Hotline 24/7
08983-08983

Cuộc sống tuổi 60 của NSƯT Minh Vượng: “Tôi đã hạnh phúc hơn người khác rất nhiều rồi”

Đừng ai nói cuộc sống của NSƯT Minh Vượng là cô đơn và lủi thủi, vì chị hài lòng và hơn hết rất hạnh phúc với hiện tại.

Trước khi có cơ hội trực tiếp gặp NSƯT Minh Vượng, tôi từng đọc rất nhiều bài báo về chị. Người ta nói đằng sau vẻ rạng rỡ truyền sức mạnh cùng tinh thần lạc quan cho đông đảo khán giả, cuộc sống phía sau ánh hào quang của NSƯT Minh Vượng lại không mang nhiều mảng màu sáng như vậy. Mắc nhiều căn bệnh như tiểu đường, xương khớp, tim mạch, mỗi tháng "bà béo" của làng hài tốn 25-35 triệu đồng tiền thuốc thang các loại. Không những thế, cảnh đi về lẻ bóng của chị cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Thế nhưng phải gặp rồi mới biết, cuộc sống của Minh Vượng, hay nói đúng hơn "hoàn cảnh" mà nhiều người vẫn nghĩ buồn tủi và cô đơn đối với chị lại không mang ý nghĩa nặng nề đến thế. Nụ cười là thứ luôn thường trực trên môi NSƯT. Không muốn kể lể nhiều về những chi tiết có thể khiến khán giả thêm phần hiểu lầm, chị chỉ vui vẻ khẳng định: "Tôi đã hạnh phúc hơn người khác rất nhiều rồi".

Cuộc sống đi về lẻ bóng, bệnh tật ở tuổi 60 của NSƯT Minh Vượng: “Tôi đã hạnh phúc hơn người khác rất nhiều rồi” - Ảnh 1.

"Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình"

NSƯT Minh Vượng tên thật là Minh Phượng, sinh năm 1958, là con thứ hai trong một gia đình có sáu anh chị em tại khu lao động nghèo ở Lương Yên, Hà Nội. Trước khi gây ấn tượng với lối diễn xuất duyên dáng, gần gũi qua các tiểu phẩm hài, chị từng có khoảng thời gian khá lận đận trong sự nghiệp vì ngoại hình khá đầy đặn. Về sau, chính yếu tố này đã giúp Minh Vượng in đậm dấu ấn trong lòng khán giả khi nhắc đến chị, người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một "bà béo" làng hài có sức cuốn hút vô cùng mạnh mẽ.

Một Minh Vượng với nụ cười sảng khoái trên sân khấu là thế, nên thông tin chị phải ngày ngày uống rất nhiều loại thuốc khác nhau để chống chọi với bệnh tật sau 2 lần mổ khối u, nhiều lần bị đột quỵ, nhiễm trùng máu... khiến ai nấy không khỏi sửng sốt. Gần như số tiền cát-sê kiếm được từ việc chạy show, Minh Vượng phải đổ cả vào thuốc thang. Người khen chị bản lĩnh, người đồn đoán hẳn chị phải gắng gượng lắm mới không nản lòng. "Chắc Minh Vượng khó khăn lắm, mỗi tháng mất đến gần 30 triệu tiền thuốc men", "Tội nghiệp Minh Vượng quá",… Dễ dàng bắt gặp những lời bàn tán đầy xót xa của dư luận trước tình trạng bệnh của Minh Vượng trên mạng xã hội.

Hỏi Minh Vượng về chuyện này, chị bảo thấy bình thường vì "cứ sống chung với lũ thôi". Sống chung mãi rồi cũng thành quen, nên chị không thấy mệt mỏi. Trái lại, chị còn thấy hạnh phúc vì đến thời điểm hiện tại vẫn có đủ sức khỏe để theo đuổi niềm đam mê diễn xuất.

"Tôi phát hiện bệnh từ năm 2002. Nói chung phải cố gắng sinh hoạt, uống thuốc điều độ làm sao để đảm bảo sức khỏe của mình. Bên cạnh những dự án phim ảnh, trong tuần tôi có 7 buổi dạy, đào tạo diễn viên. Nếu không có sức khỏe thì không thể đứng trên bục giảng hay đi diễn được.

Tôi nghĩ bản thân vẫn là người hạnh phúc. Hạnh phúc hơn người khác nhiều rồi. So với thời điểm cách đây 10 năm, có những loại thuốc dù tôi cần nhưng thực tế xã hội chưa thể đáp ứng. Chính vì thế, tôi rất mừng khi hiện nay khoa học phát triển, đã có thể đáp ứng được những loại thuốc bác sĩ yêu cầu để điều trị bệnh" - Minh Vượng chia sẻ.

Đối với Minh Vượng, hạnh phúc chỉ đơn giản là được đi diễn, giảng dạy mỗi ngày, là "luôn luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích". Bệnh tật hay gì cũng chẳng khiến chị trở nên ủ dột hay buồn bã. Minh Vượng trên sân khấu thế nào, thì ngoài đời cũng vậy. Từ cảm quan của một người xem nhiều những tiểu phẩm của chị từ khi còn bé và may mắn có dịp tiếp xúc lần đầu tiên, tôi thấy Minh Vượng phía sau ánh đèn sân khấu vẫn giữ được khiếu hài hước quen thuộc. Chị nhìn đời, nhìn sự việc bằng con mắt lạc quan đến khó tin. Trực tiếp trò chuyện với Minh Vượng mới thấy, sự lo lắng của công chúng có lẽ đã phần nào… thừa. Vì đúng là chị đang mang nhiều căn bệnh, nhưng không vì thế mà chị gục ngã. Trái lại, NSƯT còn khẳng định bản thân hoàn toàn "bằng lòng với cuộc sống và công việc của mình".

