Hotline 24/7
08983-08983

Đổi đời với trái tim mới

Cách đây hơn một năm, ngày 26/2/2018, N.Q.H. may mắn được nhận trái tim của một người hiến tạng từ Hà Nội. Gặp lại anh mới đây, H. vui mừng cho biết cuộc đời mình đã bước sang trang mới tốt đẹp sau ca ghép.

Trên cánh tay trái của H. người ta thấy một hình xăm có đường nét của hình điện tâm đồ và dòng chữ “Just Live” (tạm dịch “Chỉ cần sống”)

H. nói mình mắc bệnh cường giáp trạng từ nhỏ, đến năm 2012 bệnh biến chứng sang tim và trở nặng chuyển thành bệnh cơ tim giãn nở. Anh kể lại: “Những năm đó trái tim tôi ngày một suy, khiến tháng nào tôi cũng phải từ dưới quê lên bệnh viện Chợ Rẫy nằm ít nhất một tuần. Nhà nghèo, cha bận mưu sinh, chỉ có đứa em trai lên chăm sóc tôi, cực nhọc lắm, nhiều lúc tôi chán nản muốn buông xuôi tất cả”.

Bệnh suy tim giai đoạn cuối đã gây nhiều khó chịu cho H. Anh như người tàn phế, đi đứng khó nhọc, sưng phù hết người. Nhiều lúc anh đi tiểu không được, nước bài tiết qua lỗ chân lông nên chỉ nằm một chỗ người cũng ướt nhẹp. Nhưng bi kịch của chàng trai sinh năm 1989 không chỉ như thế. Kể từ ngày anh bệnh, người vợ cũng bỏ nhà ra đi, để lại cho anh đứa con trai chỉ mới vài tuổi.

Tưởng như cuộc đời đã đóng sập với mình, thì ngày 25/2/2018 H. nhận được một cuộc gọi đặc biệt từ Đơn vị điều phối ghép bộ phận cơ thể người bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), nơi anh đăng ký chờ ghép tạng. Từ đầu dây bên kia, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, trưởng đơn vị thông báo anh có thể được ghép tim từ một người hiến tạng chết não ở Hà Nội.

BS Thu nhớ lại: “Ban giám đốc bệnh viện quyết định chọn H. vì anh còn trẻ, có một tương lai rộng mở, nhưng trước đó lại bỏ lỡ hai cơ hội ghép vì nhà quá nghèo. Khi đó BS Nguyễn Trường Sơn, giám đốc bệnh viện, hiện là thứ trưởng bộ Y tế, nói dứt khoát: “Tiền không có thì bệnh viện xin mạnh thường quân sau, chứ chàng trai này còn quá trẻ, tiếc cho một cuộc đời còn dài phía trước”. Vì thế chúng tôi đã chọn H. để ghép tim”.

Hành trình chạy đua để ghép tạng bắt đầu vì theo hướng dẫn ghép tim trong y học, “thời gian vàng” từ khi lấy tim ra cho đến khi ghép chỉ trong vòng 4 tiếng, càng để lâu khả năng thành công càng thấp. Lúc 4 giờ sáng 26/2, hai lọ máu của bệnh nhân từ TPHCM được chuyển ra Hà Nội để làm xét nghiệm máu chéo. Kết quả thuận lợi, lúc 14 giờ 30 cùng ngày chuyến bay từ Hà Nội vượt qua 1.700km vào TPHCM mang theo trái tim ghép cho anh H. và một quả thận để ghép cho người khác. Mọi chuyện diễn ra nhịp nhàng, thời gian sát sao, đến khi hoàn tất hai ca ghép thì đồng hồ cũng điểm sang ngày 27/2, ngày Thầy thuốc Việt Nam!

H. và cha ruột cách đây một năm sau khi anh được ghép tim

Tròn một năm sau ghép, sáng ngày 28/2/2019 trong khi chờ lãnh thuốc sau khi tái khám tại bệnh viện Chợ Rẫy, H. cho biết sức khoẻ của mình đã tốt hơn hẳn, trước bệnh 10 phần giờ đỡ được hơn 8 phần. Những chỉ số xét nghiệm của anh cũng xác nhận điều này. BS Nguyễn Tất Đạt, người theo dõi sức khoẻ cho H., chìa ra các kết quả cận lâm sàng mới nhận được. Anh nói: “Các xét nghiệm máu, chức năng thận, siêu âm tim… đều tốt. Sau ghép, quả tim H. mang vẫn còn dấu hiệu rung nhĩ, nhưng giờ đây biến mất hoàn toàn. Mong sao năm tới bệnh viện triển khai được sinh thiết tim để đánh giá chính xác trái tim ghép thành công đến mức độ nào”.

Năm qua cuộc đời H. đã thật sự bước sang một trang mới. Một mạnh thường quân giấu tên, chủ doanh nghiệp chế biến cá tại miền Tây, nhận anh vào làm việc với một công việc văn phòng phù hợp. Từ ba tháng nay, mỗi tối H. cũng theo đuổi một khoá học để lấy chứng chỉ về chế biến thực phẩm, nhằm có được một công việc ổn định sau này.

Anh tâm sự: “Cuộc sống của em vẫn còn khó khăn, thu nhập hàng tháng tạm đủ trang trải sinh hoạt cá nhân, nuôi con và chi phí học hành. May mắn là quanh em luôn có những người giúp đỡ. Chẳng hạn mỗi tháng lên bệnh viện tái khám, chi phí xét nghiệm mua thuốc tốn 3 triệu đồng, nhưng bác sĩ lúc nào cũng hỗ trợ em một phần. Hy vọng tháng tới em sẽ có được bảo hiểm y tế hộ nghèo để giảm bớt gánh nặng kinh tế”.

Và cuộc đời của H. cũng chuyển sang một trang mới tốt đẹp khi anh có được một cô gái thương yêu mình. Anh nói: “Bạn gái biết chuyện em ghép tim, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận em”.

Theo BS Đạt, H. là trường hợp ghép tim thứ hai tại bệnh viện Chợ Rẫy, ca ghép đầu tiên đến tháng 5 này được hai năm. Đến nay có thể nói cả hai ca ghép đều thành công, dù mỗi bệnh nhân có cơ địa khác nhau và có cách theo dõi khác nhau. “So với trước khi có thuốc ức chế miễn dịch, hiện tại tiên lượng những ca ghép tim trên thế giới rất tốt. Trong một năm sau ghép, 90% bệnh nhân không có biến chứng”, BS Đạt cho biết.

Thành tựu y học mang lại những điều tốt đẹp cho con người và tình người cũng giúp kéo dài sự tốt đẹp đó một cách bền vững. Một người qua đời thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến tạng, một tập thể thầy thuốc vượt qua bao khó khăn để thực hiện ca ghép chuẩn mực, rồi những mạnh thường quân giấu mặt luôn sẵn sàng hỗ trợ người bệnh khi cần thiết…

Trên cánh tay trái của H. người ta thấy một hình xăm có đường nét của hình điện tâm đồ và dòng chữ “Just Live” (tạm dịch “Chỉ cần sống”). Hỏi H. vì sao xăm như thế, anh trả lời: “Năm 2015, mỏi mệt vì phải ra vào bệnh viện nhiều lần, em nhờ người bạn xăm như thế để động viên mình”.

Cuộc sống là một món quà, nhưng nó chỉ là món quà tuyệt vời khi người ta biết sống trọn vẹn cho mình và người chung quanh.

Theo An Lành - Thế giới hội nhập/ TGTT

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X