Hotline 24/7
08983-08983

Con nghỉ hè, mẹ ‘nghỉ thở’

Việc cân nhắc và lựa chọn phương án nghỉ hè cho con một cách hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của từng gia đình là nỗi trăn trở của hầu các mẹ khi mùa hè gõ cửa.

"Năm nay thằng nhóc nhỏ của tôi vừa xong lớp một. Chị Hai nó mới hết lớp năm. Thằng bé nghịch phá kinh khủng, lại ham chạy xe đạp ngoài hẻm. Con chị chưa đủ trưởng thành để trông em, mà hai đứa thi thoảng vẫn hay cãi cọ tỵ nạnh tưng bừng. Chúng lại chuẩn bị nghỉ hè, đến hẹn lại lên, tôi lại phải một phen tính toán sao cho ổn", một phụ huynh than thở.

Chị kể, chị đành bỏ mấy lớp tập tành này nọ để có thể dành trọn vẹn các buổi tối trong tuần cho con. Mỗi sáng giao việc cho chúng làm trong ngày. Hôm nay thì dọn sách vở của năm cũ cất đi. Bữa sau là sắp xếp lại các ngăn kệ. Xử lý đám đồ chơi đủ các thể loại ở góc nhà. Khuyến khích con đọc các cuốn sách đã được chọn lọc sẵn, sau đó ghi lại tóm tắt, cảm nghĩ…

Con nghỉ hè, các mẹ vui nhưng cũng thêm tất bật vất vả.

Tuy nhiên, cũng còn tùy theo lứa tuổi, sở thích, tính cách của con mà mỗi cha mẹ có cách sắp xếp sinh hoạt khác nhau.

Không hiếm trường hợp con cái lẽo đẽo theo cha mẹ đến công sở. Mọi người cũng hiểu cho hoàn cảnh của nhau, chẳng ai nề hà bắt bẻ gì, còn tạo điều kiện để biến văn phòng thành nhà trẻ bất đắc dĩ. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, đi làm với cái “rờ mọt” kiểu ấy, khó mà tập trung chuyên môn, càng không thể là giải pháp dài hạn cả hè được.

Trường hợp cho con tham gia sinh hoạt ở nhà thiếu nhi hoặc một trại hè cũng khá là bổ ích. Nhưng còn việc ai sẽ đưa đón con thì lại phải cân nhắc…

Hãy hình dung xem, sau một ngày dán mắt vào máy tính đến mụ mị cả người, bươn bả trong dòng xe cộ chật ních để về được đến cửa, đập vào mặt là cảnh con cái áo quần nhếch nhác, nhà cửa thì bày bừa, hỗn độn như bãi rác lại còn nghe bọn trẻ đấu tố méc tội lẫn nhau..., thật dễ khiến cho phụ nữ chúng ta lâm vào trạng thái “lên cơn” tức giận hoặc trầm cảm.

Nhưng khi cơn bực tức đi qua có lẽ các mẹ sẽ áy náy vì mùa hè mà chẳng thể dành thời gian cho con. Dằn vặt bởi suy nghĩ, kiếm tiền thì biết bao nhiêu là đủ…

Cho nên, dẫu sao thì cuối tuần, cả nhà cũng nên lên kế hoạch đi siêu thị hay nhà sách, đi xem phim, đi bơi, chơi bóng.... Có thể đến thăm các ngôi nhà mở, về quê nếu gần và tiện. Ra ngoại ô ngắm ruộng vườn cây cỏ, chẳng hạn...

Biết rằng mùa hè với người mẹ có con đang trong tuổi đi học là rất nan giải, vất vả hơn nhiều so với trong năm học. Không kể mưa, nắng thất thường, lo sểnh ra là con bệnh. Nhưng chị em cũng đừng để áp lực con cái khiến mình rơi vào tình trạng mất kiểm soát, luôn thấy túi bụi khổ sở, mắng chồng la con, ồn ào cả nhà vì quá cầu toàn, lo lắng đủ thứ. Mẹ có vui vẻ, nhẹ nhõm thì không khí gia đình mới ổn định vui vẻ được.

Trại hè là sự lựa chọn của nhiều mẹ ở thành phố.

Do vậy, bố mẹ cần giải thích cho con hiểu để chúng ngoan ngoãn hợp tác với bố mẹ trong việc sắp xếp lịch học - chơi ngay từ đầu hè...

Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, dẫu sao chúng ta vẫn phải cùng nhau đi qua một mùa hè.

Theo Thế Giới Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X