Hotline 24/7
08983-08983

Đôi vợ chồng yêu nhau 11 năm, thay 3 chiếc tàu lênh đênh trên sông Sài Gòn

Gia đình này đã bỏ ra số tiền gần 1 tỷ 300 triệu đồng để mua và tự đóng tổng cộng 3 chiếc tàu, nhằm thực hiện ước mơ lênh đênh sông nước của mình.

Và đôi vợ chồng mà tôi sắp kể tới đây, thường được mọi người gọi là Hạnh Lisser và Jochem Lisser. Cách đây hơn 10 năm về trước, họ đã mua cho mình con tàu đầu tiên với giá 12 triệu đồng. 3 năm sau hai vợ chồng cải hoàn lại 1 chiếc tàu khác với giá 36 triệu và sau cùng là tự đóng luôn một con tàu mới trị giá hơn 1 tỷ 200 triệu đồng.

Mới đầu, tất cả những con tàu này được làm ra nhằm phục vụ hoàn toàn cho nhu cầu cá nhân của gia đình. Nhưng thật thú vị làm sao khi giờ đây, chính con tàu này đã trở thành một trong những nét đặc trưng có 1-0-2 trên sông Sài Gòn đối với khách du lịch trong lẫn ngoài nước. Giúp bạn bè quốc tế mở ra một góc nhìn và có thêm một trải nghiệm hoàn toàn khác về Sài Gòn, tất cả đều nhờ vào hai vợ chồng vô cùng thú vị này.


Hạnh Lisser - chủ nhân con tàu Saigon Boat hiện đang giúp khách du lịch trong và ngoài nước mỗi ngày được ngắm cảnh, ăn uống ngay trên sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng quận 1.

Chào chị Hạnh, từ khi nào mà hai vợ chồng chị có ý định muốn sở hữu một con tàu cho riêng mình?


Đó là từ khi tụi chị bắt đầu yêu nhau và nhận ra cả hai đều có cùng một sở thích lênh đênh sông nước.

Đặc biệt anh chồng nhà chị còn được sinh ra và lớn lên tại Hà Lan. Ở xứ đó, tàu bè, sông nước đều là những hình ảnh vô cùng quen thuộc trong cuộc sống đời thường. Thậm chí tại một số vùng, người dân họ đi lại bằng tàu bè còn nhiều hơn đi xe. Thế nên thay vì người ta hẹn hò thích dắt nhau đi phượt, đi chỗ này chỗ nọ thì tụi chị cứ thỉnh thoảng lại dắt nhau ra sông Sài Gòn hôm thì thuê tàu, hôm thêm cano để tự lái, chạy dọc các khúc sông khám phá, hóng mát, xem như vừa là hoạt động giải trí, vừa thỏa mãn sở thích của hai người.

Nhưng được một thời gian thì tụi chị thấy tốn kém quá, thay vì đi thuê thì bọn chị quyết định tự sắm 1 chiếc tàu cho riêng mình để đi lại hay hẹn hò riêng tư cũng tiện hơn.


Chị Hạnh và gia đình nhỏ của mình


Nghĩ là làm, hai người quyết định mua lại từ một người bạn chiếc tàu cũ đã qua sử dụng với mức giá vỏn vẹn 12 triệu đồng. Nhưng tiếc thay chỉ chạy được vài năm thì con tàu bị hỏng, lại phải mua một chiếc khác với giá 36 triệu đồng.

Sau hơn 6 năm hẹn hò với nhau như thế, đến khi hai vợ chồng tiến tới hôn nhân và anh chọn ở lại Việt Nam tạo dựng cuộc sống mới thì tụi chị mới quyết định "chơi lớn", tự đóng một con tàu chất lượng với sự giúp đỡ của anh kỹ sư người Hà Lan và cho gia công tại Việt Nam với tổng số tiền lên tới 1 tỷ 200 triệu đồng. Chính vì đầu tư với số tiền lớn đến thế, nên tụi chị rất kỳ vọng rằng con tàu này sẽ đồng hành cùng tụi chị trong khoảng thời gian lâu hơn, bền hơn. Và đó chính là con tàu mà hiện giờ em đang thấy.



Con tàu này có đầy đủ các trang thiết bị cơ bản để phục vụ cho một đại gia đình hoặc nhóm bạn bè lớn cùng tận hưởng.

Hỏi thật chị có thấy tốn kém không với sở thích đó của hai vợ chồng?

Thật ra tụi chị đã nghĩ đến mọi phương án có thể tiết kiệm hết mức tối đa rồi đó chứ. Bằng chứng là tụi chị chấp nhận cực khổ, vất vả một chút để tái thiết lại tàu cũ thay vì phải bỏ ra một số tiền quá lớn để mua mới.

Đặc biệt là con tàu thứ 2 chị đã phải "trầy trật" với nó kinh khủng khiếp khi quá trình làm mới còn cực hơn đóng lại từ đầu.



Hai chiếc tàu đầu tiên do vợ chồng chị Hạnh hoàn cải theo sở thích với tiềm lực tài chính còn nhiều giới hạn ở thời điểm đó.

Khi ấy chị nhờ một xưởng tàu ở tận Cát Lái thi công, một mình chị phụ trách phần chỉnh sửa. Thế là trong suốt mấy tháng trời, sáng chị đi làm, chiều về lại tất tả chạy xuống dưới giám sát thi công.

