Hotline 24/7
08983-08983

Diễn viên Lan Phương: Chồng Tây nấu ăn và rửa bát cho tôi

Vượt qua mọi thị phi ồn ào Lan Phương bảo hiện cô thấy hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Cô thắng thắn chia sẻ không cần đám cưới hoành tráng cũng chẳng cần David phải là người thật giàu có về vật chất. Với Lan Phương, điều cô mong muốn chỉ là được yêu thương, được làm người vợ - người mẹ trong tổ ấm nhỏ của riêng mình.

- 2018 với chị là một năm đáng nhớ?

Năm qua là cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của tôi vì có người bạn đời, có em bé và được khán giả ghi nhận những nỗ lực trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Mọi thứ đến với tôi một cách rất tự nhiên, mặc dù cũng có những lúc “chạnh” vì mình không được cảm thông, nhưng khi lựa chọn tôi tự tin với những gì mình đã chọn và tin tưởng tuyệt đối.


- Trước đó, chuyện tình yêu và sinh em bé trước đám cưới của chị là đề tài bàn tán và dị nghị, giờ thì sao, thưa chị?

Hồi ấy, người ta ghét tôi nhiều, hễ đọc báo là lại thấy kể chuyện yêu anh này, anh kia. Tôi khác với số đông những người còn lại, tôi kỳ lạ và sống theo bản năng. Tôi yêu nhiều, có tình cảm đặc biệt với bạn trai ngoại quốc, tất cả đều là cảm xúc thật. Tôi chưa từng yêu ai vì vụ lợi tiền tài, địa vị, nếu đã yêu nhất định sẽ lao như con thiêu thân chẳng cần nghĩ suy bất cứ điều gì. Có nhiều chỉ trích không hay, khiếm nhã, thậm chí nói “cạo đầu bôi vôi” nhưng tôi hiểu cảm xúc của những người khác khi họ nên nghĩ rằng “lời nói gió bay” và khi đó không giải thích gì thêm.
“Hồi ấy, người ta ghét tôi nhiều, hễ đọc báo là lại thấy kể chuyện yêu anh này, anh kia. Tôi khác với số đông những người còn lại, tôi kỳ lạ và sống theo bản năng.

- Chị từng bị trầm cảm sau sinh, đó có phải lý do chị sớm trở lại các dự án phim?

Đúng là tôi bị trầm cảm sau sinh, nhưng khoảng thời gian đó ngắn thôi, khoảng một tháng rưỡi. Lúc bị trầm cảm rất muốn quay trở lại công việc sớm, mặc dù nhận được những lời mời đóng phim nhưng tôi đã từ chối vì nhân vật lại tương đồng như Diệu của ở phần 2 của “Cả một  đời ân oán”.

Đến bây giờ vai diễn trong phim “Nàng dâu Order” mới mẻ và hợp với tôi. Đây là vai có màu sắc khác nhưng vẫn cá tính, tôi thích vai diễn này kể từ khi đọc kịch bản từ đạo diễn Bùi Đức Việt.

- Lúc trầm cảm tức giận, chị thường làm gì?

Lúc trầm cảm tôi chỉ khóc một mình, ý thức mình phải tránh nguồn năng lượng tiêu cực. Còn chuyện dại dột thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Tức giận tôi sẽ bồng phát thể hiện nhưng sẽ không như Diệu ở lối hành xử bản năng.

- Đóng nhiều vai phản diện, thậm chí chị nhận được không ít “gạch đá” của khán giả khi đóng các vai diễn đó. Nhưng với nhân vật Diệu của “Cả một đời ân oán” chị lại nhận được sự yêu mến của khán giả. Chị nói gì?

