Hotline 24/7
08983-08983

Gia đình cháu bé tử vong ở phòng khám tư nhân: Bàng hoàng 3 năm mất 2 đứa con

Chưa đầy 3 năm, mất 2 con trai, 1 mẹ, dường như đau thương cực độ dồn dập đổ lên mái ngói liêu xiêu...

Khoảng 2 năm trước, đứa con trai thứ 2 của gia đình anh Nguyễn Đình Dân (ở tại ở tại thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) phải nhập viện điều trị do nhiễm khuẩn máu.

Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ngày đó, vợ chồng anh Dân gần như không có tiền lo liệu cho con chữa bệnh. Anh chị nhờ cả vào số tiền từ thiện của các nhân viên y tế, mạnh thường quân giúp đỡ. Cháu ra viện, bình thường khoẻ mạnh, cho đến một ngày cháu có biểu hiện sốt, tiêu chảy. 

Nỗi đau gia đình cháu bé tử vong ở phòng khám tư nhân: Bàng hoàng 3 năm mất 2 đứa con
Nỗi đau gia đình cháu bé tử vong ở phòng khám tư nhân: Bàng hoàng 3 năm mất 2 đứa con

Bấn quá, vợ chồng anh Dân đưa cháu ra phòng khám tư nhân, bé được truyền dịch nhưng mãi không khỏi, anh chị mới đưa cháu vào viện. Nhưng ở viện được vài ngày, cháu đầu cũng không qua khỏi.

Trước cái chết của cháu trai, mẹ anh Dân đau lòng suy nghĩ, cuối cùng cũng đổ bệnh mất cách đấy không lâu.

Cho đến hôm nay, khi chưa kịp đoạn tang mẹ và con trai, anh Dân một lần nữa gục ngã khi nhận tin sét đánh vì thêm một đứa con qua đời. 

Cậu bé G.B, được 22 tháng tuổi nhưng bụ bẫm, kháu khỉnh, bé lớn 17 kg. Trước đợt ốm, cậu bé vẫn vui vẻ, hoạt bát. Cho đến khi, cháu sốt, tiêu chảy, anh chị đưa cháu đến cơ sở y tế tư nhân khám chữa. 

Tại đây, cháu được cấp thuốc điều trị nhưng do bệnh tình không thuyên giảm nên chiều 16/10, gia đình đã đưa bé quay lại phòng khám. Sau khi khám xong, bác sĩ N.T.K.C đã trực tiếp truyền dịch cho cháu.

“Sau khoảng 5 phút, thấy con có biểu hiện tím tái, cứng đơ, tôi đã gọi bác sĩ C. kiểm tra. Bác sĩ C. chạy từ trên gác xuống và gọi xe cấp cứu đưa con tôi đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Bác sĩ bệnh viện Đa Khoa Đức Giang nói, con tôi đã tử vong. Nghe xong, tôi bàng hoàng không tin đó là sự thật”, anh Nguyễn Đình Dân nghẹn ngào nói.

Được biết, gia cảnh gia đình anh Dân rất đáng thương. Bố anh Dân có 2 người vợ, anh là con của vợ cả. Từ nhỏ, dù sống gần bố nhưng anh không nhận được sự quan tâm, giúp đỡ gì từ bố mình.

Sau khi lập gia đình, chưa có đất đai nên vợ chồng anh phải ở nhờ nhà bà cô. Hai vợ chồng làm nghề tự do, kiếm đồng tiền khó khăn nên con ốm cũng không có tiền lo liệu mới nên nông nỗi này... 

Theo Gia đình mới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X