Hotline 24/7
08983-08983

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Hành trình sống đẹp bắt đầu từ những chuyến đi

Trước khi thi Hoa hậu, cô sinh viên Đại học Ngoại thương có cuộc sống khá khép kín.

Cô chưa từng tham gia đi “phượt” cùng các bạn, không biết đến cuộc sống ở vùng cao như thế nào. Thế nên, sau khi gánh trên vai trọng trách của vương miện danh giá, những chuyến đi thiện nguyện dày đặc với Mỹ Linh không chỉ là niềm vui cho những người kém may mắn mà còn là giá trị thụ hưởng với chính cô. Mỹ Linh dặn lòng phải sống đẹp hơn, làm nhiều việc ý nghĩa hơn để nối dài những cánh tay yêu thương trong cộng đồng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đến với trẻ em vùng cao. Ảnh: TL
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đến với trẻ em vùng cao. Ảnh: TL

Với Hoa hậu Sống đẹp trước hết là không scandal

Phải mất rất nhiều thời gian để hẹn hò, chúng tôi mới có được cuộc trò chuyện dài với Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh. Sự chờ đợi cũng thật ý nghĩa khi cô tiếp chúng tôi tại nhà riêng. Ngôi nhà nhỏ nằm khép mình sau con phố đông đúc và sầm uất nhất nhì Hà Nội, nơi chỉ cách Hồ Gươm trái tim của cả nước chừng mấy bước chân. Sống giữa khu phố được coi là "hốt bạc" nhưng ngôi nhà ấy lại chọn lối sống giản dị, thuần chất của một gia đình công chức. Điều này lý giải một phần lý do từ bố mẹ, các bác của Linh rồi đến Linh đều có tính cách khá lành, nhẹ nhàng và chân chất.

Lúc chúng tôi đến, Linh vừa đi học về và đang dùng cơm tối. Gia đình 3 thế hệ sống trong căn nhà không thể giản dị hơn nhưng vô cùng ấm áp. Có một thứ đang ngày càng hiếm đi thì gia đình Linh vẫn duy trì đều đặn nhiều năm nay, đó là luôn đầy đủ các thành viên quây quần bên mâm cơm mỗi tối, mặc cho không khí tấp nập phía sau cánh cửa kia luôn náo nhiệt và xô bồ.

Trong lúc chờ Hoa hậu, quan sát trong ngôi nhà hình ống đặc trưng của phố cổ, thứ giá trị nhất có lẽ là... đôi giầy của Linh - phần thưởng dành cho Hoa hậu sau cuộc thi. Vì nó giá trị nên nó được đặt trong tủ kính và dành một góc trang trọng ở phòng khách. Nghe đâu, nó có giá lên đến 200 triệu đồng. Thế mà Hoa hậu dùng nó để ngắm chứ chả mấy dịp dùng đến. Rồi nữa, thứ được nhìn thấy nhiều nhất trong nhà Linh đó là hoa và những hình ảnh tư liệu. Có những bức ảnh từ thời ông bà nội Linh khi còn trẻ vẫn được gia đình lưu giữ cẩn thận, treo trang trọng ở chính giữa phòng khách. Đúng như một bài báo đã viết khi Linh mới đăng quang: "Gia đình bên nội của Linh còn rất nhiều người đẹp", những bức ảnh thời đen trắng, ăn vận trang phục đơn sơ nhưng vẻ đẹp của các cô, các bác trong gia đình Linh thật chẳng khác xa với các bình chọn về mỹ nhân Hà thành xưa là mấy.

Đã biết trước về sự giản dị của Linh nhưng gặp cô ngoài đời, chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ. Trong chiếc váy ở nhà màu trắng, đeo kính cận gọng đen, tóc túm cao thanh thoát, ngỡ như trước mặt chúng tôi là một cô học sinh lớp 9, lớp 10 chứ nào phải sinh viên năm 2 hay Hoa hậu Việt Nam danh giá! Giờ thì tôi tin chuyện, hồi Linh làm dự án thiện nguyện ở Yên Bái khi đang tham dự Hoa hậu Việt Nam, trong valy hành lý của Linh chỉ có 2 bộ áo phông quần bò, dầu gội đầu chứ tịnh không có một chút gì là đồ trang điểm.

Trong câu chuyện về bản thân, điều Linh say sưa nhất là các chuyến đi thiện nguyện. Đăng quang hoa hậu từ tháng 8/2016, cuộc sống của cô sinh viên Đại học Ngoại thương bỗng bước sang một trang hoàn toàn mới. Từ cuộc sống có phần hơi "tiểu thư", hiền lành và nhút nhát, Mỹ Linh bỗng chốc gánh vác trên vai trọng trách lớn lao với chiếc vương miện: Làm thiện nguyện, tham gia các hoạt động xã hội và sống đẹp như vẻ đẹp của danh hiệu mà cô đại diện.

