Hotline 24/7
08983-08983

Công Phượng tỏa sáng rực rỡ, U22 Việt Nam đánh bại U22 Campuchia

Thi đấu ép sân toàn diện và tạo ra không ít cơ hội nhưng U22 Việt Nam cũng phải chờ tới phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1 mới chọc thủng lưới U22 Campuchia.

Hết giờ! U22 Việt Nam đánh bại U22 Campuchia với tỷ số 4-1...

Tình huống ăn mừng bàn thắng của Quang Hải. Ảnh: Tiến Tuấn.

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

Văn Toàn chưa thể lập công

90': KHÔNG VÀO!!!! Từ tình huống phản công 3 đánh 2, Công Phượng chuyền bóng để Văn Toàn tung cú sút chéo góc nhưng không đánh bại được thủ thành Serei Rath.

U22 Campuchia rút ngắn cách biệt

83': VÀO!!!! Sothearoth không gặp nhiều khó khăn để đánh bại thủ thành Minh Long từ chấm 11 m. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-4 cho U22 Campuchia.

U22 Campuchia hưởng phạt đền gây tranh cãi

82': Penalty cho U22 Campuchia! Trọng tài bất ngờ thổi phạt đền trong tình huống Tiến Dũng dường như đã để bóng chạm tay trong vùng cấm. Ngay cả khi bóng đã chạm tay, trung vệ đội trưởng của U22 Việt Nam cũng để để tay rất sát người.

79': Thiva nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Xuân Trường.

Tuấn Tài tỏa sáng

76': VÀOOOOOOOOOOOO!!!!! Tỷ số tiếp tục được nâng lên 4-0! Nhận đường chọc khe của Công Phượng, Tuấn Tài để trôi bóng thông minh trước khi nhoài người dứt điểm chéo góc qua người thủ thành U22 Campuchia.

Công Phượng sút phạt đẳng cấp

75': VÀOOOOOOOOOOOO!!!! 3-0 cho U22 Việt Nam! Từ chấm đá phạt cách khung thành khoảng 18 m, Công Phượng tung cú sút rất hiểm hóc khiến thủ thành U22 Campuchia chỉ còn biết đứng nhìn.

72': Tuấn Anh được tung vào sân thế chỗ Duy Mạnh.

Quang Hải sút phạt lập công

70': VÀOOOOOOOOOOOOO!!!! 2-0 cho U22 Việt Nam! Từ điểm đá phạt ở góc rất hẹp, Quang Hải tung cú sút đưa bóng đi lập bập nhưng rất hiểm hóc hướng thẳng về phía góc xa. Tình huống băng vào dứt điểm của Văn Hậu cũng góp phần khiến thủ thành Serei Rath mất phương hướng.

69': Tình huống chồng cánh khá hay giữa Văn Toàn và Văn Thanh nhưng đường căng ngang của Thanh đã không thể vượt qua được sự truy cản của trung vệ U22 Campuchia.

Xuân Trường và các đồng đội có lẽ cần sớm giành lại quyền kiểm soát bóng nhằm hạn chế những tình huống tấn công khá nguy hiểm của U22 Campuchia trong khoảng 10 phút qua.

62': NGUY HIỂM! Pha băng xuống đánh đầu của Thiva nhưng thủ thành Minh Long đã kịp đoán được tình huống và băng ra cản phá kịp thời.

60': Đức Chinh được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Tuấn Tài.

58': Quang Hải chuyền bóng khá tốt vào vùng cấm cho Đức Chinh nhưng tiền đạo U22 Việt Nam lại khống chế bóng không tốt.

54': Đón đường trả ngược rất tốt từ đồng đội, Xuân Trường tung cú sút căng ngay sát vùng cấm nhưng bóng đi không như ý.

Công Phượng đánh đầu chệch cột

50': KHÔNG VÀO!!!!! Đón đường tạt cánh của Văn Thanh, Công Phượng chọn vị trí rất tốt bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột gần.

49': NGUY HIỂM! Từ tình huống treo bóng, trung vệ đội trưởng Visal đánh đầu chuyền cho Samnang dứt điểm ở vị trí khá cận thành. Tuy nhiên, cú chạm bóng của tiền đạo U22 Campuchia lại đi không như ý.

Hiệp 2 bắt đầu!

Tình huống ghi bàn và ăn mừng của Công Phượng với các đồng đội. Ảnh: Tiến Tuấn.

Hết hiệp 1! Thi đấu ép sân toàn diện và tạo ra không ít cơ hội nhưng U22 Việt Nam cũng phải chờ tới phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1 mới chọc thủng lưới U22 Campuchia. Bàn thắng mang đậm dấu ấn của cặp bài trùng khoác áo HAGL, Văn Toàn - Công Phượng.

