Hotline 24/7
08983-08983

Hai bé bị trao nhầm ở Ba Vì đã gặp nhau nhiều lần

Người cha trong gia đình ở xã Tây Đằng dự định đưa đón cả hai bé đi học khi các bé bắt đầu học lớp 1, còn người mẹ trong gia đình ở nội thành Hà Nội sẽ về sống ở Ba Vì để gần gũi cả hai con.

BVĐK huyện Ba Vì, nơi xảy ra việc trao nhầm trẻ sơ sinh - Ảnh: NAM TRẦN


Cánh cổng nhà anh Phùng Giang Sơn (xã Tây Đằng, H. Ba Vì, TP Hà Nội) hôm nay đóng kín. Bên trong nhà là cuộc gặp gỡ của những người thân của hai gia đình có con bị trao nhầm 6 năm trước.

Trưa 15/7, xác nhận với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại, anh Sơn nói hôm nay hai gia đình đã cho hai bé gặp nhau.

Gia đình muốn riêng tư

Cả hai gia đình hiện tại đều từ chối báo chí và người lạ gặp mặt vì không muốn làm phiền và để tạo không gian riêng cho hai bé.

Cụ thể anh Sơn cho biết, sáng nay chị V.T.H., người mẹ bị trao nhầm con với gia đình anh, đã đưa cháu M. về quê chơi. Gia đình anh Sơn đã mời gia đình chị H. cùng cháu M. ăn bữa cơm trưa.

Cũng theo xác nhận của anh Sơn, đây không phải là lần đầu hai bé gặp nhau mà trước đó hai gia đình đã gặp mặt trên dưới chục lần để trò chuyện và cho hai bé gặp nhau ăn uống, đi chơi.

Được biết hôm nay gia đình anh Phùng Giang Sơn ở Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội có giỗ nên đã mời chị V.T.H. và cháu M. đến dự. Đây là một trong những bước "làm quen" của gia đình với cháu bé.

"Mong mọi người dành cho gia đình chúng tôi không gian riêng tư, ở một sự kiện của gia đình", anh Sơn nói.

Anh Sơn cũng chia sẻ một dự định nữa của mình là đầu tháng tới khi hai cháu P.T.H., Đ.N.M. vào lớp 1, nếu hai gia đình đồng thuận, anh sẽ đón cháu M., con ruột của anh và cháu H. cùng đi học.

Nếu cháu M. chưa chấp thuận ở lại sau giờ học cùng gia đình mới, anh sẽ đưa cháu về gia đình chị V.T.H..

Chị V.T.H. cũng cho biết hết tháng 7 này chị sẽ nghỉ dạy mầm non ở nội thành Hà Nội để về Ba Vì sinh sống và làm việc, thuận lợi hơn cho việc gần gũi với cả con nuôi và con ruột.

Anh Phùng Giang Sơn và cháu Phùng Thanh H., đứa con mà anh Sơn đã được trao nhầm cách đây gần sáu năm - Ảnh: THÚY ANH


Đời như phim, nhưng...

Câu chuyện của những đứa trẻ bị trao nhầm ở giai đoạn sơ sinh tưởng chỉ có ở trên phim, nhưng năm 2016 đã có hai gia đình ở Bình Phước phát hiện bị trao nhầm 2 cô con gái. Giờ đây, năm 2018, có hai gia đình ở Ba Vì, Hà Nội phát hiện bệnh viện đã trao nhầm 2 cậu con trai.

Ở tuổi lên 6, hai đứa trẻ đã quen với gia đình, đã biết yêu thương bố mẹ, ông bà, anh chị em giờ mới phát hiện cha mẹ đẻ và gia đình ruột thịt lại là những người khác mà cháu chưa quen biết.

Theo thông tin từ gia đình, cháu P.T.H., cậu con trai mà anh Sơn đang nuôi gần đây khi nghe chuyện cháu còn có cha mẹ đẻ khác, nhiều lần cháu đã trốn về nhà ông bà vì sợ bị đón về gia đình mới.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vinh - trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BVĐK Ba Vì, tuần tới bệnh viện sẽ gặp gỡ hai gia đình, tìm phương án được cả hai gia đình đồng thuận và phù hợp nhất với hai đứa trẻ.

"Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện và hai bên gia đình chưa thống nhất được mức chi phí đền bù cụ thể nhưng phía bệnh viện huyện sẽ phối hợp và hỗ trợ tối đa với hai bên gia đình", ông Vinh khẳng định.

Dịp này, Sở Y tế Hà Nội cũng có văn bản gửi các bệnh viện, giao BV Phụ sản Hà Nội làm đầu mối về chuyên môn, rà soát quy trình đỡ đẻ, trao trẻ sơ sinh cho các gia đình.

Theo Lan Anh - Nam Trần - Dương Liễu - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X