Sống đẹp, với một sinh viên và một tân Hoa hậu, theo Mỹ Linh, đầu tiên phải là "sống sạch". Linh bảo, làm việc đó có thể khó trong môi trường showbiz, nhất là với một hoa hậu vừa đăng quang, nhưng với cô, khái niệm "sống sạch" không xa lạ. Nó được cô duy trì và xuyên suốt trong lối sống của cô từ trước đến nay. Thế nên, việc của cô là cứ sống đúng với những gì mình đang có, chỉ là cần cẩn trọng hơn một chút mà thôi. "Ngay sau khi đội lên đầu chiếc vương miện, điều định hình trong tôi đó là không dự quá nhiều sự kiện mà tập trung vào các hoạt động thiện nguyện", Đỗ Mỹ Linh nói.

Bố của Linh, anh Đỗ Ngọc Giao nói rằng, ở nhà Linh được "chiều" lắm. Thế nhưng Linh lại không sử dụng "đặc quyền" ấy để "yêu sách" bố mẹ. Khi Linh đến tuổi trưởng thành, biết làm điệu rồi thì xin đi bán hàng quần áo ở phố cổ. Thu nhập từ việc bán hàng, Linh dành để mua sắm đồ lặt vặt cho riêng mình. Thế nên, khi Linh đã trở thành Hoa hậu, hiểu tính con nên người làm cha như anh Giao không lấy làm lo lắng hay sợ con gái mình sẽ sa ngã.

"Những khi Linh thực hiện nghĩa vụ của một hoa hậu, tôi chỉ có thể nói chuyện với con qua điện thoại để hỏi han tình hình. Nhưng khi đi chơi với bạn bè, tôi chỉ yêu cầu con cho biết là đi đâu, với ai và mấy giờ về. Còn những việc khác, nói thật là con lớn rồi mình cũng không kiểm soát được. Phần nữa, tôi biết con giờ là Hoa hậu sẽ càng phải ý thức hơn- vì trọng trách của chiếc vương miện trên đầu và vì bản tính của chính con nữa".

“Làm hoa hậu cho tôi những chuyến đi ý nghĩa”

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong một chương trình từ thiện. Ảnh: TL
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong một chương trình từ thiện. Ảnh: TL

Đang quen với cuộc sống của một "tiểu thư" nên những ngày đầu làm thiện nguyện, chứng kiến các mảnh đời khó khăn thiếu thốn ở vùng cao, với Linh có phần bất ngờ. Ngay cả "phượt" với cô cũng là một khái niệm xa lạ. Vậy mà, chỉ 3 tháng sau khi giành vương miện, bàn chân Linh đã lưu dấu ấn ở cả ba miền đất nước.

Cô mang niềm vui đến cho các em nhỏ mồ côi và bệnh nhi ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong dịp lễ Trung thu; quảng bá du lịch Việt Nam; trao học bổng cho tân sinh viên; kêu gọi chạy vì trẻ em Hà Nội; Vận động quyên góp từ thiện và trực tiếp trao quà cho người dân miền Trung trong trận lụt lịch sử hồi tháng 10; Vận động chiến dịch "Áo ấm yêu thương" cho trẻ em vùng cao... Và còn nhiều nữa những nơi đến đang chờ cô sẻ chia và sưởi ấm bằng vẻ đẹp của lòng nhân ái.

Hỏi về những ấn tượng trong hành trình thiện nguyện sau khi đăng quang, Linh bảo, chuyến đi đến Xí Mần, Hà Giang để thực hiện chiến dịch "Áo ấm yêu thương" đã để lại cho cô nhiều kỷ niệm sâu sắc hơn cả. "Chỉ một chiếc áo ấm trao đi mà có thể mang lại rất nhiều nụ cười của các em. Bởi ở vùng cao, vào mùa đông nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ. Vậy mà các em nhỏ hàng ngày đều phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường. Đường đi cũng đa phần là qua dốc, qua suối, rất vất vả nhưng không em nào có ý định bỏ học.