Công Phượng lập công

45'+1: VÀOOOOOOOOOOOO!!!! Tuyệt vời U22 Việt Nam! Văn Toàn thoát xuống ở nách phải trước khi trả ngược để Công Phượng dứt điểm gọn gàng vào góc xa mở tỷ số trận đấu.

44': KHÔNG VÀO!!!!! Văn Hậu tạt bóng khá tốt để Đức Chinh bật cao đánh đầu nhưng cú dứt điểm hơi với của Chinh chỉ có thể đưa bóng đi vọt xà.

Văn Toàn bỏ lỡ thời cơ

39': KHÔNG ĐƯỢC!!!!! Đức Chinh chuyền xuôi xuống để Văn Toàn bứt tốc đối mặt với thủ thành U22 Campuchia nhưng cú đẩy bóng của Toàn lại hơi dài khiến thủ môn đối phương lao ra cản phá thành công.

Quang hải bắt volley vọt xà

37': KHÔNG VÀO!!!! Nhận đường tạt cánh từ đồng đội, Quang Hải bay người tung cú bắt volley rất đẹp mắt nhưng bóng đi vọt xà.

33': KHÔNG VÀO!!!! Công Phượng nhả bóng để Quang Hải dứt điểm ở vị trí khá trống trải ngay sát vùng cấm nhưng cú sút của Hải lại ăn hơi nhiều ra má ngoài, đi chệch cột.

Tình huống sút bóng dội cột của Công Phượng. Ảnh: Tiến Tuấn.

31': KHÔNG ĐƯỢC! Văn Toàn chuyền bóng vào vùng cấm khá hay cho Đức Chinh nhưng tiền đạo hiện thuộc biên chế CLB Đà Nẵng lại khống chế hỏng.

27': Campuchia thỉnh thoảng cũng tổ chức được một vài tình huống lên bóng nhưng chưa thể gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho khung thành của thủ môn Minh Long.

Công Phượng là mũi tấn công nguy hiểm nhất từ đầu trận của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, chân sút người xứ Nghệ có lẽ vẫn cần thêm một chút may mắn nữa. Ảnh: Tùng Lê.

22': Duy Mạnh thực hiện cú sút xa trúng chân cầu thủ Campuchia đi chệch cột dọc. Các cầu thủ Việt Nam đang tìm phương án mới trước hàng thủ đông người của đối phương.

Công Phượng sút dội cột

19': KHÔNG VÀO!!!!!! Rất tiếc cho Công Phượng và U22 Việt Nam! Nhận đường chuyền thông minh từ Quang Hải, Công Phượng bứt tốc rất tốt trước khi tung ra cú đá đưa bóng dội cột. Thủ thành Serei Rath dường như cũng đã chạm tay vào bóng.

17': Đình Trọng có pha băng lên cản phá rất dũng cảm trước nỗ lực tranh bóng của tiền đạo U22 Campuchia. Rất may, chấn thương của trung vệ U22 Việt Nam không nghiêm trọng.

15': U22 Việt Nam đang hoàn toàn làm chủ thế trận trên sân và đẩy U22 Campuchia về thế buộc phải chơi phòng ngự phản công. Ảnh: Tùng Lê.

Công Phượng đã có ít nhất hai tình huống nỗ lực đột phá sát vùng cấm U22 Campuchia nhưng đều chưa thành công. Ảnh: Tùng Lê.

Công Phượng solo dứt điểm nguy hiểm

11': KHÔNG VÀO!!!! Công Phượng đi bóng rất táo bạo trong vùng cấm qua 3 hậu vệ U22 Campuchia trước khi tung chân dứt điểm nhưng vẫn chưa đủ khó để đánh bại thủ thành đối phương.

10': Từ chấm đá phạt, Xuân Trường treo bóng vào vùng cấm nhưng thủ thành Serei Rath đã băng ra bắt gọn bóng.

7: Pidor thoát xuống bên cánh phải và tung ra pha tạt bóng vào trong nhưng đường chuyền quá sâu và không gây khó dễ cho thủ thành Minh Long.

4': KHÔNG ĐƯỢC! Công Phượng đi bóng tốc độ ở gần biên phải nhưng pha qua người đơn giản khiến hậu vệ U22 Campuchia cắt bóng thành công.

3': Campuchia nhập cuộc với thái độ cởi mở, không hề co cụm phòng ngự mà chủ động cầm bóng tổ chức tấn công.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu...

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Minh Long, Văn Hậu, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Thanh, Xuân Trường, Duy Mạnh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh.

