Đêm nhạc gây quỹ của Julie Nguyên: Những giây phút của tuổi trẻ và tình người!
Xuất phát từ sự đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đêm nhạc "Cho em ngày nắng xanh" của Julie Nguyên được chuẩn bị công phu và kêu gọi được rất nhiều tấm lòng hảo tâm sẻ chia lòng mình với những người nghèo tại các bệnh viện Nhi đồng.
Để làm được điều đó chắc chắn không thể không nhắc đến gia đình - điểm tựa vững chắc của Julie Nguyên. Ba mẹ là những bác sĩ công tác tại BV Nhi đồng 2 nên ngay từ nhỏ, cô nàng đã có sợi dây gắn kết với những bệnh nhi điều trị tại đây. Từ khi chưa bước chân vào con đường nghệ thuật, Julie Nguyên cũng đã mang đến lời ca, tiếng hát giúp xoa dịu nỗi đau mà bọn trẻ và gia đình phải chịu đựng. Chính vì thế, khi nghe mẹ nói về đêm nhạc gây quỹ từ thiện Julie Nguyên đã gật đầu ngay tắp lự. Sau khi kết thúc chuyến bay từ Hà Nội, Julie Nguyên đã bắt đầu lên kế hoạch cho đêm nhạc này.
Tình cảm gia đình của Julie Nguyên khiến nhiều người không thể giấu được ánh mắt ngưỡng mộ. Nếu lần trước bạn đã thổn thức vì câu chuyện tình yêu gần 70 năm của ông bà ngoại nữ ca sĩ thì chắc hẳn lần này bạn sẽ thầm ghen tị với cô gái ấy mất thôi! Bạn biết không, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Julie Nguyên và em trai - Âu Nguyễn Tiến Phát (người trong ảnh) đều dành thời gian gửi lời chúc ngủ ngon, thể hiện tình yêu thương với ba mẹ. Còn mỗi lần gặp ông bà ngoại thì như thế này đây. Không ngại đám đông, hai bà cháu nói lời yêu thương và hôn nhẹ lên má.
Nếu các bản tình ca nhạc Pháp, Ý làm say đắm lòng người thì những bài hát về mẹ lại làm đôi mắt của khán giả rưng rưng. Trong mỗi câu hát Julie Nguyên luôn hướng ánh mắt về phía mẹ.
Ngoài số tiền đã được quyên góp kể từ khi bán vé, còn rất nhiều người gửi ủng hộ trực tiếp tại đêm nhạc. Sau khi kết thúc chương trình với sự chứng kiến của đại diện BV Nhi đồng 2 và BV Nhi đồng Thành phố, ban tổ chức đã tổng kết số tiền các khán giả ủng hộ tại chỗ là 31.150.000 đồng. Dự kiến số tiền này sẽ được trao cho BV Nhi đồng trong tuần sau.
Dù đêm nhạc gây quỹ từ thiện "Cho em ngày nắng xanh" của Julie Nguyên kết thúc khá muộn nhưng không vị khách nào muốn bước ra khỏi khán phòng sớm. Bởi không chỉ giọng hát mà tấm lòng của cô ca sĩ đã chạm đến trái tim, thu hút đến tận giây phút cuối cùng. Một buổi tối giáp Tết mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Vừa ấm cúng như những người thân trong gia đình tụ họp, vừa cháy hết mình với âm nhạc và trên tất cả chính là vòng tay lớn nối tình yêu thương, tình người.
Mời bạn đọc lắng nghe tiếng hát của Julie Nguyên:
Phương Nguyên - Ảnh Viết Hưởng
Cổng thông tin tư vấn sức khỏe AloBacsi.vn
Cổng thông tin tư vấn sức khỏe AloBacsi.vn
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình