Hotline 24/7
08983-08983

Giữa hai bờ yêu thương

Vợ mới, vợ cũ và con riêng là những 'phạm trù' khó có thể bất ngờ chấp nhận, dẫu sao cũng cần thời gian.

Thưa chị Hạnh Dung,

Tôi là dược sĩ, hiện đang làm quản lý tại một công ty dược đa quốc gia. Người phụ nữ hiện đang sống với tôi bây giờ có thể xem là người vợ thứ ba. Lúc còn trung học, tôi có con với cô bạn cùng lớp. Dù không cưới nhau nhưng kết quả của cuộc tình ấy là cậu con trai 18 tuổi đang được ông bà nội nuôi đến bây giờ. Sau này, khi trưởng thành, tôi cưới vợ và có thêm một cô con gái 15 tuổi. Chúng tôi chia tay nhanh chóng sau đó, con sống với mẹ.

Giua hai bo yeu thuong

Tôi lập gia đình mới hai năm gần đây, có một cô con gái hơn một tuổi. Đùng một cái ngay những ngày đầu năm, nhà vợ cũ gặp chuyện không hay, con gái không có người đưa đón đi học nên về sống cùng tôi. Dù chia tay với vợ cũ nhưng tình cảm cha con tôi rất tốt, tôi chu toàn trách nhiệm với con. Tôi rất vui khi con về sống chung. Thế nhưng, mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ.

Người vợ hiện tại lập tức phản đối. Cô ấy không lên tiếng trực tiếp với tôi, mà ngấm ngầm thông qua con gái tôi. Con bé vốn quen chịu đựng nên không nói gì. Nhưng đợt vừa qua, tôi có chuyến công tác dài ngày thì mọi việc trở nên tồi tệ. Vợ tôi khăng khăng không chịu đưa con bé đi học dù cơ quan cô ấy và trường học cạnh nhau. Cô ấy không nấu cơm nhà, hôm nào cũng 22g mới về, bỏ mặc con bé. Đụng mặt nhau thì cô ấy đá thúng đụng nia, nói con bé là phá hoại, thậm chí lớn tiếng đuổi con tôi ra khỏi nhà khi biết con bé gọi điện nói lại với cha.

Thực lòng, tôi vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết hợp lý bởi vợ và con gái đều là những người tôi rất mực yêu thương. 

Anh Trần (Gò Vấp)

Anh Anh Trần thân mến,

Câu chuyện chỉ dừng lại ở thông tin một chiều anh nghe con gái mình kể lại nên Hạnh Dung mong anh thật tỉnh táo để giải quyết rắc rối.

Trong việc này, Hạnh Dung thiết nghĩ, lỗi ở anh một phần. Anh chưa thật rõ ràng với gia đình mới của mình khi đón con gái riêng về ở cùng. Thêm một người là thêm bao nhiêu thứ trong ngôi nhà vốn dĩ bình thường. Anh nhìn lại xem, phải chăng vì quá vui mừng khi con gái về sống cùng mà anh đã quên nói chuyện thực tâm với vợ; thống nhất với cô ấy mọi phương án, tình huống có thể xảy ra; sắp xếp cuộc sống gia đình mình và phân công công việc cho hài hòa.

Giua hai bo yeu thuong
Ảnh minh họa

Phản ứng của vợ anh trong việc này có phần hơi khắc nghiệt và thiếu bao dung, nhưng Hạnh Dung nghĩ phụ nữ khi bị đặt vào trường hợp này đều có những phản ứng riêng. Vì cũng chẳng dễ dàng gì, đùng một cái, cô ấy phải chăm sóc thêm một người, trong khi bản thân mình đang bận bịu con nhỏ và đi làm. Phản ứng ấy, chính là hệ quả của việc không đồng thuận giữa vợ chồng anh.

Trước hết, sau chuyến công tác này, anh nên nói chuyện lại với vợ. Không la lối trách cứ cô ấy cay nghiệt, mà chỉ nói chuyện nhẹ nhàng. Có thể thật khó để anh ôn tồn nhưng đó chính là giải pháp tốt nhất lúc này. 

Với con gái cũng vậy, anh nên nói cho con hiểu tâm lý của vợ mình, dạy con tự giác làm việc, không ỷ lại người lớn. Con đã đủ lớn để có thể tự đến trường bằng phương tiện công cộng hay xe đạp. Ở nhà, con phải tự giác giúp đỡ việc nhà, không nằm lì trong phòng. Chủ động vui chơi, cưng chiều em bé cũng là một cách gắn chặt tình cảm mọi người với nhau.

Theo ý Hạnh Dung, cả nhà anh nên ngồi với nhau, có thể là một bữa ăn tối bên ngoài, để trong không gian mới lạ, mọi người dễ nói chuyện hơn.

Theo Hạnh Dung - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X