Hotline 24/7
08983-08983

Đã bắt được hai nghi phạm đánh bom khủng bố ở Bỉ

Sáng ngày 22/3 tại Brussels, Bỉ, đã xảy ra hàng loạt các vụ nổ bom liên tiếp tại sân bay Zaventem và các ga tàu điện ngầm, khiến 34 người thiệt mạng và 170 người bị thương.

Chỉ vài tiếng sau đó, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ được 2 nghi phạm đang lẩn trốn ở một địa điểm cách nhà ga Maalbeek 1,6km.

Đã bắt được hai nghi phạm đánh bom khủng
Mohamed Abrini (trái) và Najim Laachraoui. Ảnh: Telegraph

Hai nghi phạm đã từng tham gia đánh bom Paris?

Theo báo cáo, Laachraoui (24 tuổi) người gốc Syria đã tới Syria và tháng 2/2013 và sau đó quay trở lại châu Âu dưới tên giả là Soutane Kayal. Laachraoui cũng từng dùng tên giả này để tới Hungary vào tháng 9/2015 cùng với Abdeslam. Cảnh sát xác nhận họ phát hiện ADN của Laachraoui trên vài kíp nổ được sử dụng trong các cuộc tấn công tại Paris. ADN của tên này cũng được tìm thấy trong quá trình cảnh sát điều tra tại thị trấn Auvelais và quận Schaerbeek của Bỉ.

Mohamed Abrini (30 tuổi), một người Bỉ gốc Morocco là một người bạn thời thơ ấu với Abdeslam. Chỉ ngay trước vụ tấn công Paris, hai tên này được nhìn thấy gặp nhau tại một trạm xăng trên đường tới Paris. Tuy nhiên, hiện vai trò chính xác của Abrini trong vụ tấn công chưa được rõ ràng.

Theo Telegraph, vào hồi 19g27' tối qua (22/3), cảnh sát Bỉ đã bắt giữ hai kẻ tình nghi đứng đằng sau các vụ tấn công liên tiếp tại sân bay  Zaventem và ga tàu điện ngầm Maalbeek tại Brussels. Đó là Najim Laachraoui và Mohamed Abrini - hai kẻ bị nghi là đồng lõa với nghi phạm chính Salah Abdeslam trong vụ thảm sát tại Paris hồi tháng 11/2015. Abdeslam vừa bị bắt ngày 18/3 vừa qua. Giới chức Bỉ cho rằng, Laachraoui và Abrini sợ Abdeslam sẽ khai ra nơi chúng trú ẩn nên đã thực hiện các vụ đánh bom.  

Theo trang tin Bỉ Het Nieuwsblad, vẫn còn một kẻ tình nghi thứ ba có ý định đánh bom liều chết tại sân bay hiện đang trên đường lẩn trốn.

34 người thiệt mạng, 170 người bị thương

Tính đến 19g25' ngày 22/3, Hãng truyền thông Bỉ VRT xác nhận cho tới lúc này, đã có 34 người thiệt mạng, và 170 người bị thương, trong đó có 14 người thiệt mạng tại sân bay và 20 người thiệt mạng tại các nhà ga.

Các công trình công cộng, điểm tham quan du lịch tại Brussels đều đã đóng cửa ngay lập tức. Thủ tưóng Bỉ yêu cầu dân chúng cũng như khách du lịch nên ở nguyên vị trí mà họ đang trú ẩn.

Các nước châu Âu đã hủy bỏ toàn bộ các chuyến bay đến Bỉ, đồng thời tăng cường an ninh tại các khu vực công cộng cũng như tại biên giới.

Mạng điện thoại tại Brussels đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng, người dân được khuyến cáo nên sử dụng các trình nhắn tin qua Internet như Facebook, Twitter hay Whatsapp...

Hãng thông tấn Belga cho hay Bỉ đang điều thêm 225 binh sĩ tới Brussels sau các vụ đánh bom. Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Bernard Cazeneuve cũng cho biết quyết định triển khai thêm 1600 cảnh sát ở biên giới và tăng cường an ninh tại các sân bay, nhà ga.

Toàn thế giới hướng về nước Bỉ

Đã bắt được hai nghi phạm đánh bom khủng

Để thể hiện sự đồng lòng với quốc gia láng giềng, ngày hôm nay tháp Eiffel của nước Pháp sẽ đổi qua màu quốc kỳ của nước Bỉ: đỏ - vàng - đen. 

Cư dân mạng trên toàn thế giới cùng đang đồng loạt chia sẻ hình ảnh Cậu bé đứng tiểu Manneken Pis - biểu tượng của Brussels - để truyền tải thông điệp cứng rắn đến những kẻ đã gây ra thảm hoạ rằng:"Các người có thể đâm lén chúng tôi, các người có thể dùng gông cùm và xiềng xích quật vào chúng tôi, nhưng sau cả, chúng tôi vẫn sẽ hiên ngang, yêu đời và vô tư như Mannekin Pis".

Nhiều ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí thế giới như Kendall Jenner, Kris Jenner, Nick Jonas, Iggy Azalea... chia sẽ nổi đau với các nạn nhân trong vụ nổ bom thông qua mạng xã hội.

Theo Tạp chí giao thông

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X