Hotline 24/7
08983-08983

Giận bạn gái, tôi lại tìm đến "chị" - Người phụ nữ khiến tôi mê mẩn 'chuyện ấy'

Cứ mỗi lần cô bạn gái của tôi giận dỗi, hờn mát là tôi lại tìm đến chị. Tôi được thỏa những khao khát đàn ông nhất của mình. Tôi biết mình có tội khi để mối quan hệ tay ba này diễn ra theo cách đó, nhưng tôi không biết làm sao để thoát ra được.

Cứ giận bạn gái, tôi lại tìm đến “chị” – người đàn bà khiến tôi mê mẩn “chuyện chăn gối” mà không biết phải làm sao. Tôi biết mình là gã đàn ông tồi nhưng tôi lại không thể nào thoát ra được.

Năm nay tôi 30 tuổi, bạn gái kém tôi 6 tuổi. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp và khá ngoan ngoãn. Cô ấy rất được lòng bố mẹ tôi. Nhìn chung, mối quan hệ đó chắc chắn sẽ tiến triển tốt vì được hai bên gia đình ủng hộ, vun vén. Bạn gái cũng rất yêu tôi… Duy chỉ có 1 điều khiến mối quan hệ của chúng tôi có vết gợn.

Cô ấy khăng khăng không cho tôi “đòi hỏi chuyện ấy” trước khi cưới. Thú thực, là đàn ông, có cô bạn gái xinh đẹp nên nhiều khi tôi cũng nảy sinh ham muốn. Vậy mà mỗi lần muốn gần gũi là cô ấy lại gạt phăng đi, nói tôi không ra gì. Tôi cũng tôn trọng, sau này kiềm chế không bao giờ bắt ép bạn gái nữa.

Nhưng đó không phải là vấn đề chính, cái khiến tôi mệt mỏi là tính tình trẻ con, nhõng nhẽo của cô ấy. Bạn gái tôi còn trẻ, lại là con gái duy nhất trong nhà nên được bố mẹ và các anh cưng chiều. Khi yêu, cô ấy cũng hạch sách tôi đủ điều. Tôi biết, con gái khi yêu thường làm nũng vậy, có thể sau này lấy nhau về, làm vợ, làm mẹ rồi cô ấy sẽ thay đổi. Nhưng nhiều lần quá khiến tôi mệt mỏi với tính cách này của cô ấy.

Câu chuyện trở nên nghiêm trọng khi tôi quen một người phụ nữ. Chị hơn tôi 4 tuổi, là mẹ đơn thân sau khi ly hôn chồng. Chị làm cùng công ty với tôi. Chị có ngoại hình rất trẻ nên thời gian đầu tôi còn không nghĩ là chị hơn tuổi mình. Người phụ nữ đã trải qua đổ vỡ, dạn dày tình trường, khéo léo khiến tôi cũng rung động.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Và rồi, trong một lần liên hoan công ty, sẵn có hơi men trong người, tôi và chị gật đầu đi nhà nghỉ với nhau. Chúng tôi không say! Chúng tôi ý thức được việc mình đang làm. Nhưng nam – nữ gần nhau dễ nảy sinh những ham muốn, và chị sẵn sàng cùng tôi lên giường.

Kể từ đó, tôi bị cuốn hút lạ thường. Người đàn bà đó mang đến cho tôi cái cảm giác không thể nào dứt ra được mặc dù tôi biết mối quan hệ ấy không đi tới đâu cả. Tôi không thể cưới người đó được, gia đình tôi sẽ không cho phép, mà bản thân tôi cũng không đủ dũng cảm để cưới. Nhưng có vẻ như chị ấy cô đơn nên cũng chiều tôi, chỉ cần tôi đến là chúng tôi sẽ quên hết mọi thân phận, không cần tính tới chuyện tương lai.

Thế là, cứ mỗi lần giận bạn gái là tôi lại tìm đến chị. Tôi được thỏa những khao khát đàn ông nhất của mình. Tôi biết mình có tội khi để mối quan hệ tay ba này diễn ra theo cách đó, nhưng tôi không biết làm sao để thoát ra được. Bạn gái thì khăng khăng không chịu gần gũi, lại còn nhõng nhẽo quá mức, trong khi người kia thì hiểu tâm lí tôi, chiều chuộng tôi…

Giờ tôi phải làm thế nào để dứt đây? Nếu mọi chuyện bại lộ, cả hai người đó đều sẽ khổ!

Theo Eva

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X