Linh đã trải nghiệm cảm giác đi bộ đến nơi học của các em để thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy. Quả thật thấy khâm phục các em vô cùng. Những chuyến đi ấy giúp tôi nhìn nhận lại bản thân, lối sống của mình mà thêm quyết tâm làm thật nhiều, thật nhiều nữa cho các em. Tôi coi đó không chỉ là cách sống đẹp của tuổi trẻ mà còn là sống có ích cho chính bản thân mình. Bởi nếu không trở thành hoa hậu, không được chứng kiến cuộc sống khó khăn thiếu thốn nơi đây, có lẽ tôi đã không hiểu mình sinh ra may mắn như thế nào".

Không chỉ được đến và trao áo ấm cho các em nhỏ ở đây, chuyến đi còn để lại cho Linh nhiều trải nghiệm. Cô được người dân dạy cách thêu đồ thổ cẩm, vui chơi với các em nhỏ, dạy vẽ cho các em, cùng viết ước mơ vào giấy rồi gấp thành máy bay, cánh hạc. Mỹ Linh cho biết, đa số các em đều viết ra những ước mơ thật giản dị như muốn ăn bánh pizza, muốn có truyện tranh để đọc, được một lần được ngồi trên ô tô... đến những ước mơ ý nghĩa là mong ước có một con đường thật đẹp để đến trường cho đỡ gian nan, vất vả.

"Khi đọc những dòng đó, tôi đã rất xúc động. Tôi thấy mình không phải đang mang lại niềm vui cho các em nữa mà chính các em đang cho tôi sự nhìn nhận về cuộc sống, về sự lạc quan. Mong muốn thì nhiều lắm, nhưng biết sức mình có hạn nên mỗi khi có cơ hội, tôi đều kêu gọi mọi người chung tay với mình để nối dài thêm những yêu thương và thiện nguyện", Hoa hậu Mỹ Linh trải lòng.

Cởi bỏ “chiếc áo” Hoa hậu là một Mỹ Linh rất giản dị

Làm được nhiều việc ý nghĩa trong trọng trách của một Hoa hậu cũng có nghĩa là Mỹ Linh phải đánh đổi đi những khoảng thời gian quý giá của cá nhân. Hỏi Linh có mệt không khi phải làm hoa hậu, cô thành thật: "Đúng là nhiều khi em cũng thấy mệt lắm. Lịch trình dày đặc và liên miên ngày này qua ngày khác. Có hôm, tối từ Sài Gòn bay về Hà Nội. Nghỉ ngơi vài tiếng lại phải dậy thử đồ, trang điểm để quay chương trình. Quay xong là cuống cuồng chạy đến lớp cho kịp giờ học. Đến thời gian tẩy trang, ăn uống cũng phải tranh thủ. Rồi có ngày, Linh phải học 4 ca nhưng tối vẫn phải dự sự kiện. Thế nên, điều Linh "thèm khát" nhất trong thời gian này đó là được ngủ thỏa thích.

Dù đã là một Hoa hậu nhưng có một thứ không thay đổi ở Linh đó là sự giản dị. Cởi bỏ ra ngoài "chiếc áo" Hoa hậu ấy, Mỹ Linh vẫn sống đúng nghĩa là một cô sinh viên. Không hàng hiệu, không trang điểm lộng lẫy, Mỹ Linh chỉ mặc quần Jean áo sơ mi cũ đến giảng đường mà vẫn được khen xinh đẹp, dễ thương. Cô không muốn mình bị tách biệt với cuộc sống bình thường mà trước khi là hoa hậu, đó chính là cuộc sống thân thuộc của cô. Với việc chi tiêu hàng ngày cũng vậy, dù có thu nhập đáng mơ ước của một sinh viên và của nhiều người nhưng cô vẫn giữ thói quen sinh hoạt cũ. Sau một ngày làm việc vất vả, sở thích của Hoa hậu là ăn mặc nhẹ hàng, đi giầy bệt và la cà ở công viên, ăn ốc vỉa hè...

Sắp tới đây, hành trình "Sống đẹp" của Mỹ Linh vẫn là mang niềm vui đến cho những người kém may mắn. Ngoài ra, cô còn tham gia quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua du lịch. "Tôi vừa nhận lời làm đại sứ du lịch của đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và sắp tới sẽ đi Hàn Quốc làm nhiệm vụ giao lưu văn hóa", Mỹ Linh bật mí.

Doanh nhân Lưu Nga, Tổng giám đốc thời trang Elise trong vai trò đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2016 từng nói một câu rất hay: "Hoa hậu không phải là đích đến mà là con đường. Mỹ Linh đã chọn cho mình con đường làm Hoa hậu và cô ấy phải thể hiện đúng những gì của riêng cô ấy, cũng như kiên định trên con đường đó". Câu nói này không chỉ dành cho Linh mà còn đúng với những hoa hậu trước đó và sau này. Và bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa hiện tại, cộng với bản năng vốn có của mình, Hoa hậu Mỹ Linh đang mỗi ngày đi và củng cố cho hành trình sống đẹp, sống ý nghĩa của mình. Hành trình ấy bắt đầu từ những chuyến đi...