Campuchia: Um Rath, Seut Baraing, Nen Sothearoth, Soeuy Visal, Sam Oeun Pidor, Son Vandeth, In Sodavid, Choun Chanchav, Chering Polroth, Noun Borey, Sok Samnang.

Áo đỏ sao vàng cổ vũ cho U22 tại SEA Games 29 có giá 200.000 đồng. Một chiếc áo đỏ in dòng chữ cổ vũ cho đội tuyển Việt nam có giá khoảng 50 ringit, ngoài ra băng đô, bóng đập, cờ đỏ sao vàng, bông tua cổ vũ cũng được bán tại các điểm U22 Việt Nam thi đấu. Bán hàng chủ yếu là người Malaysia. Một số hội người Việt Nam sinh sống tại Kuala Lumpur cũng tự in áo cổ vũ đến phát cho cổ động viên Việt Nam. Ảnh: Ngân Giang.

Tuyển U22 Campuchia đến sân sau U22 Việt Nam nhưng xe đi lộn cổng vào, họ phải di chuyển đến phòng tập trung khá xa. Ảnh: Đức Đồng.Tuyển U22 Campuchia đến sân sau U22 Việt Nam nhưng xe đi lộn cổng vào, họ phải di chuyển đến phòng tập trung khá xa. Ảnh: Đức Đồng.

Cổ động viên nhí You (6 tuổi) và Yan (3 tuổi) theo bố mẹ sang Malaysia cổ vũ cho U22 Việt Nam.

Tất cả đều háo hức trước trận đấu của tuyển U22. Chị Lê Thị Thắm sinh sống và làm việc tại Klang (Kuala Lumpur) cùng gia đình đến cổ cũ cho Công Phượng và các đồng đội. Hai con của chị Thắm theo mẹ tới sân Shalang, đeo băng rôn, mặc áo đỏ sao vàng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Anh Thái Thanh Bình gặp tai nạn tại Kuala Lumpur, phải băng tay do bị thương nhưng vẫn đến xem tuyển U22 Việt Nam. Theo lời bác sĩ, anh phải trở về Việt Nam trong hôm nay (17/8), nhưng vì tình yêu dành cho đội tuyển, anh quyết tâm ở lại cổ vũ cho U22. Ảnh: Ngân Giang.

Trước trận đấu khoảng 50 phút, có hơn 200 CĐV Việt Nam có mặt tại sân. Rất nhiều người mới từ Việt Nam bay sang tối 16/8. Hầu hết đều dự đoán U22 Việt Nam sẽ tiếp tục chiến thắng Campuchia để có trận thắng thứ hai.

Thời tiết ở sân Shah Alam khá nắng nóng, nhưng càng gần trận đấu thì càng mát mẻ hơn. Nhiệt độ tại sân khoảng 31-32 độ C. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam

Tiền vệ Tuấn Anh xuất phát trên băng thế dự bị. Đình Trọng được xếp đá chính ở hàng phòng ngự, còn Duy Mạnh được kéo lên đá cặp cùng Xuân Trường.

Tương quan lực lượng

Trong trận đấu khởi đầu chiến dịch Sea Games 29 gặp U22 Đông Timor, U22 Việt Nam đã thể hiện được sự vượt trội và tham vọng giành huy chương Vàng. Chiến thắng với cách biệt 4-0 trước Đông Timor là một kết quả làm thỏa mãn số đông người hâm mộ.

U22 Campuchia có vẻ như là một bài test khó hơn đôi chút. Bóng đá Campuchia đang có sự tiến bộ nhanh thời gian qua, cả từ cấp độ CLB đến ĐTQG. Ở vòng loại U23 Châu Á 2018, đoàn quân của HLV Leonardo Vitorino thậm chí đã cầm hòa U22 Trung Quốc. Những kết quả đó giúp người Campuchia tự tin bước vào SEA Games 29 và họ từng mạnh miệng tuyên bố sẽ cạnh tranh huy chương Vàng.

Thực tế cho thấy, Campuchia vừa gây thất vọng khi để thua Philippines 0-2 dù được đánh giá cao hơn. Rõ ràng U22 Campuchia có thực lực song tâm lý thi đấu của họ lại là vấn đề lớn. Campuchia không quá mạnh, nhưng với một vài cá nhân xuất sắc cũng như vừa mới thua trận đấu đầu tiên tại SEA Games 29 sẽ buộc phải đá hết sức nếu như không muốn về nước sớm. Và bởi vậy, U22 Việt Nam mới cần phải cảnh giác – mà cảnh giác, cẩn thận thì chưa bao giờ thừa.

Với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng đầu, dứt điểm tốt, chơi tập trung ở hàng thủ, một chiến thắng nữa cho U22 Việt Nam là nằm trong tầm tay.

Theo Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X