Hotline 24/7
08983-08983

Đồ nội, đồ ngoại

Tôi có vợ và người tình. Không hiểu sao với vợ thì “cu tí” đình công mà với người tình thì “cậu ta” thể hiện nội lực rất thâm hậu.

 Thế Trung (Q.5, TP.HCM)

 

Trả lời:

 

Tôi không bàn việc anh đã yên bề gia thất còn kiếm thêm “hàng ngoại”, bởi các anh đều hiểu rằng hành vi ấy là phạm luật rồi. Ở đây chỉ bàn về thái độ làm việc của “cu tí”.

 

Phản xạ cương của “cu tí” không bắt nguồn từ bản thân cu cậu mà lại xuất phát từ
cái đầu của ông chủ - Ảnh minh họa: Inmagine.com

 

Với bà xã, sau ít năm chung sống, từ căn nhà, cái giường đến cơ thể của vợ đều là “quen thuộc" có thể đến nhàm chán. Trong khi người tình lại là “của lạ”, một vài anh đã làm thơ rằng: “Vợ là cơm nguội trong nhà, nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng”.

 

Đàn ông khoái của lạ, muốn tìm cái mới phải khác cái cũ. Vợ thuộc loại “cũ”, còn bồ là mới. Đầu luôn hướng tới cái mới thì phản xạ tình dục mạnh, “cu tí” chịu sự điều khiển của những hóa chất trong chuỗi phản xạ ấy bèn “đứng lên” làm việc.

 

Người đàn ông có “của mới” nhưng muốn “chùi mép” bèn về nhà giả bộ làm tiếp “tăng 2” với vợ. Cái đầu không còn cảm xúc thì “cu tí” cũng ỳ ra không chịu làm việc là lẽ đương nhiên.

 

Cũng xin nói thêm với các anh đang “ăn vụng” hoặc đang có ý đồ “ăn vụng” rằng: theo các nhà khoa học, phụ nữ có giác quan thứ 6, trong khi chỉ 10% nam giới có được cảm nhận này. Vì thế, nếu các anh cứ chủ quan thì các anh lầm to.

 

Có những điều tưởng như bà xã không để ý nhưng các chị rất chú tâm: chồng mình đang luộm thuộm, ở dơ nay chịu tắm rửa, ăn mặc đẹp và chải chuốt hơn. Nguy hiểm nhất là chuyện ân ái.

 

Lúc đầu chị chỉ thấy tần số gần gũi thưa dần, ông xã “làm ăn” không có hứng thú mà giống như “trả bài” cho qua chuyện. Sau thì ổng ngưng hẳn và nại ra lý do “công việc nhiều, anh mệt quá”, có ông bị bà xã “truy bài” còn nổi nóng “để cho tôi yên”. Nếu bà xã tung ra mối nghi ngờ “anh có con nào rồi phải không?” thì ông nổi nóng mà vu cho bà cái tội ghen tuông mù quáng.

 

Tuy nhiên “tình yêu giống như sự ho không thể nào giấu được”, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Người tình của anh ban đầu chấp nhận sự thật là “chia nửa vầng trăng vụng trộm”, một thời gian sau, ước muốn chiếm trọn sẽ bùng lên mạnh mẽ. Cô ra mặt chọc giận để vợ anh đánh ghen tưng bừng rồi anh buộc phải ra tòa, thắng lợi thuộc về cô ấy, còn vợ và đám con hận anh suốt đời. Thủ đoạn này phụ nữ biết nhưng đàn ông lại cho đó là “vì yêu!”.

 

Kết cục của những cuộc tình ngoài luồng thường là như vậy. Chỉ đến cuối đời người đàn ông trăng hoa mới đúc kết được cái điều đơn giản “không ai bằng vợ mình” bởi nhiều anh cứ lầm lẫn và đánh đồng tình dục = tình yêu.

 

Hiện nay những anh lắm tiền thường chọn “gái bao” cũng vậy. Gái bao là một dạng chỉ để thỏa mãn tình dục nhưng không có ý đồ phá vỡ gia đình. Các cô gái bao hiểu vậy nên được ngày nào là tranh thủ vơ vét.

 

Có anh thanh minh với tôi là “để tránh lây nhiễm bệnh nên “dùng” một cô thôi, bà xã đã qua thời vàng son rồi, mà tui đâu có để cho bả thiệt”. Các anh lầm to, phụ nữ có thể nhịn đói nhường phần ngon nhất cho chồng con nhưng không bao giờ muốn chia cái phần riêng tư nhất của hai người.

 

Theo BS Lê Thúy Tươi -Phụ nữ TP.HCM

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X