“Nhiều người bảo Linh hơi bị "chìm" so với các chị hoa hậu khác. Nhưng Linh không buồn, vì Linh biết trong giai đoạn này, điều gì là quan trọng nhất với mình. Linh còn rất nhiều việc để làm, trong đó có sứ mệnh lớn lao của một sinh viên và một Hoa hậu. Đạt ngôi vị Hoa hậu với Linh là một may mắn lớn trong đời. Vì vậy, Linh mong chia sẻ và lan toả niềm may mắn đó với những người đang cần giúp đỡ ngay lúc này”.


Hoa hậu Mỹ Linh giản dị đi từ thiện

Vừa qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có chuyến thiện nguyện đầy sự trải nghiệm tại huyện Xín Mần, một trong những địa phương còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh Hà Giang. Chuyến đi nằm trong chiến dịch quyên góp áo ấm từ cộng đồng mạng mà cô đã triển khai cách đây 2 tháng. Đi cùng với Mỹ Linh còn có Người đẹp Nhân ái Thủy Tiên.

Mỹ Linh chia sẻ đây là chuyến đi có nhiều kỉ niệm nhất, “không chỉ được đến và trao áo ấm cho các em nhỏ ở đây, Linh còn có cơ hội được trải nghiệm không khí chợ đêm Cốc Pài, học thêu đồ thổ cẩm, giao lưu với người dân”. Đặc biệt, cô đã có một ngày trải nghiệm thú vị, cùng các em thiếu nhi đi tới trường trên con đường mà hàng ngày các em vẫn đi. Mỹ Linh tâm sự: “Con đường thì xa đến 5, 6 cây số mà các em chỉ có thể đi bộ qua núi, qua sông, qua đèo. Đường đi cheo leo, hiểm trở nhưng các em vẫn rất hăng hái tới trường để học chữ. Nghe các em nói rất thích đi học làm Linh rất cảm động và khâm phục các em”.

Trước đó, Hoa hậu Mỹ Linh đã có chiến dịch kêu gọi quyên góp “Áo ấm yêu thương” cho các em nhỏ tại bản Suối Chèo, Khu B, xã Suối Bầu, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, do có sự thay đổi nên ekip đã đổi sang huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Hiện tại, vùng đất này đã vào mùa đông, nhiệt độ liên tục giảm, do đó, chuyến từ thiện của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở nên thiết thực hơn bao giờ hết bởi hầu như các em nhỏ ở đây đều thuộc diện gia đình khó khăn, thiếu áo ấm và vật dụng chống rét, nhiều em đến trường với đôi chân trần và quần áo phong phanh.

Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ: “Linh đã gom góp được rất nhiều áo ấm, có những món đồ còn rất mới và tinh tươm, được gói ghém cẩn thận và gửi đến cho Linh, nhờ Linh trao tận tay các em nhỏ vùng cao. Nhìn những món đồ ấy, Linh cảm thấy ấm lòng lắm”. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những tấm lòng hảo tâm đã theo dõi và ủng hộ cô trong hành trình tới với Xín Mần, Hà Giang.

Ngoài trao áo ấm, Mỹ Linh cùng Thủy Tiên còn có những khoảng thời gian vui chơi với các bé thiếu nhi như dạy vẽ cho các em, viết ước mơ vào giấy rồi gấp thành máy bay, cánh hạc. Mỹ Linh cho biết, đa số các em đều viết ra những ước mơ thật giản dị như muốn ăn bánh pizza, muốn có truyện tranh để đọc… đặc biệt, có em nhỏ còn mong ước có một con đường thật đẹp để đến trường cho đỡ gian nan, vất vả.

Chỉ sau một thời gian ngắn sau đăng quang, Hoa hậu Mỹ Linh đến gần với công chúng hơn nhờ sự hăng hái, nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng như quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, vui chơi trung thu với các em nhỏ mồ côi và bệnh nhi ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, quảng bá du lịch Việt Nam, trao học bổng cho Tân sinh viên, kêu gọi chạy vì trẻ em Hà Nội… Thời gian còn rất nhiều để người đẹp Hà thành học hỏi cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ và sứ mệnh của mình.

Theo Thanh Hà - Gia đình và Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X