Cuộc sống đi về lẻ bóng, bệnh tật ở tuổi 60 của NSƯT Minh Vượng: “Tôi đã hạnh phúc hơn người khác rất nhiều rồi” - Ảnh 3.

Đi về lẻ bóng ở tuổi 60 nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn tủi

Bên cạnh tình trạng bệnh của Minh Vượng, đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm của chị cũng nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Ở độ tuổi 60, "bà béo" làng hài vẫn lẻ bóng đi về. Trước đây, Minh Vượng từng nhiều lần chia sẻ bản thân kém duyên với tình yêu. Chính vì thế nên dù yêu nhiều, chị cũng không tìm được cho mình một bến đỗ. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân khiến Minh Vượng lựa chọn cuộc sống không chồng, không con là bởi mặc cảm với cơ thể mang nhiều bệnh tật.

Chị nói: "Thà mình hy sinh vì sự nghiệp còn hơn là yêu một người quá rồi không bỏ được nhau, họ sẽ thiệt thòi về đường con cái. Chính vì vậy, một cái khổ mình mình chịu, kiếp sau mình sẽ đẻ thật nhiều con để bù".

Đứng trên sân khấu đem lại tiếng cười cho hàng trăm, hàng ngàn khán giả, mỗi tối về nhà lại thiếu vắng mái ấm của riêng mình nhưng Minh Vượng chưa bao giờ thấy cô đơn hay buồn tủi. Nhắc về gia đình với 6 anh chị em, ánh mắt của Minh Vượng ánh lên niềm hạnh phúc và hân hoan thấy rõ. Chị có rất nhiều con cháu, cuộc sống không thiếu tiếng cười trẻ thơ. Mỗi khi cần thiết, người thân luôn ở bên giúp chị vượt qua khó khăn. Do đó, cái nỗi tủi thân ít khi "chạm" được đến chị.

Cuộc sống đi về lẻ bóng, bệnh tật ở tuổi 60 của NSƯT Minh Vượng: “Tôi đã hạnh phúc hơn người khác rất nhiều rồi” - Ảnh 4.

Mà đúng hơn, Minh Vượng cũng chẳng có thời gian mà buồn. 1 tuần đi dạy 7 buổi, chưa kể những dự án phim ảnh và công việc cá nhân đã chiếm hết tâm trí của chị. Minh Vượng cứ tất bật, một ngày bắt đầu bằng công việc và kết thúc cũng bằng công việc. Đan xen trong những lúc rảnh rỗi là thời gian chị dành cho gia đình, sum vầy bên anh em con cháu. Dường như đến thời điểm hiện tại, Minh Vượng cũng chẳng còn cần thứ tình yêu đôi lứa nữa. So với niềm hạnh phúc gia đình luôn bao bọc, tôi cảm thấy Minh Vượng đã thấy đủ, thấy an toàn và mãn nguyện.

Cuộc sống của Minh Vượng bây giờ hầu hết xoay quanh công việc. Gần đây, chị thường xuyên xuất hiện trên truyền hình hơn sau một thời gian vắng bóng. Sắp tới, khán giả sẽ tiếp tục được chứng kiến chị trong sitcom mang tên "Gia đình 4.0". Tuy nhiên vì Minh Vượng chú trọng những bộ phim truyền hình hơn là các tiểu phẩm hài - vai trò đã làm nên tên tuổi cho NSƯT nên không ít khán giả tỏ ra tiếc nuối. Lý giải cho sự thay đổi này, Minh Vượng tiết lộ đây mới là niềm đam mê thực sự của mình.

Cuộc sống đi về lẻ bóng, bệnh tật ở tuổi 60 của NSƯT Minh Vượng: “Tôi đã hạnh phúc hơn người khác rất nhiều rồi” - Ảnh 5.

"Khoảng vài năm gần đây, các diễn viên trẻ làm tiểu phẩm hài rất nhiều. Tôi cũng nghĩ nên dành một sân chơi cho các bạn trẻ được thể hiện mình. Còn tôi đã có tuổi, công việc cũng bận rộn và từng thể hiện tác phẩm hài nhiều rồi. Thực chất tôi vẫn thích những vai chính luận, chính kịch vì xuất thân là được đào tạo chính quy tại Nhà hát kịch Hà Nội. So với các tiểu phẩm hài, tôi thích sân khấu và điện ảnh hơn" - nghệ sĩ cho biết.

Hơn bao giờ hết, NSƯT Minh Vượng đang tràn đầy năng lượng với những dự án, công việc nối tiếp. Thế nên, đừng ai nói cuộc sống của NSƯT Minh Vượng là cô đơn và lủi thủi, vì chị hài lòng và rất hạnh phúc với hiện tại.

Theo Linh San/ Ảnh: Dương Winamp Team - Helino

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X