Diệu trong phim Cả một đời ân oán không phải là vai diễn phản diện đầu tiên của tôi nhưng lại nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Có thể nói, tôi may mắn khi đây là vai phản diện hiếm hoi lấy được tình cảm của khán giả giữa rất nhiều vai chính diện khác. Nhân vật  Diệu là người phụ nữ có tâm lý phức tạp, khi điên loạn lúc lại tàn độc, tôi đã phải đầu tư cho nhân vật này rất nhiều, để làm sao Diệu không còn một màu, một chiều mà có nhiều cung bậc cảm xúc, có những góc khác nhau.

- Từng đóng nhiều vai diễn màu sắc và gây ấn tượng mạnh, nhưng cho đến “Cả một đời ân oán”chị mới bén duyên với giải thưởng. Khi giành giải ''Diễn viên nữ ấn tượng nhất'' tại Lễ trao giải VTV Awards 2018 chị thấy như thế nào?

Giải thưởng này vô cùng ý nghĩa trong sự nghiệp diễn của mình, trước hết là sự ghi nhận của khán giả và đây là món quà cảm ơn cô con gái nhỏ vì đã trở thành động lực để tôi có thể diễn tốt đến như thế, bởi thời điểm quay phim là lúc tôi đang mang thai bé Lina. Nhiều người hỏi tôi đó có phải là sự hy sinh cho nghệ thuật không, tôi cho rằng đó là trách nhiệm của mình khi nhận vai, phải diễn để lột tả được nội tâm và tính cách của nhân vật.

- Cuộc sống xa gia đình chồng về địa lý và sự khác biệt về văn hóa có là khoảng cách giữa chị với bố mẹ chồng?

Mặc dù không gặp bố mẹ chồng thường xuyên nhưng tôi luôn nhận được sự thương yêu và quan tâm từ ông bà. Năm nay nhân dịp Noel và Tết dương lịch ông bà đã dành khoảng thời gian nghỉ dưỡng để sang Việt Nam chơi với cháu, khoảng thời gian đó vô cùng tuyệt vời. Trong khoảng thời gian tôi bận đi diễn ông bà ở nhà trông cháu và rất thông cảm cho công việc diễn xuất của con dâu.

- Năm nay, chị sẽ chuẩn bị những gì cùng với chồng đón Tết?

Không như nhiều chị em khác áp lực vì tết, tôi khá thoải mái mặc chưa từng tự tay chuẩn bị một cái Tết nào cả. Tết năm nay chồng tôi vẫn phải đi làm còn tôi sẽ ở nhà đón em bé. Bố mẹ qua Mỹ với em trai. Việc chuẩn bị Tết năm nay hết sức nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn vẫn có đầy đủ phong vị Tết như bánh chưng, cành đào, bánh trái vì tôi là một người rất xem trọng giá trị truyền thống.


- Chị từng chia sẻ không khéo việc nấu nướng, vậy điều đó có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình không?


Tôi vẫn có thể nấu những món ăn anh ấy yêu thích mặc dù việc nấu nướng mình chưa được khéo, kể từ khi bầu và có em bé tôi ý thức hơn việc chăm sóc gia đình và bản thân. Chồng tôi (người đàn ông cao tới 2m - PV) rất dễ tính mọi việc kể cả trong ăn uống, rất chăm chút cho vợ, thường nấu ăn, rửa bát… tôi thấy mình hạnh phúc.

- Chị có gặp khó khăn khi cân bằng giữa thời gian làm nghệ thuật và gia đình?

Nói không thì sai hoàn toàn. Thời điểm đầu rất khó khăn, thời gian đi đóng phim tôi có ít thời gian để dành cho gia đình và thời gian chăm sóc con. Rất may anh xã tâm lý và hỗ trợ tôi rất nhiều trong cuộc sống gia đình. Những ngày đi quay, chồng tôi tự chăm con gái.


Từ Sài Gòn quyết định ra sống tại Hà Nội ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của mình, mặc dù có tính nhưng tôi không suy nghĩ quá nhiều, cứ để thuận theo tự nhiên như khi tôi có anh xã và em bé.

Theo Vietnamnet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X