Hotline 24/7
08983-08983

Gửi các ông bố có con gái...

Được làm bố của những cô công chúa nhỏ là điều tuyệt vời. Vậy nên các ông bố xin hãy nhớ những điều này.

gui cac ong bo co con gai

Hãy để con gái ngồi trên vai, đó là một cảm giác tuyệt vời các bố ạ. Hãy làm ngay khi lưng bố còn thẳng và con gái còn nhỏ.

Hãy làm người hùng của con gái, ủng hộ con luôn luôn và mãi mãi. Sau này con gái sẽ lớn và đi tìm một người hùng của riêng mình. Nhưng trước đó bố chính là người hùng của con, một người hùng không có áo choàng đỏ.

Hãy cho con gái biết con xinh xắn như thế nào và lặp lại điều đó mỗi ngày.

Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc được ở bên con. Hôm nay con gái vẫn là con gái nhỏ, nhưng ngày mai con đã trưởng thành, đã bước ra chinh phục thế giới. Nhưng một ngày nào đó con cũng sẽ nhớ lại những khoảnh khắc bên bố, và đó là điều vô giá.


Hãy cùng con gái đi câu cá, dù con có ngọ nguậy tới lui hơn cả con giun bị mắc làm mồi khiến cá chạy hết thì cũng chẳng sao.

Hãy ôm con. Không có gì dỗ dành con gái nhỏ đang khóc tốt hơn là bờ vai của bố, xin nhớ cho.

Hãy luôn ở bên con, chẳng còn một lý do lớn lao nào cả. Hãy quan tâm những gì con quan tâm, để con thấy bố luôn có mặt trong từng khoảnh khắc của con.

Đến một ngày con gái muốn nuôi chó, đừng cân nhắc gì cả, bố chỉ cần nói "có" mà thôi.

Con gái cũng có thể tài giỏi như bất cứ cậu con trai nào. Hãy cho con gái biết điều đó và không ngừng khích lệ con.


Có lúc nhìn bố thật trẻ con và ngớ ngẩn khi cùng đùa với con, nhưng bố hãy cứ tiếp tục như thế.

Con gái luôn đợi bố về nhà. Đừng về trễ.

Đừng bao giờ bỏ lỡ sinh nhật của con. 10 năm sau, có thể con gái sẽ không nhớ bố đã tặng con thứ gì, nhưng sẽ luôn nhớ những lần bố không có mặt.

Trí thông minh của con gái sẽ giúp con hoàn thành mọi việc hơn là vẻ đẹp của con, hãy nhắc con điều đó.

Và hãy tin tưởng con. Khi con lớn, hãy cho con được tự do hơn, và con gái sẽ vượt lên cả những kỳ vọng của bố.

Bố hãy nhớ, con gái là bươm bướm, một ngày sẽ phải bay đi. Vậy nên hãy tận hưởng những năm tháng khi con vẫn là "ấu trùng".


Đừng đặt nặng những món quà sinh nhật mua cho con, quan trọng là bố cùng con trải qua những khoảnh khắc ấy.

Hãy đưa con đi cắm trại, đi du lịch, cho con thấy thế giới rộng lớn. Khi ấy bố hãy nhìn vào đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của con, để chứng kiến con lần đầu được thấy vẻ đẹp của thế giới.

Con gái là nhất. Đội bóng bố yêu thích, sự nghiệp của bố, chương trình TV của bố, những sở thích của bố, đều sẽ không biết mất. Nhưng con gái sẽ lớn lên và đến một ngày tự sống cuộc sống của riêng mình. Bố hãy nhớ điều đó.

Theo Gia Hân - Gia đình mới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X