Có lần cực quá, chị bật khóc ngay giữa đường vì nghĩ sao mà tủi thân kinh khủng, tự dưng đi chọn một công việc khiến mình mệt mỏi thế này để làm gì. Nhưng rồi nghĩ tới ngày tàu hoàn thiện, hai vợ chồng sẽ lại tiếp tục thú vui của riêng mình, được lênh đênh sông nước thế là chị lại có thêm động lực để tiếp tục.

Hoàn thiện tại Việt Nam xong chị Hạnh đã mang con tàu này sang Hà Lan sử dụng, cho tới khi quyết định sống tại Việt Nam thì chị lại mang nó về phục vụ trên chính quê hương của mình.

Khi ông xã biết chị đã làm nhiều thứ đến vậy, biểu hiện của anh là gì?

Dĩ nhiên là ảnh rất vui và hạnh phúc! Bởi vậy anh thích lắm, tàu làm xong là tụi chị "xách nhau" đi khắp nơihóng mát, khám phá hết mọi ngóc ngách quanh sông Sài Gòn, rồi đi ngắm hoàng hôn, đi đón bình minh để quên hết những ngày vất vả của trước kia.

Có khi buồn quá, hai vợ chồng chị rủ thêm vài người bạn để "enjoy" (tham gia) cùng cho vui, rồi làm BBQ ngay trên tàu chơi từ chiều tới tối. Cũng chính vì thế mà lâu dần, những người bạn của chị cứ truyền miệng với nhau, rồi kéo thêm nhiều bạn bè khác tới ngỏ ý muốn thuê tàu.

Một người rồi hai người, 5 người rồi chục người... dần dần tụi chị mở luôn dịch vụ phục vụ khách lúc nào cũng không hay.Chồng chị Hạnh (ở giữa) cùng với những người bạn nước ngoài của mình đang dạo mát ở bến Bạch Đằng quận 1.

Lúc đó chị có phải là người đầu tiên và cũng là duy nhất mở dịch vụ này tại Sài Gòn?

Nếu nói về dạng dịch vụ cho thuê tàu để tổ chức "private party" (tiệc cá nhân) thì chị đúng là người đầu tiên và cũng là duy nhất ở tại Sài Gòn. Phần lớn còn lại là các loại du thuyền, tàu lớn sức chứa hàng trăm đến nghìn người, họ cũng chạy dọc trên sông Sài Gòn, tổ chức ăn uống nhưng theo mô hình tập thể, số đông. Hoặc có những dạng thuyền nhỏ, cano nhưng cũng là đi dạo, ngắm cảnh chứ không có ăn uống.


Tuy nhiên thời gian đầu đa số là khách nước ngoài, họ thích ngắm cảnh Sài Gòn từ bên kia sông. Cứ mỗi lần đi là mỗi lần họ trầm trồ, ngạc nhiên, bảo "sao bến Bạch Đằng lạ thế, sao Sài Gòn nhìn từ đây lại đẹp quá vậy?" Tự dưng chị cảm thấy vui và hãnh diện vô cùng, vì có thể giới thiệu đến họ một khía cạnh hoàn toàn mới của Sài Gòn bằng tàu và trên sông nước.



Tổ chức một buổi tiệc thế này là điều mà rất nhiều chị em phụ nữ mơ ước đối với gia đình mình.

Cảm giác cuộc sống của chị và gia đình sướng nhỉ? Cứ thích thì lại cùng nhau lên tàu đi chơi, không phải lo nghĩ gì.

Để có được nó cũng đâu có dễ em (cười). Chị đã trải qua biết bao ngày lận đận trên chiếc tàu này từ lúc mới bắt đầu làm đến khi nó trở thành một phần trong công việc hàng ngày. Đó là chưa kể có một giai đoạn khi tàu vừa mở phục vụ khách du lịch, một mình chị cũng phải ra "lăn xả" làm đủ trò từ đầu bếp, nhân viên phục vụ, bán vé cho đến dọn dẹp. Mãi sau này ổn định, có thêm "team" thì chị mới bớt việc tập trung lo phần "hậu kỳ" phía sau và có thêm thời gian cho gia đình mình và bé vừa sinh được hơn 1 tuổi.



Chị Hạnh bên cô con gái vừa hơn 1 tuổi của mình.

Vừa có một người chồng tốt, sự nghiệp ổn định, cuộc sống thú vị và cô con gái xinh xắn,chị có thấy mình may mắn hơn rất nhiều chị em phụ nữ khác?

May mắn thì ai cũng có, nhưng chị nghĩ cũng là do sự cố gắng và nỗ lực từ bản thân.

Đặc biệt quan điểm sống của chị khi làm một người phụ nữ nhất định phải có 2 điều. Đầu tiên là sự tự chủ về thời gian, tài chính. Thứ 2 đó là phải biết cách quản lý, sắp xếp thời gian.



Làm phụ nữ thời buổi này không dễ, vừa phải giỏi việc nước, đảm việc nhà nên quan trọng là phải biết cân bằng.

Nếu thời gian mà không quản lý được thì làm sao có thể vừa lo cho gia đình, vừa phát triển sự nghiệp. Mà không phát triển được sự nghiệp thì làm sao phụ nữ có thể tự chủ được tài chính!? Nên thay vì cầu mong vào sự may mắn thì chị nghĩ bản thân mình đã phải cố gắng rất nhiều mới có được những gì của hiện tại.

Cám ơn chị đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc chị sẽ còn có thêm nhiều thành công khác trong sự nghiệp và cuộc sống gia đình.

Theo Kim Thanh - Afamily

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X