dậy trong tình trạng băng trắng quấn kín mít người. Hơn cả nỗi đau xác thịt đang bao trùm lấy toàn cơ thể, Hiếu vui mừng tới rơi nước mắt. Cậu sắp được là con gái rồi, sắp được khoác lên mình chiếc váy bồng bềnh mà tự tin sải bước giữa chốn đông người, sắp có tình yêu trọn vẹn,…


Gần 1 tháng trời hậu phẫu, không người thân bên cạnh, Hiếu bị sụt tới 13 cân. Thời gian ấy, Hiếu đau đến mức không ngủ nổi. Một ngày chỉ xoay quanh cháo loãng và thuốc giảm đau. Trên chiếc giường bệnh, Hiếu thậm chí từng có suy nghĩ tự tử dù chẳng vì lý do gì cụ thể. Nghĩ về hành trình chông gai đã qua và con đường mơ hồ phía trước, Hiếu bị xáo trộn khủng khiếp.

Khi vết thương còn chưa lành hẳn, Hiếu đã phải về nước vì không còn tiền trang trải. Ngày Hiếu trở về nhà, mẹ cậu bật khóc nức nở. Cuối cùng, sau bao khó khăn, Hiếu đã có thể là chính mính. Hiếu, từ bây giờ sẽ sống cuộc đời của cô gái mang tên Hương Giang!


Một ngày nắng tháng 2, Giang đã có mặt ở Thái Lan sau hơn 1 tiếng bay. Cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu quay trở lại đất nước này kể từ ngày định mệnh cách đây 7 năm. Thế nhưng đối với Giang, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.

Ngay từ khi thông tin Giang sẽ tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, công chúng đã nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ. Điều này không hề khó hiểu bởi trong lòng người hâm mộ, Giang được nhớ đến như chân dài chuyển giới đẹp nhất Vbiz.

Suốt quãng thời gian 6 năm kể từ ngày đầu chính thức bước chân vào làng giải trí, Giang không ngừng cố gắng và nỗ lực thể hiện bản thân. Việc được công chúng ghi nhận là thành quả xứng đáng của cô. Đúng như lời tự nhủ trước đó, Giang đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp và tài năng - người có thể khiến gia đình, bố mẹ đầy tự hào.


Ngay khi xuống sân bay, Giang lập tức được báo giới nước bạn săn đón nhiệt tình. Cả truyền thông trong nước và quốc tế đều đánh giá cô là một trong những thí sinh tiềm năng cho ngôi vị cao nhất. Công chúng nhất mực quan tâm mọi hành động, từng cử chỉ của Giang. Và không hề phụ lòng người hâm mộ, Giang luôn xuất hiện một cách chỉnh chu và lộng lẫy: Giang tự tin đọ sắc bên người đẹp Thái Lan và Brazil - hai đại diện mạnh nhất cuộc thi, Giang khiến MC trầm trồ khen ngợi khi hoàn thành phần phỏng vấn bằng tiếng Anh đầy xuất sắc, Giang làm sân khấu bùng nổ với màn trình diễn tài năng cực lôi cuốn,…

7 năm trước, Giang đến Thái Lan với tâm trạng buồn tủi, cô đơn tột cùng thì hiện tại, tâm thế của cô hoàn toàn khác. Giang rạng rỡ và vô cùng tự tin. Nếu như năm 2011, Giang đơn độc đi tìm con người thật sự của mình thì "cuộc chiến" của cô lần này quy mô và hoành tráng hơn nhiều.


"Tôi muốn mang câu chuyện của bản thân đến với nhiều gia đình trên thế giới, tới những cặp bố mẹ chưa chấp nhận việc con mình muốn trở thành người chuyển giới" - Giang hào hứng trả lời phỏng vấn khi được hỏi lí do đến với cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới 2018.

Trước đây, khi câu chuyện của Giang lan truyền mạnh mẽ trong phạm vi Việt Nam, cô từng thẳng thắn cho biết bản thân sẽ cố gắng truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ tối đa có thể cho những ai muốn chuyển giới. Bởi Giang hiểu mọi khó khăn, sự dè bỉu, đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần mà họ phải gánh chịu. Đến với Hoa hậu Chuyển giới 2018, Giang muốn thông qua cuộc thi tiếp thêm niềm tin cho chính những hoàn cảnh, những người mang thân sâu hồn bướm một cách rộng rãi nhất.


Trên mạng xã hội, rất nhiều thành viên thuộc cộng đồng LGBT đều lên tiếng ủng hộ và đặt trọn niềm tin vào Giang. Đối với họ, chiếc vương miện cao quý kia quan trọng nhưng không phải tất cả. Điều đặc biệt nhất, chính là Giang đã góp phần mang lại tiếng nói mới, đại diện một hình ảnh vô cùng ấn tượng cho người chuyển giới cũng như cộng đồng LGBT trong nước.

Giang cách đây 7 năm, lẻ loi tới Thái Lan. Giang của hiện tại, bên cạnh là rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, sau lưng là vô số người hâm mộ. Giang không còn một mình nữa. Cô đã chứng minh rằng, chỉ cần quyết tâm đến cùng, kết hợp với một chút liều lĩnh, bản thân hoàn toàn có thể đạt được những gì mình mong ước. Bằng chính những gì Giang đã trải qua và đạt được, cộng đồng LGBT nhìn cô như một nguồn cảm hứng, thay vì chỉ là nữ ca sĩ hay một người đẹp của showbiz Việt.

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa thôi, hành trình của Giang tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 sẽ kết thúc. Dù kết quả có ra sao thì đây cũng chỉ là một cột mốc trong sự nghiệp rất dài sau này của cô. Trong đó, nỗ lực của Giang tại cuộc thi là điều không thể phủ nhận. Giang có thể thắng, có thể thua. Nhưng sau cùng, Giang đã làm được điều bản thân ưu tiên hàng đầu và mang tới động lực mãnh liệt cho cộng đồng LGBT.


Theo An An - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X